Chút tình gửi gió !

AzuReTemple

The Warrior of Light
GameOver
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
17/12/05
Bài viết
2,472
Reaction score
4,297
^^
như tiêu đề , chả là dạo này mới làm quen 1 pé sn 92 , nhỏ hơn 1 tuổi lúc đi chơi 2/9 . cảm giác đầu tiên là pé .. cao hơn mình , 1m73 , trong khi mình lần cuối đo cách đây 2 năm là 1m7 8-} ko bít sao nhưng mình vẫn có cảm giác lùn ...

5 tháng rồi , con tim khô héo giờ như được tưới nước lại vậy , vui buồn lẫn lộn các pác à:P gửi các pác 2 note tui viết , cũng là 1 dịp để luyện lại tay nghề , cũng là dịp để bày tỏ tâm sự của mình b-)

http://forum.gamevn.com/entry.php?1018-Where-is-the-love (hot)

http://forum.gamevn.com/entry.php?1001-hon-don-
http://forum.gamevn.com/entry.php?989-First-date-P


xong , mời các pác bình loạn hoặc cho lời khuyên càng tốt , vì như ng ta hay nói , ng trong cuộc thường hay mụ mị , mất đi sự khôn ngoan và sáng suốt mất rồi \:D/\:D/
 
Chỉnh sửa cuối:
"anh buông tay em ra đi " , anh ngoan ngoãn nghe theo...
đáng lẽ xong rồi, chần chờ hỏng hết tiệc :(
 
thứ ba 8/9/10

Vậy đó , cuộc đời nhìu khi chẳng ai bít trước được tương lai . Anh cũng vậy , vốn là 1 người ko tin vào bói toán , và anh vẫn luôn sống theo quan niệm : " cuộc đời ta là do ta nắm giữ và quyết định " ^^ . Chia tay mối tình đầu , 6 năm 10 tháng lẻ ... vài ngày , tưởng rằng mọi thứ xung quanh như sụp đổ , dẫu biết rằng cuộc vui nào ko có lúc tàn, chuyện cổ tích nào ko có lúc kết thúc , nhưng cảm giác ấy đúng thực là khủng khiếp , nó dày vò , ngấu nghiến con tim suốt đêm dài ... rồi kỉ niệm xưa tràn về , anh lại khóc ... thật đúng là yếu đuối , nhỉ !

Rồi anh cũng vượt qua tất cả , tìm thấy được ánh sáng phía cuối con đường ,tìm lại được bản thân mình , anh lại là chính anh , cám ơn lũ bạn của anh, cám ơn M , cám ơn tất cả vì đã chia sẻ , giúp anh gượng dậy trong những lúc tuyệt vọng nhất ^^

...

2/9 , pháo bông nổ đì đùng , rực rỡ , anh gặp em , và sự bẽn lẽn của em làm anh cứ lén nhìn trộm ^^ Cũng như bao thằng con trai khác, anh lại lóc cóc đi xin số dt để " tối về nhắn tin cho vui nhà vui cửa "

3/9 , anh biết được nickchat của em , hồi hộp , anh gõ những dòng chữ đầu tiên ...

4-->5/9, woa ! suốt 2 ngày chat chít , tuy mới gặp 1 lần nhưng anh cứ ngỡ như bạn thân của anh vậy ko bít là do anh mộng mơ ảo tưởng hay sao , nhưng quan trọng nhất , 2 đứa mình đã có 1 cái hẹn ^^ nôn nao !

6/9 , đón em , rồi đi trà sữa,pizza ... suốt cuộc hành trình , anh cảm giác như 2 đứa mình biết nhau được 4 năm chứ ko phải là 4 ngày ngắn ngủi mỗi khi nhìn em cười , lòng anh lại lâng lâng , lâu lắm rồi ,cảm giác nhìn 1 nụ cười mới mang lại cho anh nhìu cái lạ đến như vậy , sao kì vậy nhỉ ? anh ko tin vào bói toán , nhưng quẻ bói của thằng V năm trước sao bi giờ ứng nghiệm
đến 80% rồi , 20% cuối cùng anh vẫn đang chờ đợi đây ...
...

em ơi , anh viết ra những dòng này , tuy em ko đọc , nhưng anh vẫn mún nói , anh vui lắm ! cám ơn em , tia nắng bất chợt sưởi ấm tâm hồn băng giá này ^^

p/s : like_conan ấy ko bao giờ sáng nữa , nhưng có 1 like_conan khác đã xuất hiện trong cuộc đời like_haibara này

đọc bài này mình lại bắt gặp hình ảnh của chính mình 2 năm về trước , chúc bạn đừng đi vào vết xe đổ như tôi nhé ...
 
