sự suy giảm nhân cách đạo đức thường bị đổ lỗi cho giáo dục nhưng thực sự thì điều kiện kinh tế, truyền thống gia đình lại là nguyên nhân chính.
lấy ví dụ ở học sinh cấp 3 thôi nhé ( em đang học cấp 3), ý thức của học sinh bị suy giảm đáng kể, học sinh không coi thầy cô ra gì cả, vẫn thường nói xấu sau lưng thầy cô, cô nào cho điểm xấu thì giở đủ trò để phá cho bỏ ghét từ việc xả bánh xe của thầy cô đến việc viết thư hăm dọa.............
rồi phì phèo điếu thuốc trong giờ nghỉ hay vào lớp nồng nặc mùi rượu............................
đó chỉ là một số ví dụ nhỏ chứ những điều sai quấy mà HS làm thì khó mà kể hết cũng như tưởng tượng nổi.
nguyên nhân là vì đâu, chính là do sự dạy bảo của gia đình chưa tốt, không thể đổ lỗi cho thầy cô hay nhà trường trong trường hợp này, làm sao nhà trường có thể quan tâm chăm sóc rèn luyện đạo đức cho hàng ngàn học sinh, chỉ việc truyền đạt kiến thức phổ thông đã quá khó rồi.
con em nhà nghèo thì ý thức được bản thân cũng như từng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nên luôn có một ý thức vươn lên cũng như tinh thần giúp đỡ bạn bè.
những gia đình có truyền thống hiếu học và có điều kiện kinh tế ( cha mẹ ông bà để đỗ đạt cao, trí thức chẳng hạn) thì luôn có một nền tảng vững chắc và có thể tiếp cận sớm với nền khoa học giáo dục hiện đại.
còn lại những người không nghèo, mà cũng không giàu có gì ( như anh bạn phía trên đã nói) thì họ không phải chịu quá nhiều khó khăn để có nghị lực cũng chẳng có một nền tảng tốt để phát triển, họ lạc lõng và không có cơ sở để định hình được con đường của mình, họ kô hiểu đuợc thế nào là nỗi khổ của người khác, của cộng đồng. cả việc cha mẹ phải thường xuyên làm việc kiếm tiền, không có thời gian dạy bảo con cái.
đó có phải là một trong những nguyên nhân làm suy giảm tư cách đạo đức ?
.
___________Auto Merge________________
.
Đường VN rác vô số, lượm có 1 bịch cũng buồn lắm. Cái ví dụ 1 bao rác trên đường thì chưa test cũng biết kết quả là thế rồi.
ở singapo cứ vứt một mảnh rác hay quăng một điếu thuốc là bị phạt mấy trăm đô liền, tái phạm còn bị trục xuất khỏi đất nước( người nn) và bị phạt tù với người bản địa.
hồi sáng này đọc báo mới biết ở Nhật thì phạt rất nặng khi vi phạm luật giao thông, uống rượu lái xe bị phạt cỡ trăm yên ( quy ra cũng hơn 16 triệu đồng vn).
dân Nhật rất có ý thức, dù là một thằng hippi côn đồ, khi đi mua thuốc lá hay vào siêu thị gì đó thì cũng xếp hàng đàng hoàng đợi tới lượt mình.
còn ở VN, ko biết anh em nhớ ko, ở HCM hôm sale giá bán giày dép thì người dân tranh mua đến nỗi dẫm đạp lên nhau hơn chục ngừơi phải vào viện. rồi việc những giáo viên
, công nhân viên chức mới ra trường tranh nhau rút hồ sơ cũng giành chỗ đến mức ẩu đả gây thương tích.
=> chả lẽ một giáo viên VN ý thức kém hơn một thằng du côn bên Nhật?
=>luật pháp lỏng lẻo cũng làm người dân mất ý thức.