khanhboyld
Mr & Ms Pac-Man
- 1/10/08
- 217
- 21
Đây là bài tâm sự của tớ , tớ chỉ mong anh em sau khi đọc xong nếu có phương án giải quyết tốt nhất cho chuyện này , thì xin chia sẻ , còn nếu không có thì không cần reply ! tự thân tớ biết tớ đáng trách , đáng chém , đáng khinh cỡ nào rồi , nên những lời chửi rủa ở đây đều chỉ mang lại phức tạp và rối ren thêm mà thôi.
Các đây vài hôm nick "loài cỏ đêm" có post 1 bài viết về 1 thanh niên 23 tuổi quan hệ tình dục với 1 chị 43 tuổi , chắc ai cũng biết.
Đầu tiên , xin lỗi anh em về topic đó , vì chuyện này nếu có người quen mà biết thì nhân vật 43 tuổi có thể tự tự ( đó là tình hình tệ hại nhất có thể sảy ra ) nên tớ đành nói xạo tuổi của tớ và người ấy. Mong anh em thứ lỗi.
--------------------------------------------------
Chuyện này tớ xin kể lại chi tiết một lần nữa , do tình hình bây giờ căng thẳng thật sự , nên tớ đành phải nói thật , mong anh em hiểu cho.
Trước tết , tớ đi học , ở nhờ nhà bà cô là em họ của bố ,cô sống độc thân 43 tuổi trong 1 căn nhà nhỏ ( chỉ có 4 vách và 1 cái mái che ) khi mới tới , vì nhà chỉ vỏn vẹn 45 vách không có phòng ốc gì nên cô ngủ trên ghế , còn tớ trải chiếu nằm ngủ dưới nền. Khoảng 1 tháng sau , trời mưa , cô kêu tớ lên ghế ngủ chung cho đỡ lạnh , khi ngủ chung , cô nói tớ ôm cô ngủ , tớ quay sang ôm thì cô chụp lấy tớ hôn hít và nói sảng ( lúc ấy người cô run lên ). Đêm thứ 2 cô vẫn ôm tớ như thế , nhưng lúc này tớ theo bản năng , đưa tay nắm ngực cô. Sau bước ấy , những đêm sau cô cho phép tớ toàn quyền sở hữu bộ ngực ( cô nói :" làm sao cho dễ ngủ thì cứ làm , riêng phần dưới chỉ để cho chồng cô , cháu không được phép làm gì quá trớn") .... Đến 1 tuần sau , buổi sáng lúc 5h30' tớ và cô thức dạy , tớ đưa tay mò mẫm như mọi khi , bỗng dưng cô giở quần ra cho tớ coi cái "chỗ kín" xong nhảy ra khỏi ghế , tối hôm đó cô bắt tớ ngủ riêng với lý do :" muốn bóc tem cô thì tối nay phải ngủ dưới đất". thế là tớ ngủ ở đất dc 1 hay 2 tuần gì đó , rồi xin lên ngủ chung lại , cô đồng ý cho tớ ngủ chung.
Đêm hôm cho ngủ chung , theo thói quen , hay vì lý do gì đó , tớ lại ôm cô ngủ ( tất nhiên cô cũng ôm lại ) lần này cô ngồi lên người tớ và nói tớ ngửa cổ lên để cô hôn. sau 1 lượt hôn cổ xong là ngủ , đến sáng , tớ đưa tay xuống "chỗ kín" của cô rồi nghịch , lúc ấy cô không la măng , không chống cự mà còn nói :" muốn làm gì thì làm đi".
Tớ mới kéo quần cô xuống tới đầu gối rồi săm soi "cái ấy" còn cô thì đưa tay cởi hẳn cái quần ra và quăng sang 1 góc [......] đến khi tớ mệt rồi nằm xuống , đến lượt cô tự xử.
Khi Qhệ cô nói :" sợ mai mốt cháu ko ở đây nữa cô phải lấy dưa leo giải quyết quá".
và :" từ chối biết bao nhiêu ông , để dành suốt 43 năm , nay lại chiều thằng cháu này"
[.... ]
Tối hôm sau, cô nói :" cháu nên ngủ riêng , cô không muốn chuyện này sảy ra lần nữa , chỉ là ngủ riêng thôi , chứ cô vẫn thương cháu lắm".
cô nói tiếp :" nếu có em bé , cô s4 nuôi , ko làm ảnh hưởng tới cháu đâu".
và :" cả 2 cùng tự nguyện , cả 2 đều có lỗi , lỗi ko phải do cháu đâu , cháu đừng nghĩ nhiều."