Chỉnh sửa cuối:
hi vọng cho nhiều rồi thất vọng càng nhìu , nhỉ ? entry đầu tiên tui viết với sự hào hứng bao nhiu thì entry thứ 2 là bất nhiu nỗi thất vọng hix ...

tui cũng thuộc dạng khá giả , đủ ăn đủ mặt , nhưng ngay từ nhỏ mẹ đã dạy có tiền thì phải biết tiết kiệm , chi tiêu hợp lý , nên ít khi tui băng khoăng về vụ tiền bạc , nhưng pé làm model , 1 tiếng được 2tr thì thử hỏi sao tui ko lo lắng chứ ? hix

tâm sự với lão bạn, ổng nói mấy em như thế từ từ quen xài tiền , chú mày theo ko nổi đâu , có chăng nó quý mến + tôn trọng mày thì đã là phúc ông bà để lại rồi , đừng nghĩ ngợi gì xa xôi ... =((

tui là tuýp vẫn tin vào tình yêu chân chính , nhưng cuộc sống có nhìu thứ cám dỗ + đọc 1 vòng các topic tâm sự , thì hiện tại khá lung lay rồi 8-}
 
lời khuyên chỉ quen con này dạng chơi bời. Khi nào chán thì sút mie nó đi

Đọc ở trên thì chú quen nó mới có mấy ngày ah? easy come, easy go
 
Nói tóm lại là sau bao nhiêu năm sương gió, tui đã quyết định xếp súng ko làm lính đánh đồn nữa mà chuyển qua làm cái... thùng rác cho cô bé mới quen trong vòng 5 năm nữa!!!!!

Đời ko cấm mình hy vọng, nhưng chỉ khi nào nó thực sự có 1 tí hy vọng chứ ko phải là do mình tưởng tượng ra!!!!!!
 
nếu muốn làm lính đánh đồn thì phải xem film The Pacific thử để thấy lính chết thế nào rồi hãy quyết =))
 
^Làm thùng rác ko dễ đâu bác ạ ;))
 
Cũng may là em nó cũng dần dần tin tưởng cái thùng rồi!!!!
 
cũng tuỳ người thôi , chứ con gái bọn nó phức tạp lắm :-<
 
vừa thử gọi dt , dek ai bắt máy ... chắc easy come , easy go thiệt quá ... woa , hơi nhói đau 1 tý :d
 
thì bọn nó đa số là đến rồi đi như cơn gió ấy mà :D
 
Hy vọng ko làm bác buồn , nếu như chỗ trên thì mình khuyên bác nên tiếp ...
Nhưng đọc xuống dưới thì thấy em nó làm model 1 tiếng 2m , 1 ngày có thể kiếm đc vài đến - chục mil ,có thể em nó có cảm tình với bác , nhưng hoàn cảnh bác cũng chẳng phải là đại gia , chỉ là gia đình khá giả thôi , quen mau tàn lắm....
 
đáng lẽ xong rồi, chần chờ hỏng hết tiệc :(

Nó nhìn thái độ là nó biết ngay :)) Có nắm thế chứ nắm nữa nó cũng giằng tay ra thôi ;)) Bạn cũng đừng nên quá tiếc vì chuyện đó. Bạn đã làm hết sức mình rồi ^^

Nói chung ca này hơi khó đấy vì cả 2 khác nhau quá xa (điều kiện kinh tế, ngoại hình, kinh nghiệm vv và vv ). Easy come easy go thôi bạn ơi ^^
 
chiến tiếp đê \m/ ! như trong Pacific ấy , què cũng phải ráng mà shoot :">
 
phải xác định là chơi bời. Lạnh lùng, nhẫn tâm vào. Nếu có cơ hội thì phải xếp hình nó ngay ( nhớ clip của anh em )
 
:)) xếp hình giống như 1 hình thức xí chỗ trước đó hả , thật sự ko mún nhưng hoàn cảnh đưa đẩy thì ... :-" mà trước mắt chưa xong các pác đã lo tính chuyện xếp hình này nọ 8-}

nãy em nó mới gọi cho mình hỏi thăm này nọ :)) đúng là theo tình tình trốn , trốn tình tình theo mà . thôi thì phóng lao thì theo lao đến cùng vậy , tính tui cố chấp mà b-)
 
Ôi trời ạ. Mình đọc ko kĩ tưởng chủ topic quen con bé đó 5 tháng rồi. Hóa ra mới quen đc có hơn 1 tuần từ 2/9 =)) Thế mà liều nói thích nó thì đúng là nhất cậu =)) Con nào nó mà nhận lời thì cũng nên xem lại tình cảm của nó >:)

Thế thì cứ vui lên đi ;)) Cậu chưa đủ để em đó cho vào list bạn thân đâu >:) Khéo nó lại tưởng cậu là thằng đểu đi tán tỉnh nó ý chứ >:) Mà tớ thấy thà con gái xem mình là thằng đểu hay chập cheng còn hơn nó coi mình là bạn thân ;)) Khó tiến lắm ;))
 
tớ nghĩ chủ thớt sẽ đi tàu bay giấy trước khi đụng tới móng chân con bé =))
 
1met73 ............................................................................................

1met 70 ...............

Khổ thân bác quá, sao con bé nó cao vậy :|
 
Back
Top