Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Sắp tới Kovacic quay lại nữa thì cũng đỡ, nhân sự hàng tiền vệ có thêm người. Hy vọng trận tới thắng tiếp Ars thì ngon, Lei thì mình cần thắng trận ck là đủ :5cool_big_smile:
Lei và Liv kiểu gì chả thua ngược nhân tố M :(tv) phe ta 3 trận kiếm 3-4 điểm là sure kèo top 4 rồi
 
đợt timo woodner feed liên tục "chiên da bundesliga"lại chẳng nhảy vào vỗ ngực "đấy tao bảo mà,thằng này tinh thần yếu lắm,mỏng manh lắm",xong giờ cuối mùa ngoài bán gỗ thì timo nó lại là thằng máu chó nhất nhì team,hữu dụng nhất nhì team.Phải sơ đồ 2 tiền đạo ngày xưa trở lại,timo chỉ cần đệm hôi banh ói ra như trái c1 thì chắc thành top goal mất
 
Quên mất hôm qua Westham vừa thua =)) Cửa top 4 khá sáng, h tập trung dần 2 trận ck thôi
 
Timo tâm lý còn hơi rén sút, bây giờ nó tập trung vào việc build up cho đội, như ngày ở RB cứ mắm môi mắm lợi góc nào cũng đóng, 20 phát thì cũng được 3, 4 bàn.

Bây giờ xuống biên thì cứ tìm người căng ngang ra sao thì ra, ít ra cũng đc 12 assist :))

Gần đây thấy sút cũng ít, kiểu đồng đội k lên kịp, bít đường thì sút cầu may lấy góc. Thôi cũng là điểm tích cực.

chứ như công chúa Mỏ ngày xưa như xác chết trên sân, chạy không nổi mà build up không xong.
 
Nghĩ kỹ thì ăn Ars là chắc suất rồi, có thể buông 2 trận cuối gặp lầy và aston. Giờ top 4 đều đc vào thẳng vòng bảng nên vị trí ko quan trọng lắm.
Mà ngó kèo thấy cái bắt Chels chấp Ars hẳn 1 quả là đã thấy ngon rồi.
Cố gắng thắng Ars, cuối tuần thịt con lầy vô địch FA là hết nghĩa vụ.
Sang tuần cho nghỉ ngơi để phục vụ trận quyết định.
 
Timo nó ví ghi bàn như việc cưa gái mà, ko nên ép quá từ từ nó sẽ tới, tâm lý gì nữa, hay chắc là Tuchel làm tâm lý tốt hơn Lampard thì phải !!!
 
Ý kiến cá nhân là mình thấy hiện tại trong đội không có chú nào là bị tâm lý kiểu vào sân là tự hủy hay feed liên tục cả, từ kép chính đến kép phụ ít được đá, kể cả Kepa, Zouma, trừ đúng trận gặp Brighton do vụ ESL ra, thầy Tuchel làm tâm lý khá ổn đó chứ
 
Chờ MU gạt giò Liver, tối ăn được Ars thì 90% vào top 4 :-)/\:-)
 
Nhớ lượt đi Ars đang nát như tương gặp nhà mình lại thành quý nhân phát điểm.
 
Tuchel thì kinh nghiệm chắc kèo hơn lampard mấy bậc rồi,thêm aura thay tướng giữa dòng nữa.
 
:4cool_beauty: Làm tí cho trận đêm nay nào




 
Kai trận này lóng ngóng ghê... Hiệp 2 chắc Woodner vào
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảm giác đá hời hợt vl, đầu óc như trên mây.
 
Khổ Kepa, đá không lỗi lầm, còn sửa sai cho đồng đội mà vẫn không thoát cảnh nhặt bóng
Cố trận hoà thôi, hoặc thua thì cả hai trận tiếp theo gặp Lei đều phải thắng
 
Ông J5 thì chuyền theo cảm tính còn Kepa thì tự nhiên đứng quả xa gôn vl :)) nhưng quả đó Kepa dùng tay cản bóng chuyền về có bị phạt k nếu như Ars k ghi bàn.
 
Chắc vẫn bị phạt thôi bác, dù sao thì lỗi vẫn là của Jorginho rồi
 
Derby mà đá õng ẹo vl trọng tài còn éo thấy cắt còi quả nào
 
Back
Top