Qua 2 hôm sau , cô vẫn vui vẻ , cười cười , nói nói và chọc ghẹo tớ....
Đến ngày thứ 3 , sau 1 đêm đi ăn cùng cơ quan đến 1h sáng mới về , cô bị cảm cúm. Lúc này , cô như 1 con người khác , tiều tụy , mệt mỏi , cáu gắt và quăng nồi quăng soong , chửi lầm bầm.
Đến ngày thứ 4 , cô say xỉn ngồi hát hò cả đêm , rồi đánh đàn , rồi chửi mấy con muỗi :" mẹ mấy thằng muỗi này , bu bu vào tao làm gì? tao còn máu cho mày hút đâu". Và " thôi rồi , xây 43 năm , đập trong 1 giờ , phải làm lại từ đầu thôi" ( câu này ý bả nói bả để rành cái trinh suốt 43 năm mà bị tớ phá trong 1 giờ ).
Sáng hôm sau , tớ nói :" sự nghiệp của cô nó nằm trong đầu cô , chứ ko phải nằm dưới háng mong cô hiểu rõ điều này" vậy mà bả đùng đùng , loạn xì ngầu lên , quỳ xuống xin tớ để bả yên thân.
đến trưa , bả đi làm về , bả hỏi :" mày có bị si đa không vậy?" tớ nói là :" khùng hay sao mà hỏi vậy?". bả nói :" chứ sao giờ tao lại bị ốm? cảm rồi nè". tớ trả lời : thì do cô đi về khuya mấy hôm đó". bả đùng đùng đuổi tớ ra khỏi nhà , nhưng tớ nói tớ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.
thế đấy , bà cô này , lúc thế này , lúc thế nọ , làm tớ chẳng hiểu gì cả , xét về khía cạnh họ hàng , thì bà này thương tớ lắm.
Bây giờ nếu bỏ đi mãi mãi ko nhìn mặt bả nữa , thì quá dễ cho 1 thằng như tớ , là đàn ông con trai , tự do nay đây mai đó , thì ko nói làm gì , nhưng tớ thì ko muốn như thế , không muốn gây họa rồi tìm cách chuồn.
Bây giờ bà cô tớ đang khùng lên rồi , tớ đang tính nói cho ba mẹ biết , không biết có nên như vậy hay ko?:(
Các đây vài hôm nick "loài cỏ đêm" có post 1 bài viết về 1 thanh niên 23 tuổi quan hệ tình dục với 1 chị 43 tuổi , chắc ai cũng biết.
Đầu tiên , xin lỗi anh em về topic đó , vì chuyện này nếu có người quen mà biết thì nhân vật 43 tuổi có thể tự tự ( đó là tình hình tệ hại nhất có thể sảy ra ) nên tớ đành nói xạo tuổi của tớ và người ấy. Mong anh em thứ lỗi.
--------------------------------------------------
Chuyện này tớ xin kể lại chi tiết một lần nữa , do tình hình bây giờ căng thẳng thật sự , nên tớ đành phải nói thật , mong anh em hiểu cho.
Trước tết , tớ đi học , ở nhờ nhà bà cô là em họ của bố ,cô sống độc thân 43 tuổi trong 1 căn nhà nhỏ ( chỉ có 4 vách và 1 cái mái che ) khi mới tới , vì nhà chỉ vỏn vẹn 45 vách không có phòng ốc gì nên cô ngủ trên ghế , còn tớ trải chiếu nằm ngủ dưới nền. Khoảng 1 tháng sau , trời mưa , cô kêu tớ lên ghế ngủ chung cho đỡ lạnh , khi ngủ chung , cô nói tớ ôm cô ngủ , tớ quay sang ôm thì cô chụp lấy tớ hôn hít và nói sảng ( lúc ấy người cô run lên ). Đêm thứ 2 cô vẫn ôm tớ như thế , nhưng lúc này tớ theo bản năng , đưa tay nắm ngực cô. Sau bước ấy , những đêm sau cô cho phép tớ toàn quyền sở hữu bộ ngực ( cô nói :" làm sao cho dễ ngủ thì cứ làm , riêng phần dưới chỉ để cho chồng cô , cháu không được phép làm gì quá trớn") .... Đến 1 tuần sau , buổi sáng lúc 5h30' tớ và cô thức dạy , tớ đưa tay mò mẫm như mọi khi , bỗng dưng cô giở quần ra cho tớ coi cái "chỗ kín" xong nhảy ra khỏi ghế , tối hôm đó cô bắt tớ ngủ riêng với lý do :" muốn bóc tem cô thì tối nay phải ngủ dưới đất". thế là tớ ngủ ở đất dc 1 hay 2 tuần gì đó , rồi xin lên ngủ chung lại , cô đồng ý cho tớ ngủ chung.
