Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Hình như cha Perez vẫn còn cứng lắm. Cứ kéo dài thế này có khi Chel dc free vé vô thẳng ck chăng (và thua PSG) 8-}

tầm này mà mềm nhũn như đám big 6 là toang rồi, giờ cả giải với uefa nó đè đầu ra đòi phạt tiền, đòi trừ điểm, đòi cấm thi đấu
 
tầm này mà mềm nhũn như đám big 6 là toang rồi, giờ cả giải với uefa nó đè đầu ra đòi phạt tiền, đòi trừ điểm, đòi cấm thi đấu
Người ta gọi đó là yếu sinh lý =))
 
TIMO WERNER: “CHUYỆN KHÔNG THỂ GHI BÀN CŨNG GIỐNG NHƯ KHI BẠN ĐẾN CLB KHIÊU VŨ TÌM MỘT CÔ GÁI”

Trò chuyện trong chương trình podcast của Chelsea có tên “Chelsea Mike’d Up” với 2 host là Mike Ryan Ruiz và Chris Wittyngham, tiền đạo Timo Werner đã có rất nhiều những chia sẻ thú vị trong khoảng 18 phút của video. Mình xin phép sẽ chỉ dịch lại phần chia sẻ của Timo Werner.

“Có thể đây không phải là mùa giải thành công khi nói về số bàn thắng tôi ghi được. Vì có những mùa giải trước tôi ghi rất nhiều bàn. Song, tôi vẫn cho rằng bạn cần phải là một cầu thủ chơi đồng đội cái đã; mỗi khi trên sân, bạn luôn phải là người giúp đỡ các đồng đội để có được chiến thắng. Những tuần lễ đã qua cho thấy chúng tôi đã giành các chiến thắng để trở lại cuộc đua tốp 4, vào đến bán kết Champions League. Đó mới là thứ quan trọng hơn cả.”

“Bạn luôn phải nỗ lực hết sức mình vì đội bóng, ngay cả khi không thể ghi bàn nhiều như trước. Bàn thắng có thể là thứ quan trọng nhất vì nó giúp đội bóng giành chiến thắng. Nhưng khi mà bạn trải qua câu chuyện như tôi – tức là không ghi được nhiều bàn vì có thể quá đen đủi – bạn lại càng phải nỗ lực giúp các đồng đội ở những khía cạnh khác, như tham gia phòng ngự, tham gia kiến tạo. Thế nên, các đồng đội sẽ vẫn nhìn nhận bạn là cầu thủ quan trọng trên sân cho dù không thể ghi bàn.”

“Trận đấu trước Newcastle là một trong những trận đấu đầu tiên dưới thời tân HLV. Việc ông ấy và các trợ lý có thể nói được tiếng Đức giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi cũng từng làm việc với họ thời còn ở Đức rồi. Thế nên lúc tôi ghi bàn trong trận đó, rất buồn cười là họ cũng ăn mừng như điên ở khu vực chỉ đạo. Họ cùng hò hét ‘Cuối cùng, cuối cùng cũng ghi bàn’. Tôi nhìn thấy và cười rất khoái chí, nhưng chỉ sau đó 10 giây lúc đuổi theo một cầu thủ đối phương, tôi liền bị ăn cùi chỏ vào mặt. Đó đúng là khoảnh khắc rất hài hước!”

“Bàn thắng có được dưới thời HLV mới mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin. Về sau tôi cũng đã không gặp may, như trong trận Liverpool chẳng hạn. Tôi nghĩ mình không việt vị nhưng họ đã từ chối công nhận bàn thắng. Nhưng cuối cùng, tôi chấp nhận và tự nói với bản thân rằng có khi đây không phải là mùa giải thích hợp cho chuyện ghi bàn. Suy nghĩ được như vậy giúp tôi tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn, rằng điều quan trọng nhất ở mùa giải này thay vì bàn thắng thì chính là những chiến thắng và các danh hiệu. Cũng nhờ thế mà tôi để lại dấu ấn nhiều hơn trong việc đóng góp vào khâu ghi bàn của đội.”

“Thomas Tuchel đã mang đến nhiều sự thay đổi. Nhưng cái quan trọng nhất theo tôi chính là hệ thống mới, với 5 hoặc 3 hậu vệ. Nó giúp chúng tôi không còn thủng lưới nhiều. Ở Đức chúng tôi thường nói với nhau rằng: Hàng công tốt giúp bạn chiến thắng các trận đấu, nhưng hàng thủ tốt giúp bạn có được các danh hiệu. Chúng tôi giờ thường giành chiến thắng với các tỷ số như 1-0 hay 2-0, nó cho thấy chất lượng hàng thủ được cải thiện. Tuchel mang đến một cấu trúc phù hợp cho đội bóng. Trên hàng công, có lúc chúng tôi đá với một số 10 và hai tiền đạo, có lúc thì hai số 10 và 1 tiền đạo, cũng có lúc là ba tiền đạo. Cách chơi trở nên khác với trước, các cầu thủ được xoay tua và ai cũng cảm thấy hài lòng, cũng được chơi ở những vị trí sở trường.”

