MegaOpera
Mega Man
- 23/12/06
- 3,277
- 23
Ko biết các bạn thế nào chứ hồi trước đến giờ mình ko thích người ta bao mình cái gì,nhất là bạn bè với nhau.Thường thì thằng nào rủ đi "ăn uống" thì thằng đó bao tiêu hết
ko biết từ đâu có cái lệ này? Mình nghĩ nếu bạn thật sự nghèo đến nỗi ko tự trả chén chè,chai nước của mình được thì là bạn bè tớ sẵn sàng "bao" ,nhưng đằng này ko phải vậy
phải chăng người ta nghĩ hùn tiền lại trả thì "con nít" quá ? tớ dám nói ngay cả người dư dả thì cảm giác phải bao người khác ko hoàn toàn là dễ chịu,vậy tại sao chúng ta lại sĩ diện để "làm khó" nhau ?,tớ nghĩ 1 tình bạn lâu dài phải dựa trên sự bình đẳng,công bằng ,mỗi người tự trả phần của mình thì sẽ ko bao giờ có người "ấm ức",để trong lòng ---> ảnh hưởng ko tốt đến tình bạn ::)
Quan điểm của tớ có gì sai ko ?
ko biết từ đâu có cái lệ này? Mình nghĩ nếu bạn thật sự nghèo đến nỗi ko tự trả chén chè,chai nước của mình được thì là bạn bè tớ sẵn sàng "bao" ,nhưng đằng này ko phải vậy
phải chăng người ta nghĩ hùn tiền lại trả thì "con nít" quá ? tớ dám nói ngay cả người dư dả thì cảm giác phải bao người khác ko hoàn toàn là dễ chịu,vậy tại sao chúng ta lại sĩ diện để "làm khó" nhau ?,tớ nghĩ 1 tình bạn lâu dài phải dựa trên sự bình đẳng,công bằng ,mỗi người tự trả phần của mình thì sẽ ko bao giờ có người "ấm ức",để trong lòng ---> ảnh hưởng ko tốt đến tình bạn ::)Quan điểm của tớ có gì sai ko ?
ờ thì cho nó trả mình đỡ tốn tiền
thằng nào có tiền thì trả thôi. cũng xem như anh em rồi.
luôn
.
có báo trước ::)