Đêm hôm cho ngủ chung , theo thói quen , hay vì lý do gì đó , tớ lại ôm cô ngủ ( tất nhiên cô cũng ôm lại ) lần này cô ngồi lên người tớ và nói tớ ngửa cổ lên để cô hôn. sau 1 lượt hôn cổ xong là ngủ , đến sáng , tớ đưa tay xuống "chỗ kín" của cô rồi nghịch , lúc ấy cô không la măng , không chống cự mà còn nói :" muốn làm gì thì làm đi".
Tớ mới kéo quần cô xuống tới đầu gối rồi săm soi "cái ấy" còn cô thì đưa tay cởi hẳn cái quần ra và quăng sang 1 góc [......] đến khi tớ mệt rồi nằm xuống , đến lượt cô tự xử.
Khi Qhệ cô nói :" sợ mai mốt cháu ko ở đây nữa cô phải lấy dưa leo giải quyết quá".
và :" từ chối biết bao nhiêu ông , để dành suốt 43 năm , nay lại chiều thằng cháu này"
[.... ]
Tối hôm sau, cô nói :" cháu nên ngủ riêng , cô không muốn chuyện này sảy ra lần nữa , chỉ là ngủ riêng thôi , chứ cô vẫn thương cháu lắm".
cô nói tiếp :" nếu có em bé , cô s4 nuôi , ko làm ảnh hưởng tới cháu đâu".
và :" cả 2 cùng tự nguyện , cả 2 đều có lỗi , lỗi ko phải do cháu đâu , cháu đừng nghĩ nhiều."
Qua 2 hôm sau , cô vẫn vui vẻ , cười cười , nói nói và chọc ghẹo tớ....
Đến ngày thứ 3 , sau 1 đêm đi ăn cùng cơ quan đến 1h sáng mới về , cô bị cảm cúm. Lúc này , cô như 1 con người khác , tiều tụy , mệt mỏi , cáu gắt và quăng nồi quăng soong , chửi lầm bầm.
Đến ngày thứ 4 , cô say xỉn ngồi hát hò cả đêm , rồi đánh đàn , rồi chửi mấy con muỗi :" mẹ mấy thằng muỗi này , bu bu vào tao làm gì? tao còn máu cho mày hút đâu". Và " thôi rồi , xây 43 năm , đập trong 1 giờ , phải làm lại từ đầu thôi" ( câu này ý bả nói bả để rành cái trinh suốt 43 năm mà bị tớ phá trong 1 giờ ).
Sáng hôm sau , tớ nói :" sự nghiệp của cô nó nằm trong đầu cô , chứ ko phải nằm dưới háng mong cô hiểu rõ điều này" vậy mà bả đùng đùng , loạn xì ngầu lên , quỳ xuống xin tớ để bả yên thân.
đến trưa , bả đi làm về , bả hỏi :" mày có bị si đa không vậy?" tớ nói là :" khùng hay sao mà hỏi vậy?". bả nói :" chứ sao giờ tao lại bị ốm? cảm rồi nè". tớ trả lời : thì do cô đi về khuya mấy hôm đó". bả đùng đùng đuổi tớ ra khỏi nhà , nhưng tớ nói tớ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.
thế đấy , bà cô này , lúc thế này , lúc thế nọ , làm tớ chẳng hiểu gì cả , xét về khía cạnh họ hàng , thì bà này thương tớ lắm.
Bây giờ nếu bỏ đi mãi mãi ko nhìn mặt bả nữa , thì quá dễ cho 1 thằng như tớ , là đàn ông con trai , tự do nay đây mai đó , thì ko nói làm gì , nhưng tớ thì ko muốn như thế , không muốn gây họa rồi tìm cách chuồn.
Bây giờ bà cô tớ đang khùng lên rồi , tớ đang tính nói cho ba mẹ biết , không biết có nên như vậy hay ko?:(