“Việc phải chơi ở những cầu trường không khán giả ban đầu cũng khá lạ (vì bạn nghe được hết tiếng chỉ đạo của HLV, cũng như bầu không khí khá giống trên sân tập), nhưng giờ ai cũng quen. Đến nỗi không biết cảm giác sẽ ra sao khi chơi có khán giả, vì cũng đã hơn 1 năm trôi qua và chắc tôi cũng phải chơi 60-70 trận không khán giả rồi. Tôi vẫn chưa thể tận hưởng được bầu không khí cuồng nhiệt mà Premier League mang lại. Hy vọng sang mùa giải mới mọi thứ sẽ khác, có thể các cầu trường không chật kín, nhưng sẽ có nhiều khán giả được đến sân.”

“Tôi không nghĩ là mình đánh mất phẩm chất ghi bàn. Vì lúc tôi tới Chelsea, 12 trận đầu tiên tôi có được 8 bàn, mọi chuyện diễn ra suôn sẽ khá giống ở Leipzig. Rồi sau đó là một giai đoạn mà tôi mắc phải những suy nghĩ điên rồ trong đầu, như kiểu mình phải trận nào cũng ghi bàn nhưng rồi lại không thể. Điều đó không tốt cho chính bản thân tôi. Nhưng giờ thì tôi đã suy nghĩ khác đi, tôi biết mình không đánh mất khả năng ghi bàn, tôi cảm thấy tự tin và vui vẻ ngay cả khi không thể ghi bàn.”

“Do đó, bạn cần phải kiên nhẫn. Đừng cố bắt mọi thứ phải diễn ra như ý mình muốn, đôi khi chỉ cần để thứ đó tìm đến bạn. Một vài trợ lý trong ban huấn luyện cũng cho tôi lời khuyên như thế, theo kiểu: Bạn đến một CLB khiêu vũ và muốn tìm một cô gái. Nhưng bạn không có được cô gái nào vì trong đầu bạn chỉ muốn như thế. Nhưng ngày hôm sau, bạn cũng đến đó, bạn không còn muốn tìm một cô gái nào nữa, cứ đứng đó và thế là cả trăm cô tìm đến bạn, vì họ thích bạn. Trong bóng đá cũng như vậy. Cứ hết mình vì đội bóng và chờ đợi, biết đâu mùa giải tới mọi thứ sẽ khác.”

“Sẽ rất dễ khi phán rằng bạn đến từ Bundesliga hay một giải đấu nào đó và giờ bạn phải ghi 20 hay 30 bàn mỗi mùa ở Premier League. Nhưng đây là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Có lẽ tôi sẽ không thể đạt được những con số đó, vì tôi nghĩ mình đang là người dứt điểm trúng xà, trúng cột, hoặc việt vị theo kiểu vài centimet nhiều nhất giải đấu. Tôi có quá nhiều những pha dứt điểm đen đủi. Nhưng với một giải đấu khắc nghiệt thế này, với rất nhiều những cầu thủ giỏi, những hậu vệ cao to, mạnh mẽ và tốc độ ở mỗi đội bóng, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng một chút nào. Dù sao, đó cũng là khía cạnh bạn cần phải thích ứng. Một khi bạn đã quen, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn.”

“Có nhiều thứ bạn phải thích nghi khi đến Premier League. Như tôi là ngôn ngữ mới. Nếu bạn từ Mỹ đến London thì bạn sẽ dễ dàng hòa nhập vì nói cùng thứ tiếng. Còn tiếng Đức thì hoàn toàn khác với tiếng Anh. Như dưới thời Lampard, mọi thứ toàn tiếng Anh. Giờ thì mọi thứ ổn hơn với tiếng Đức. Dù ngoài chuyện bóng đá thì những thứ khác cũng vẫn là tiếng Anh. Ngoài ra, việc bạn chuyển đến một CLB mới, một thành phố mới, với các đồng đội mới cũng là những điều cần phải có thời gian để hòa nhập. Giờ thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở London. Tiếc là đang trong hoàn cảnh này tôi chưa thể trải nghiệm được mọi thứ ở thành phố này. Trong năm đầu tiên, điều quan trọng là bạn cần phải an cư cái đã. May là tôi và bạn gái đã tìm được một căn hộ khá tốt. Song, bạn không được gia đình hay bạn bè ghé thăm, bạn gần như cô đơn. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm mở cửa trở lại và tôi sẽ được trải nghiệm một London thật sự.”

