Chuyên đề dành cho những người yêu thích làm phụ đề .

  • Thread starter Thread starter Steiner
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
tgame có OP1 của Strawberry Panic không ?
đang tìm ^^
 
Anh gửi từ 7 giờ sáng hôm kia , hôm nay là em đã nhận đc rồi còn gì ^^
 
Khốn nạn quá:cry:
Rớt môn thể dục rồi:cry:,năm sau thi lại:cry::cry::cry:
@Steiner:em nhận được rồi anh ạ^^,sáng nay sau khi thi rớt thể dục T_T.Bài Cherish có 28 câu kanji/romaji nhưng chỉ có 25 câu E/V mà sao anh không nói em?Để bây giờ lệch hết cả bài rồi rồi T_T,phải làm lại anh ạ,không romaji 1 kiểu mà câu dịch hiện lên câu khác thì ...
@Gà:Để tớ kiếm lại trong ổ cứng đã,nhưng máy vẫn chưa sửa xong .__. nên hẹn thứ 2 nhé ^^
 
Là tại em cả thôi , nói gì nữa , nếu muốn làm lại thì sửa đi rồi đưa anh mã hóa lại .
 
Có sửa gì đâu anh.
Chẳng qua trong 28 câu kạni đó thì có 3 cặp câu là chỉ có 1 câu dịch E/V thôi mà.Em quên dặn anh nhưng tưởng đã chia đoạn thì anh sẽ biết chứ =_=,để chút xíu nữa em đưa chính là 3 cặp câu nào cho.
Còn Carol thì đợi CN nhé anh T_T.
...btw...sao anh không xài vỏ xốp cho vừa nhẹ,đỡ hư đĩa lại không tốn tiền gửi hả anh?
 
Anh nhờ thằng lính nó gửi , chiều về nó nói là anh chơi nó, đưa thiếu tiền ( anh đưa 15.000 ) hỏi nó làm sao mà thiếu , nó nói là đem cái hộp đĩa vào , con bé ở bưu điện nó bảo để như thế này là sẽ bị bể đĩa , thế rồi nó gói gói , tính tính . Xong thì nó bảo 14.300 + bao thư + giấy gói + công gói là 19.600 => anh cươì ngất (^_^)

Mà cơ bản em thấy mấy cái clip đạt yêu cầu hay ko ?
 
Okie anh ạ:D
Hiệu ứng thì Keep tryin',Momentum và Winter Love là đỉnh nhất:x
Chỉ có điều bải Momentum thì anh lấy bản edit gần cuối nên chưa ổn T_T,bản Keep tryin' thì có chỗ dòng E và V dính nhau với 1 vài đoạn kanji chạy nhìn đẹp mắt lắm nhưng sao anh chỉ làm đúng có 2 dòng thế T_T, nhưng kệ nó :D,chỉ có No way to say và Cherish là phải sửa lại.Bản Karaoke của No way to say thì em up rồi cò Cherish thì lát nữa em đưa chính xác bản dịch cho T_T.
 
Thì do rối tinh nên anh mới kiu em copy vào 1 cái note cho anh mà em ko chịu => cũng tại em làm biếng mà ra thôi , kêu ca gì => cho chừa (^_^)

Hiệu ứng của carol chữ bay như bông tuyết ,cực đẹp luôn , nhưng chưa có fát hành đc , canh lại cho anh nhé ^^
 
