Tên Truy Cập 123
Youtube Master Race
- 21/1/11
- 0
- 0
Em đang lớp 12, ôn thi đại học bài vở ngập đầu vẫn phải cố lên đây làm một bài để nhờ các bác nghĩ hộ. 3 người là em và hai bạn nữ khác học cùng lớp.
1.Bạn nữ 1, gọi là L vì bạn ấy tên Linh. Đây là bạn thân của em, quen nhau từ lớp 4. Bạn này tính tình nói chung là tốt, có đôi chỗ hơi buồn nhưng chấp nhận được là thích Suju và hơi hâm, hơi mơ mộng
Bạn này xinh, học cũng bình thường, so với nhà em thì quá giàu ( nhà 2 ô tô, một LX, một Kia
). Con nhà giàu nhưng giản dị và rất hòa đồng. Chuyện bạn này thích mình bố mẹ 2 đứa, các bạn ở lớp biết cả và đều ủng hộ nhiệt liệt
2.Bạn nữ 2, gọi là N vì bạn này tên Nhi. Bạn này không thân, cùng lớp được 3 năm. Không giàu như L nhưng cũng thuộc dạng có tiền, đi Attila đi học
N ở lớp toàn thấy ngồi một mình, đi về cũng rất hay đi một mình, mình thấy thì rất thương. Tính trầm hơn L, không hâm như L và hơi kém hòa đồng.
Tổng kết: L và N đều thích mình. Đoán là nhiều bác sẽ ủng hộ mình với L. Nhưng bản thân lại thấy mình muốn N hơn và N cần mình hơn
Vì kinh nghiệm rút ra từ người thân mà mình rất sợ khi GF tính tình hơi trẻ con, hơi hâm mà lại quá giàu như vậy
Trong lớp cũng có một thằng bạn thích L. Cậu này là playboy, chơi nhiều hơn học nhưng nếu vun được cho họ để cậu kia có tinh thần tiến bộ lên thì quá tốt.
p/s: đời người cứ phải khổ vì mấy chuyện nữ nhi thường tình này. Khó chịu thật
1.Bạn nữ 1, gọi là L vì bạn ấy tên Linh. Đây là bạn thân của em, quen nhau từ lớp 4. Bạn này tính tình nói chung là tốt, có đôi chỗ hơi buồn nhưng chấp nhận được là thích Suju và hơi hâm, hơi mơ mộng
Bạn này xinh, học cũng bình thường, so với nhà em thì quá giàu ( nhà 2 ô tô, một LX, một Kia
). Con nhà giàu nhưng giản dị và rất hòa đồng. Chuyện bạn này thích mình bố mẹ 2 đứa, các bạn ở lớp biết cả và đều ủng hộ nhiệt liệt
2.Bạn nữ 2, gọi là N vì bạn này tên Nhi. Bạn này không thân, cùng lớp được 3 năm. Không giàu như L nhưng cũng thuộc dạng có tiền, đi Attila đi học
N ở lớp toàn thấy ngồi một mình, đi về cũng rất hay đi một mình, mình thấy thì rất thương. Tính trầm hơn L, không hâm như L và hơi kém hòa đồng.Tổng kết: L và N đều thích mình. Đoán là nhiều bác sẽ ủng hộ mình với L. Nhưng bản thân lại thấy mình muốn N hơn và N cần mình hơn
Vì kinh nghiệm rút ra từ người thân mà mình rất sợ khi GF tính tình hơi trẻ con, hơi hâm mà lại quá giàu như vậy
Trong lớp cũng có một thằng bạn thích L. Cậu này là playboy, chơi nhiều hơn học nhưng nếu vun được cho họ để cậu kia có tinh thần tiến bộ lên thì quá tốt. p/s: đời người cứ phải khổ vì mấy chuyện nữ nhi thường tình này. Khó chịu thật




, đừng nghe ai nói lên đh , lớn hơn rồi yêu toàn là....lớn thì yêu kiểu thực dụng lắm cậu ơi :(
box này giờ chả phân biệt đc ai chém ai thật cả
toàn chuyện cảm động hơn film Hàn :O)

