Chuyện cái "Bao" !

còn 1 mối quan hệ rất đặc biệt nữa là chị - em trai, theo các bạn ai "bao" đây tôi thì vẫn phải "bao" mặc dù trong bụng chửi thầm con này già rồi mà ki
tui đi ăn với mấy bà chị mấy bả toàn dành bao :)) lâu lâu cố ăn nhanh đứng dậy gọi chủ quán trả tiền luôn cho đỡ áy náy, ai ngờ lúc zề bị bả chửi :))
 
Tưởng nói về bao cao su đàn ông đích thực chứ?
Về khoản bao mà bạn nói thì đối với tôi là tùy theo điều kiện kinh tế của nhau, tùy theo cấp bậc của nhau... mà có thể tôi share, tôi bao và tôi được bao... miễn sao đừng quá lợi dụng nhau là đựơc
 
Bao nhau là phong tục tốt đẹp của người việt nam mà
...
còn trả cho phần mình là kiểu Mỹ

Tôi dạo này túng thiếu chứ nếu tôi dư dả thì bao là chuyện thường, ko có gì nóng mặt.
 
Em toàn chia ra trả.Chẳng ấm ức bức rứt gì.Bạn bè mà.Lâu lâu túng thì thằng kia bao
 
Tớ ở bên này quen thói chia đều bill để trả rồi, tại muốn bao cũng ko được =)).
Về VN đi với bọn bạn thì đúng là có thông lệ hay có 1 đứa đưa tiền trả hết thật :-?. Nhưng mấy món nhỏ thôi chứ nều nhiều thì vẫn nên chia ra mỗi đứa đóng 1 tí.
 
thế trường hợp đi với bạn gái bình thường thì sao. vd: cả đám đi ăn chè, có đứa nó nói nửa đùa nửa thật rằng bao nó đi, trường hợp này tôi chẳng biết phải làm sao, vì nếu trả thì phải trả luôn mấy cô kia, nếu ko trả lại bảo mình ki bo( có mỗi ly chè)
 
thế trường hợp đi với bạn gái bình thường thì sao. vd: cả đám đi ăn chè, có đứa nó nói nửa đùa nửa thật rằng bao nó đi, trường hợp này tôi chẳng biết phải làm sao, vì nếu trả thì phải trả luôn mấy cô kia, nếu ko trả lại bảo mình ki bo( có mỗi ly chè)
Bạn gái bt chứ chưa là người yêu chứ gì,nếu là tôi thì nếu chỉ có 2-3 đứa cùng ngồi thì cũng ok,nếu đông chút nhưng trong đó có đứa mình đang cưa cẩm thì cũng ráng rặn ra,còn nếu ngoại trừ 2 cái đó ra thì miễn từ chối thẳng^_____^.
 
Thế nếu nó dẫn thêm k0 phải 2-3 mà là 4-6 và vào 1 quán sang sang trog khi mình là thằg đực duy nhất?
 
Thế nếu nó dẫn thêm k0 phải 2-3 mà là 4-6 và vào 1 quán sang sang trog khi mình là thằg đực duy nhất?
Thế thì phải biết đường mà liệu từ chối ngay từ đầu đi chứ,ai đời để nước đến chân mới nhảy8-}
 
Thế nếu nó dẫn thêm k0 phải 2-3 mà là 4-6 và vào 1 quán sang sang trog khi mình là thằg đực duy nhất?

Thì trả duy nhất cho con mình kưa thui (làm vậy mới đăc biệt )... còn mấy ẻm kìa thì mặc keke ,

Tớ về Vn cũng thế ...đúng là đứa nào rủ đứa đó Bao thật T_T . Bên nì thì tụi nó rủ nhưng ai cũng tự bít đem theo tiền, đứa nào ko đem thì ... :-SS
 
Bên đó tình cảm xếp thử 2 sau tiền 8-} ?????
 
[mask]mars;9319073 nói:
Bên đó tình cảm xếp thử 2 sau tiền 8-} ?????

chủ yếu là tự giác thui ,phần ai nấy trả , vả lại đứa tính tiền cũng đưa ra từng phần riêng biệt mà ...nếu ông thik trả luôn ai chắc ko ai cấm đâu 8-}
 
Tui chỉ khoái bao những thằng bạn thân nhất thôi nhưng mà mấy cái thằng này không bao giờ để cho mình tui trả, nó cứ đòi trả:D, mặc dù nó không trả nhưng cũng rất sòng phẳng, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ. Ngược lại với những cái thằng bạn dở hơi không bao giờ chịu trả tiền, ăn uống chơi bời xong là đi về rất phong cách, coi như mình phải trả tiền cho nó thì tui nói thẳng luôn, chẳng phải giữ sĩ diện cho nó làm j. Những thằng này lúc nào miệng cũng bô bô: ''Anh em với nhau cả'', tui rất ghét loại bạn bè này. Bạn bè với nhau dù gì cũng phải sòng phẳng, tui nghĩ vậy. :D
 
hôm nay 3 đứa đi uống nước (bạn bè mới quen),thằng A là thằng rủ,khi uống xong,thằng A và mình cùng móc túi (theo thói quen mặc dù ko thích tí nào -___-) thì thằng B cản mình lại,mình lưỡng lự,giành qua giành lại trả tiền thì ko hay,nhưng nếu mình mở miệng đòi hùn thì sợ 2 đứa nghĩ mình...tính toán :-/ mặc dù vậy mình vẫn thấy dễ chịu hơn là được bạn mới bao -___-
 
bạn mới phải bao là đúng rồi :> lần sau rủ bạn mới đi rồi trả lại, thế là xong.
 
