truonghaohung
C O N T R A
- 2/3/03
- 1,835
- 0
tuần trước sau khi đi chơi với nhỏ và đám bạn về thì khoảng 11 giờ đêm nhỏ lấy dtdd của mẹ nhỏ gọi cho tớ , nghe giọng nói thôi tớ cũng biết nhỏ vừa mới chiến tranh với tên đó xong (tên đến trước tớ ấy ) chẵn biết cãi nhau cái gì chắc là vì tên đó đợi nhỏ ở nhà từ chiều . nói 1 hồi tớ lại thấy chán cái câu "em ko biết phải làm sao nữa " của nhỏ nên đã nói thế này=>
- muốn em cứ theo đuổi những gì khiến em cảm thấy hạnh phúc
= vậy còn anh thì sao ?anh ko buồn em ah
- Ko
= có thiệt là ko buồn ko ghét em ko ?
- uh ko ,em ko cần nghĩ đến cảm nhận của anh
Nói nghe có vẻ tớ đang trở nên cao thượng 1 cách khốn kiếp ,vậy mà cái tên đến trước đó kêu nhõ hẹn tớ ngày mai ra uống nước ...ko hiểu sao lúc đó tớ lại từ chối ko đi :whew: chẵn hiểu sao lúc này lòng ích kỹ lại hiện lên .
Qua mấy hôm sau nghĩ lại thấy hình như mình ...:whew: nên đã nt vào cái số dt của nhõ cái số mà nhỏ kêu mình đừng phone đừng sms nữa đấy . nhắn qua nhắn lại hồi tớ lại đọc đc những gì mình ko muốn đọc đại loại là cái câu " bạn bè " X( rõ ràng nhỏ biết trong quá khứ tớ đã từng bị một vết thương vì câu nói này mà ,ức chề quá tớ nt lại "uh bạn bè .tốt rồi ,vậy thì anh hiểu rồi ,thôi ko có gì nữa bye "
Và rồi 7 ngày trôi quá trong sự xót xa , hôm nay ko hiểu sao con nhóc bạn thân của nhỏ dt nhờ tớ chở đi công chuyện dùm ,lúc đầu tớ đjnh ko đi thế nhưng ko hiểu sao tớ lại mang cái đầu đi lo chuyện bao đồng ( ko phải vì còn nhóc bạn đó đẹp gái đâu nha )
Chở nó đi nó mới kể tớ nghe là bé yêu của tớ đã trả lại cái dt cho tên đó rồi ,nên người hôm bữa sms với tớ là tên đó . và cái thằng khốn đó đang đi học ở xa cầm cái dt zot. về ghé nhà nhỏ đưa cho nhỏ coi và nói " đây nè em coi đi !! người mà luôn quan tâm cho em mà em nói như thế này nè "
her her thật tớ ko biết mình có nên tin về chuyện này ko ?vì tớ thấy cách viết tn đó là nhỏ chứ vì thường nhỏ dùng chữ j thay cho chũ i là cách viết tn quen của nhỏ !chẳn lẽ tên đó cũng viết vậy . cũng có thể phong cách của 2 đứa nó là vậy:devil: nếu sự thật là vậy thì nghĩ mà ức chế !
nều nhỏ biết cớ sự thế sao ko nói với biết chứ ! hay là nhỏ thật sự giận mình mất lòng tin với mình vì lời nói của thằng khốn đó ! hay thật sự là trong tim nhỏ mình ko tồn tại .tại sao nhỏ ko nói cho mình là nhỏ đã trả dt cho thằng đó
suy nghĩ hoài chẵn ra đc !! 1 tuần giận bực bội ko liện lạc giờ tớ thấy nó sao sao ấy ! và ko biết giờ gặp nhỏ phải nói sao đây ! giờ phải làm sao đây im lặng hay tìm và nói cho rõ ràng .. xin chỉ giúp
Còn cái tên đền trước đó giờ tớ bắt đầu thấy " kìm " nó thật sự rồi .muốn choảng nhau thật sự rồi á ko đùa đâu á .!
- muốn em cứ theo đuổi những gì khiến em cảm thấy hạnh phúc
= vậy còn anh thì sao ?anh ko buồn em ah
- Ko

= có thiệt là ko buồn ko ghét em ko ?
- uh ko ,em ko cần nghĩ đến cảm nhận của anh
Nói nghe có vẻ tớ đang trở nên cao thượng 1 cách khốn kiếp ,vậy mà cái tên đến trước đó kêu nhõ hẹn tớ ngày mai ra uống nước ...ko hiểu sao lúc đó tớ lại từ chối ko đi :whew: chẵn hiểu sao lúc này lòng ích kỹ lại hiện lên .
Qua mấy hôm sau nghĩ lại thấy hình như mình ...:whew: nên đã nt vào cái số dt của nhõ cái số mà nhỏ kêu mình đừng phone đừng sms nữa đấy . nhắn qua nhắn lại hồi tớ lại đọc đc những gì mình ko muốn đọc đại loại là cái câu " bạn bè " X( rõ ràng nhỏ biết trong quá khứ tớ đã từng bị một vết thương vì câu nói này mà ,ức chề quá tớ nt lại "uh bạn bè .tốt rồi ,vậy thì anh hiểu rồi ,thôi ko có gì nữa bye "
Và rồi 7 ngày trôi quá trong sự xót xa , hôm nay ko hiểu sao con nhóc bạn thân của nhỏ dt nhờ tớ chở đi công chuyện dùm ,lúc đầu tớ đjnh ko đi thế nhưng ko hiểu sao tớ lại mang cái đầu đi lo chuyện bao đồng ( ko phải vì còn nhóc bạn đó đẹp gái đâu nha )
Chở nó đi nó mới kể tớ nghe là bé yêu của tớ đã trả lại cái dt cho tên đó rồi ,nên người hôm bữa sms với tớ là tên đó . và cái thằng khốn đó đang đi học ở xa cầm cái dt zot. về ghé nhà nhỏ đưa cho nhỏ coi và nói " đây nè em coi đi !! người mà luôn quan tâm cho em mà em nói như thế này nè "
her her thật tớ ko biết mình có nên tin về chuyện này ko ?vì tớ thấy cách viết tn đó là nhỏ chứ vì thường nhỏ dùng chữ j thay cho chũ i là cách viết tn quen của nhỏ !chẳn lẽ tên đó cũng viết vậy . cũng có thể phong cách của 2 đứa nó là vậy:devil: nếu sự thật là vậy thì nghĩ mà ức chế !
nều nhỏ biết cớ sự thế sao ko nói với biết chứ ! hay là nhỏ thật sự giận mình mất lòng tin với mình vì lời nói của thằng khốn đó ! hay thật sự là trong tim nhỏ mình ko tồn tại .tại sao nhỏ ko nói cho mình là nhỏ đã trả dt cho thằng đó
suy nghĩ hoài chẵn ra đc !! 1 tuần giận bực bội ko liện lạc giờ tớ thấy nó sao sao ấy ! và ko biết giờ gặp nhỏ phải nói sao đây ! giờ phải làm sao đây im lặng hay tìm và nói cho rõ ràng .. xin chỉ giúp
Còn cái tên đền trước đó giờ tớ bắt đầu thấy " kìm " nó thật sự rồi .muốn choảng nhau thật sự rồi á ko đùa đâu á .!



tụi nó coi mình là cái gì?? trò hề à? 