“Không quan trọng là ai ghi bàn, vì mọi cầu thủ đều sẽ cảm thấy vui mừng. Tất cả đều ăn mừng với niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng, dù là trên sân hay trong phòng thay đồ, chúng tôi cứ hò hét, vỗ tay sau mỗi chiến thắng. Ngay cả trên sân tập, dù ai nấy cũng muốn hết mình và chuyên nghiệp, nhưng không ai muốn làm đau người khác, mọi người luôn tìm cách giúp đỡ nhau. Bầu không khí rất hòa thuận và vui vẻ. Lúc bạn trải qua giai đoạn khó khăn cũng thế, toàn đội luôn bên cạnh và ủng hộ bạn. Chính sự đoàn kết đó giúp chúng tôi giờ đây đang có những cơ hội để giành danh hiệu ở phía trước, cũng như kết thúc Premier League với một vị trí trong top 4.”

➡️ Làm gì làm ngày nào cũng vào Le Foot nha anh em!

2 thầy trò người Đức mỗi lần pv hài hước vl, tâm sự khá tếu táo.
 
như đã nói n+1 lần trước,anh ba thời mây mùa đầu về cũng bị mấy thằng cb Epl xoạc cho máy nhấn,đâu có ghi bàn được,mấy mùa sau thì:"đkm bọn mày tới đây mà húc tao này".Anh teemo này mà sưa được cái kiểu mắm môi sút bừa của bọn tiền đạo bundes thì sure kèo ghi bàn cũng khá khá à
 
Tối nay đối đầu vs con quái vật Lingardinho.
 
Có thể gọi trận tối nay là chung kết top 4 được không nhỉ, không ngờ có ngày lại có trận quyết định top 4 với West Ham
 
như đã nói n+1 lần trước,anh ba thời mây mùa đầu về cũng bị mấy thằng cb Epl xoạc cho máy nhấn,đâu có ghi bàn được,mấy mùa sau thì:"đkm bọn mày tới đây mà húc tao này".Anh teemo này mà sưa được cái kiểu mắm môi sút bừa của bọn tiền đạo bundes thì sure kèo ghi bàn cũng khá khá à

chủ yếu là tâm lý ra sao thôi

Tô rét, Mỏ công túa tâm lý quá yếu, còn trầm cảm nữa thì lội bùn đi lên sao đc. Mặt ông em Temoo này trông cũng cùng hệ 2 ông thần kia lắm =))
 
Có thể gọi trận tối nay là chung kết top 4 được không nhỉ, không ngờ có ngày lại có trận quyết định top 4 với West Ham

còn gặp Lầy, MC nữa :-(||>
Mấy trận cuối của Chè trận nào cũng là CK
 
Trận cầu 6 điểm gặp ứng viên bóng vàng năm nay Jesse Lingardinho :))
 
Newcastle nó ngáng cả Liv vs Westham r mà nhà mình vẫn khèo thì nên nghĩ đến xem Highlight vào sáng thứ 6 đi là vừa.
 
Trận gặp Búa này khác hẳn mấy lần gặp trc. Mấy lần trc hầu như con Búa chiếu dưới và nó đá phòng ngự phản công ruốt cuộc Chel toàn bị nó đập u đầu. Nhưng lần này Búa nó cửa trên vừa đá sân nhà vừa có Lingardinho lại cần điểm để vượt Chè nên sẽ tấn công dồn dập, Chel có thể đá ở thế thủ chờ nó mắc sai lầm rồi phản công lại
 
Sắp đá rồi, nay mà thắng là tách top, cố lên nào
Đội hình:
Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (c), Kante, Jorginho, Chilwell; Mount, Werner, Pulisic.
Subs: Kepa, Alonso, James, Zouma, Gilmour, Havertz, Hudson-Odoi, Ziyech, Abraham.

West Ham: Fabianski; Diop, Balbuena, Ogbonna; Coufal, Noble (c), Soucek, Fredericks; Fornals; Bowen, Lingard.
Subs: Randolph, Trott, Alves, Odubeko, Johnson, Lanzini, Coventry, Yarmolenko, Benrahma

Trận này Azpi đá WB thay James, chắc do ngại Lingard quá
 
15 phút đầu cầm bóng tốt quá

Edit: Bọn West Ham này thà chết còn hơn để Chelsea có 3 điểm, bo thành còn kín hơn cả thời trung cổ...Thế trận thế này một tiền đạo làm tường cao to có vẻ hợp lý hơn là Timo, rất tiếc Tammy lại đang bị thầy đì
 
Chỉnh sửa cuối:
Đá nhạt dữ ta, 10h sáng mà coi vẫn buồn ngủ, phục ae coi khuya ở VN thật.
 
Vừa chửi xong =)) Đúng là muốn đá hay chỉ có chửi =))
 
đang nói nhạt thì Wooder ghi bàn :v, oh men
 
TImooooo!!!!!!!!!!!!!!
 
Má đang ngủ gà ngủ gật Nơ nó ghi bàn ,ông blv hét ầm ĩ tỉnh luôn ~^o^~ !!
 
Back
Top