HÀO SẢNG, VÌ TIỀN NHÂN....
Bài : Phan Việt Hùng
Tên tuổi của nhà văn Nga Fedor Dostoevsky cả thế giới đều đã biết và ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, ít người biết, ông đã từng là một con bạc.Tệ hơn nữa, ông từng thua bạc, và bị "bêu" tên tại một tấm biển tại một sòng bạc ở Wiesbaden, hiện vẫn được coi là sòng bạc nổi tiếng ở Đức. Trong quá khứ, đã có nhiều vị quý tộc, các nhà văn, túm lại là những người nổi tiếng đến đây chơi bạc, kẻ thắng người thua là chuyện thường tình.
Tấm biển "bêu danh" ghi rõ đại văn hào Nga Dostoevsky bị thua bạc và vẫn chưa trả, tính theo giá hiện nay là 240 ngàn euro.
Mới đây, tỷ phú Nga Roman Abramovich tình cờ đến đây, thấy tấm biển nọ, đã hào sảng trả ngay số tiền đó, và yêu cầu chủ sòng bạc dẹp luôn tấm biển đó đi.
Mọi việc đã xong! Tấm biển đã được dọn đi.
Có một chút cần phải nhắc lại. Nếu không từng đến đây chơi bạc và thua bét nhè, hẳn Dostoevsky đã không thể có vốn sống dày dặn để viết nên kiệt tác "Con bạc" (Игрок).
Suốt mấy chục năm qua, đã có bao nhiêu tỷ phú Nga có mặt trong danh sách của Fobers đã đến đây giải trí, nhưng không hề có ai "lăn tăn" vì tấm biển bêu danh nhà văn nổi tiếng của dân tộc mình.
Nhưng cựu tỉnh trưởng Chukotka, tỷ phú Abramovich thì khác!
Số tiền 240 ngàn euro so với tài sản hơn 14 tỷ dollar (năm 2019) của Roman Abramovich cũng chỉ là "muỗi". Với nhiều tỷ phú Nga khác, tất nhiên cũng là "muỗi".
Nhưng Abramovich đã làm được điều không phải ai cũng làm được!