Có gì đâu nhỉ?
Thứ nhất là chủ topic cho rằng nếu bao người khác hoàn toàn là cảm giác khó chịu thì mình xin thưa là hoàn toàn không phải như thế. Trừ khi vượt ngoài dự đoán của mình theo kiểu mình mời 3-4 người đi, nhưng rồi cuối cùng có tới 6 người thì cảm giác cũng hơi ngạc nhiên --> hơi "không vui".

Như tớ mới làm cho nàng cái thẻ ATM, cho vào trong đó vài trăm K nữa, cảm giác rất bình thường. Vui vui... thế thôi.

Nhưng nếu là bao nhau đi chơi, đi ăn, cái gì cũng có chừng mực - đừng để thành kiểu lợi dụng lẫn nhau là ok.

Mới hôm 20-10, mời cô giáo và các chị trong phòng đào tạo đi chơi. Hát hò vui vẻ, thanh toán hết 800k. Sáng hôm sau khi nó đưa trả (nợ) mình 500k thì mình đưa lại nó 400k cho chi phí buổi tối trước. Thế thôi, đơn giản là thế.
Sống nó thẳng ra là ok, chứ cứ bảo "thôi để tao trả, nhưng cái ví thì cứ khư khư trong quần thì nói làm dek gì?".
Nếu đã muốn trả, đứng hẳn dậy, rút ví ra mà thanh toán.
 
hôm nay 3 đứa đi uống nước (bạn bè mới quen),thằng A là thằng rủ,khi uống xong,thằng A và mình cùng móc túi (theo thói quen mặc dù ko thích tí nào -___-) thì thằng B cản mình lại,mình lưỡng lự,giành qua giành lại trả tiền thì ko hay,nhưng nếu mình mở miệng đòi hùn thì sợ 2 đứa nghĩ mình...tính toán mặc dù vậy mình vẫn thấy dễ chịu hơn là được bạn mới bao -___-
mình mời thì thường mình đứng lên trả tiền trước :'>
 
Ko biết các bạn thế nào chứ hồi trước đến giờ mình ko thích người ta bao mình cái gì,nhất là bạn bè với nhau.Thường thì thằng nào rủ đi "ăn uống" thì thằng đó bao tiêu hết :-/ ko biết từ đâu có cái lệ này? Mình nghĩ nếu bạn thật sự nghèo đến nỗi ko tự trả chén chè,chai nước của mình được thì là bạn bè tớ sẵn sàng "bao" ,nhưng đằng này ko phải vậy :-/ phải chăng người ta nghĩ hùn tiền lại trả thì "con nít" quá ? tớ dám nói ngay cả người dư dả thì cảm giác phải bao người khác ko hoàn toàn là dễ chịu,vậy tại sao chúng ta lại sĩ diện để "làm khó" nhau ?,tớ nghĩ 1 tình bạn lâu dài phải dựa trên sự bình đẳng,công bằng ,mỗi người tự trả phần của mình thì sẽ ko bao giờ có người "ấm ức",để trong lòng ---> ảnh hưởng ko tốt đến tình bạn ::)
Quan điểm của tớ có gì sai ko ?

Có nhiều cách để mọi người cùng thoải mái với nhau. Đó là cùng nhau hùn tiền hoặc chia phiên trả mà. ^^ Đâu cần thiết cứ phải suy nghĩ trong lòng như thế. Hãy nói thẳng ra rằng "phần đứa nào, đứa nấy thanh toán nhé" thì có sao đâu nè??? ^^ Bạn thân với nhau, lẽ nào không nói vậy được? ^^

Hơn nữa nếu không muốn vậy thì khỏi rủ hoặc khỏi đồng ý đi cùng. Nếu muốn đi thì nói thẳng. Nếu không thì thôi hoặc dẫn bạn đi quán nào ... bình dân được òi. :p
 
Ko biết các bạn thế nào chứ hồi trước đến giờ mình ko thích người ta bao mình cái gì,nhất là bạn bè với nhau.Thường thì thằng nào rủ đi "ăn uống" thì thằng đó bao tiêu hết :-/ ko biết từ đâu có cái lệ này? Mình nghĩ nếu bạn thật sự nghèo đến nỗi ko tự trả chén chè,chai nước của mình được thì là bạn bè tớ sẵn sàng "bao" ,nhưng đằng này ko phải vậy :-/ phải chăng người ta nghĩ hùn tiền lại trả thì "con nít" quá ? tớ dám nói ngay cả người dư dả thì cảm giác phải bao người khác ko hoàn toàn là dễ chịu,vậy tại sao chúng ta lại sĩ diện để "làm khó" nhau ?,tớ nghĩ 1 tình bạn lâu dài phải dựa trên sự bình đẳng,công bằng ,mỗi người tự trả phần của mình thì sẽ ko bao giờ có người "ấm ức",để trong lòng ---> ảnh hưởng ko tốt đến tình bạn ::)
Quan điểm của tớ có gì sai ko ?
Chà, quan điểm của bạn giống mình, mình thì ngân sách hơi eo hẹp, nên chỉ bao bạn gái, và các bạn là phái nữ thôi :devil: còn con trai thì mạnh thằng nào thằng đó trả, ko có vụ mời rồi bao cả đám... Mình sẽ bao cả đám với điều kiện... trúng xổ số =))
 
Back
Top