kenjiro_yukikaze
Mr & Ms Pac-Man
- 16/6/08
- 241
- 15
Lâu lắm rồi mới tạo một topic riêng trong box TS, và cũng là một chút suy tư của mình về tình yêu!
Đã có lần mình kể cho các bạn nghe về mối tình kéo dài hơn 2 năm của mình với một cô bạn từ hồi lớp 12 cho đến tháng 1 này. Và đó cũng là 1 kỷ niệm buồn. Lần cuối mình gặp cô bạn đó là trên Y!M trước Tết, và mình đã nhắn rằng đó là lần cuối cùng mình gặp cô ấy, vĩnh viễn về sau này sẽ ko còn nữa. Và điều đó thực sự giúp mình thanh thản sau một thời gian khoảng 4 tháng luôn dằn vặt và chuẩn bị tâm lý cho một cuộc từ bỏ dứt khoát. Từ đó cho đến cách đây 1 tháng, mình chỉ sống với một tâm trạng trống trải và dồn tâm trí vào việc học tập...
Rồi hồi tết này mình gặp em, em cùng tuổi mình, là bạn cũ thời PT. Em ko hẳn là đẹp nhưng lại dễ thương và dịu dàng, ngoan ngoãn và từng là 1 trong những hs xuất sắc của trường thời ấy. Sẽ ko có gì nếu chỉ là bạn bè cũ gặp lại, nhưng chính cử chỉ và lời nói dịu dàng, cách cư xử khiêm tốn và vui vẻ với mọi người làm mình cảm thấy thích. Rồi cách đây 1 tháng, mình và em cùng gặp lại trong đám cưới anh của nhỏ bạn thân. Em vẫn thế, vẫn dịu dàng và e ấp. Và mình đã thấy trong lòng dấy lên 1 tình cảm đặc biệt với em.
Tuần rồi mình add nick em và thấy em online, mình trò chuyện và nhanh chóng trở nên thân thiết với em. Sms và Y!M là cầu nối cho chúng mình, em luôn cười và rất vui vẻ khi trò chuyện với mình. Cách đây 3 hôm, mình có thổ lộ là mình mến em, muốn chính thức làm quen và tìm hiểu em. Em trả lời là hơi bất ngờ vì trước đây em ko thấy mình biểu lộ gì cả, khi mình hỏi là có cảm tình gì với mình ko thì em bảo là ko trò chuyện với mình thì cũng nhớ, và khi được mình quan tâm thì em hạnh phúc lắm. Và em cũng nói là đến lúc nào em chắc chắn về tình cảm của em ấy thì sẽ chấp nhận làm người yêu của mình.
Điều mình băn khoăn là mình cảm thấy mình luôn là kẻ thất bại trong những lần yêu đầu và đã có những thời gian rất hụt hẫng vì bị từ chối. Mình ko biết liệu mình có thể có hạnh phúc trong tình yêu hay ko hay chỉ mãi là kẻ lẻ bóng như trước đến nay!!!!???
Đã có lần mình kể cho các bạn nghe về mối tình kéo dài hơn 2 năm của mình với một cô bạn từ hồi lớp 12 cho đến tháng 1 này. Và đó cũng là 1 kỷ niệm buồn. Lần cuối mình gặp cô bạn đó là trên Y!M trước Tết, và mình đã nhắn rằng đó là lần cuối cùng mình gặp cô ấy, vĩnh viễn về sau này sẽ ko còn nữa. Và điều đó thực sự giúp mình thanh thản sau một thời gian khoảng 4 tháng luôn dằn vặt và chuẩn bị tâm lý cho một cuộc từ bỏ dứt khoát. Từ đó cho đến cách đây 1 tháng, mình chỉ sống với một tâm trạng trống trải và dồn tâm trí vào việc học tập...
Rồi hồi tết này mình gặp em, em cùng tuổi mình, là bạn cũ thời PT. Em ko hẳn là đẹp nhưng lại dễ thương và dịu dàng, ngoan ngoãn và từng là 1 trong những hs xuất sắc của trường thời ấy. Sẽ ko có gì nếu chỉ là bạn bè cũ gặp lại, nhưng chính cử chỉ và lời nói dịu dàng, cách cư xử khiêm tốn và vui vẻ với mọi người làm mình cảm thấy thích. Rồi cách đây 1 tháng, mình và em cùng gặp lại trong đám cưới anh của nhỏ bạn thân. Em vẫn thế, vẫn dịu dàng và e ấp. Và mình đã thấy trong lòng dấy lên 1 tình cảm đặc biệt với em.
Tuần rồi mình add nick em và thấy em online, mình trò chuyện và nhanh chóng trở nên thân thiết với em. Sms và Y!M là cầu nối cho chúng mình, em luôn cười và rất vui vẻ khi trò chuyện với mình. Cách đây 3 hôm, mình có thổ lộ là mình mến em, muốn chính thức làm quen và tìm hiểu em. Em trả lời là hơi bất ngờ vì trước đây em ko thấy mình biểu lộ gì cả, khi mình hỏi là có cảm tình gì với mình ko thì em bảo là ko trò chuyện với mình thì cũng nhớ, và khi được mình quan tâm thì em hạnh phúc lắm. Và em cũng nói là đến lúc nào em chắc chắn về tình cảm của em ấy thì sẽ chấp nhận làm người yêu của mình.
Điều mình băn khoăn là mình cảm thấy mình luôn là kẻ thất bại trong những lần yêu đầu và đã có những thời gian rất hụt hẫng vì bị từ chối. Mình ko biết liệu mình có thể có hạnh phúc trong tình yêu hay ko hay chỉ mãi là kẻ lẻ bóng như trước đến nay!!!!???

..... Phải đợi đến thời điểm thì lời nói mới có trọng lượng :-* ........ Yêu không có thất bại, chỉ thất bại khi không dám yêu
........
.
.Tớ cũng từng nghĩ mình là kẻ thất bại trong tc nhưng ko.Lần này , lần đầu tiên tớ cảm nhận được hp thật sự khi giành tc cho người đó, và tớ thấy vui.


