Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

In case you don't know !

In just 81 days as Chelsea manager, Thomas Tuchel has beaten...

Pep Guardiola
Jürgen Klopp
Diego Simeone
José Mourinho
Carlo Ancelotti

He didn’t concede a single goal against any of them.


Tú chè người đặc biệt
 
Nhưng thua Big Sam 2-5 =))
 
Cup ghẻ nhưng vẫn hy vọng ăn, méo mó có hơn không :))
Giờ danh hiệu nào cũng quý cả thôi, bóng đá giờ đầu tư mạnh, các danh hiệu cũng giá trị cũng tăng theo, đâu như thời xưa nữa.
Nhìn Messi dùng từ cảm tạ ơn trời khi Barca đoạt cúp nhà vua tối qua là đủ hiểu rồi, giờ cúp nào cũng áp lực cả.
 
Sáng đọc tin nhà ta cũng tham gia vào Super League, UEFA đang dọa sẽ ban hết tất cả các CLB tham gia giải này khỏi các giải quốc nội cũng như là các giải khác toàn thế giới. Các cầu thủ cũng không được lên đá tuyển quốc gia luôn.
Ban đầu nghĩ giải này đá kiểu giao hữu cho vui vào mùa hè nghe còn hợp lý chứ chơi kiểu này thì sao mà đá nổi.
 
Nói chung là giết chết bóng đá. Bọn UEFA như bọn địa chủ bóc lột, chả làm gì vẫn có tiền, đau thương mất mát thì clb chịu.
Bh khán giả châu âu thì thiệt, giữa tuần bỏ việc đi bay nc ngoài để xem kéo theo bao chi phí thời gian, vé chắc chắc sẽ đắt hơn C1 hoặc giải quốc nội r. Khán giả châu á thì phải xem giờ xấu. Cuối tuần thì còn xem đc, giữa tuần nào cũng xem làm sao nổi.
Giải quốc nội thì bh ai xem nữa, euro, Wc ai xem. Cầu thủ cũng thiệt, mất đi nghĩa vụ thiêng liêng cho đtqg. Có chăng chỉ có mấy ông sao to ở các đtqg yếu như Bale, Hà Lan còn lợi tí.
 
Thấy Uefa dự tính tăng số đội CL lên 36 đội, mỗi đội vòng 1 phải đá 10 trận để uefa ăn thêm tiền, chưa kể còn tổ chức cái Nation league xàm lol nữa, toàn mấy đội quốc gia nhỏ nhỏ, bào sức cầu thủ.... Clb đòi ly khai cũng có cái lý của họ ;)
 
Drama này căng phết mà mới 1 2 hôm đã rần rần , đúng là team nhà giàu, ông chủ nên làm gì cũng rẹt rẹt . Này 1 trong 2 phía phải nhượng bộ thôi chứ không là cũng lưỡng bại câu thương , Uefa ở giữa ăn phế cao lại còn bày lắm trò làm mấy CLB lớn cay cú nên đòi tách ra đây >:) .
 
Tách ra thì ăn đặc sản hết, team châu á sẽ dần quen vs việc xem HL vs livescore, team châu âu thì phải quen vs việc xem tv hoặc nghỉ việc giữa tuần để đi xem.
 
Dù thế nào thì cũng ủng hộ Chel thôi :))
Nói vụ này giọt nước tràn ly cũng đúng. Mùa dịch, tiền thu nhập từ vé sân, mua bán đã giảm sâu, có tiền bản quyền truyền hình thì phải chia % cao.
H còn phải thi đấu nhiều trận hơn, chia thêm cho cả đám CLB nhỏ nữa thì chịu đâu thấu. Các đội lớn lại còn toàn sao lương cao nữa chứ.
 
Mou đi rồi các bác ạ, quá buồn cho người đặc biệt.
 
Cơ mà giờ bỏ giải C1 rồi thì còn tranh top 4 làm gì nhỉ, tính ra giờ chỉ còn tập trung vào FA, chứ C1 giờ khả năng cao là huỷ rồi.
 
Cơ mà giờ bỏ giải C1 rồi thì còn tranh top 4 làm gì nhỉ, tính ra giờ chỉ còn tập trung vào FA, chứ C1 giờ khả năng cao là huỷ rồi.
Hên xui thầy ơi, chưa đến h G chưa biết đc.
 
Bóng đá kiểu Mỹ thì chỉ khổ CĐV vs cầu thủ thôi.
 
ăn cái cúp C1 rồi giải tán :-w
 
Chưa biết tương lai như nào nhưng đêm nay cứ xem cái đã các bác ạ
Đội hình với rất nhiều sự xáo trộn, Kepa đã được bắt chính, có lẽ do màn thể hiện tốt ở trận gặp MC vừa rồi
Chelsea: Kepa; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho (c), Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic

Substitutes: Mendy, Chilwell, Emerson, Azpilicueta, Gilmour, Kante, Hudson-Odoi, Giroud, Werner

Brighton: Sanchez; White, Dunk (c), Burn; Gross, Webster, Bissouma, Veltman; Trossard; Welbeck, MacAllister

Substitutes: Steele, Maupay, Lallana, Moder, Jahanbakhsh, Alzate, Izquierdo, Propper, Zeqiri

Ngoài ra thì trận đấu sẽ bị delay 15 phút do nhà ta đến sân muộn thì phải
 
2 thẻ vàng... sao thấy nguy hiểm thế nào ấy nhỉ X_X
 
Trận này đá chán thế nào ấy....
 
Trận này chắc nhiều ông tinh thần đang ở trên mây hay sao ấy, đá rất thiếu tập trung và nhiều pha hời hợt. May là đội bạn quá yếu nên thành ra cũng không có gì nhiều để nói.
Ngoài ra thì Ziyech nên thay ra, trận này đúng nghĩa là nghiện sĩ luôn. Mount đá cặp với Jor cũng không làm được gì cả, hầu như toàn Jor gánh tuyến giữa thoát pressing.
Nói chung hiệp 2 điều chỉnh chút là có thể ăn được, nhưng với tình hình nhiễu nhương như này thì e là trận này có điểm đã là ổn rồi.
 
đá kì z trời. May mà thánh Welbeck miss. Vụ SuperLeague chắc làm ảnh hưởng nhiều thứ đây.
 
Trận này đá chán thật sự luôn... mình cũng chả muốn xem hết trận.
 
Back
Top