Copy vào notepad thì em sợ nó không hiện tiếng Việt lên được,vả lại em edit rõ ràng tồi cơ mà:-s.
Vì máy này không cài font tiếng Nhật vả lại không có bản romaji nên em chỉ đưa câu và số dòng của nó thôi nhé
Cherish
1
Since when have we lost
Từ khi nào chúng ta đã đánh mất
2
the wonderful things that we need somewhere?
Điều tuyệt diệu nhất của đôi ta ?
3
I fear the connection to your heart
Em rụt rè trước sự gắn kết với trái tim anh
4
And I buried myself with my body
Và chôn vùi lòng mình dưới lớp vỏ bề ngoài yếu đuối
5,6
During those days when I lied everyday about my fear,
Trong những ngày em lừa dối bản thân về nỗi lo lắng của mình
7,8
you were already in my heart
Anh vẫn luôn hiện diện trong trái tim em.
9
If we can think deeply
Nếu ta có thể suy ngẫm sâu hơn
10
that someday time will end here,
Cho dù có một ngày thời gian sẽ kết thúc nơi đây
11
I thought that I will always love you
Nhưng em nguyện sẽ mãi luôn yêu anh
12
And I'll be holding out my hand to you
Và siết chặt lấy bàn tay anh.
13
Love is such a scary thing
Tình yêu quả thật đáng sợ
14
That’s why we run away as we search for it
Chúng ta vừa tìm kiếm nhưng cũng vừa chạy trốn nó
15,16
It no longer has anything to do with being an adult or being a child
Cho dù là người lớn hay trẻ thơ
17
This feels just like it’s my first love
Cảm xúc này ngọt ngào như mối tình đầu của em
18
So much so that I feel like it must be fate
Đây ắt hẳn là duyên mệnh
19
Not even in my dreams do I feel
Trong giấc mơ em vẫn luôn mơ về
20
The way I do when we hold each other
Niềm hạnh phúc khi đôi ta bên nhau
21,22,23,24
If we can't meet each other,
I couldn't laugh this way,like when I'm with you
This year, the happiest thing is
being able to be by your side
Nếu em không gặp được anh
Chắc em không thể cười tươi như thế này,như khi em ở bên anh
Với em,niềm hạnh phúc nhất năm nay là
Em có thể được cạnh bên anh.
25,26,27,28
If we can think deeply
that someday time will end here,
I thought that will always love you
And I'll be holding out my hand to you
Nếu ta có thể suy ngẫm sâu hơn
Cho dù có một ngày thời gian sẽ kết thúc nơi đây
Nhưng em nguyện sẽ mãi luôn yêu anh
Và siết chặt lấy bàn tay anh.
Hiệu ứng của carol chữ bay như bông tuyết ,cực đẹp luôn , nhưng chưa có fát hành đc , canh lại cho anh nhé ^^
4 bài kia đâu anh:-w
 
Đã nói là có vấn đề về âm thanh nên anh ko gửi còn gì em !?
 
Nên em mới hỏi là bao giờ anh hoàn thành ?
Mà sao cái Laputa anh gửi em có part 1 là thế nào?
Anh chưa làm xong part 2 à?:-?
 
Ủa ? có 1 part thôi à ? anh nhớ là rê hết vô rồi mà ? có lẽ là rê thiếu (^_^) chuyến sau gửi luôn cho ^^
 
Anh Steiner này,có 1 file mkv anh có thể rip ra audio,video và sub ra riêng không?
Số là em đang định lần sau cùng anh và Gà làm cái movie The night before wedding của Doraemon:'> nhưng chỉ có file mkv này thôi và nó cũng tương tự như DVD ấy nhưng em không biết rip (>_<)
 
Rip thì được nhưng không biết audio và video nó có khớp frame hay không mà thôi , cứ gửi bản mẫu ,anh test cho cho kết wả sau ...
 
Uhm
Để khoảng đầu tháng 1 em gửi cho^^.
Mà 4 bài kia anh vẫn chưa sửa được à?Anh cố gắng hoàn thành nó sớm trong 1-2 tuần nữa nhé :hug:
 
Anh có bộ gundam seed & destiny mkv rất đẹp , audio e và j nhưng khổ cái frame của au và vi ko khớp nên anh bỏ , ko remake , chứ nếu khớp , anh remake lại 2 bộ đó thì đã lắm . Hồi đó làm thấy ghê wá nên anh chẳng muốn giới thiệu .

Còn 4 bài đó anh nghĩ nên phát hành vào dịp tết ta em ạ , giờ máy anh hư thì làm sao mà sửa trong 1 tuần nữa ?
 
Thế thì đến ta đi:D,sẵn tiện release thêm 3-4 cái PV nữa:D
Cái movie Doraemon này ngắn thôi chỉ có 30 phút,audio jap,sub e,chinese nhưng coi lại thấy nhớ về hồi xưa nhiều lắm nhất là ending theme lại là Shiawase no Door nữa:x.Em đang có bộ Doraemon 1979 đây,mkv luôn 8-}
 
ừa thì cứ send mỗi cái vài tập , anh sẽ kiểm tra , cứ vậy em nhé ^_6
 
Tụi Nobita mới release đến ep 24,mỗi ep 10 phút,nếu anh mà rip được thì có thể 1 tuần ta cho ra được 2-3 ep đấy chứ:D,nhưng mà em nhớ không lầm thì Doraemon 1979 cũng cỡ hơn trăm ep 8-},nhưng release từng tuần thì cũng hết ^_^.
 
Ai upload mà đòi release mỗi tuần vài tập hả em ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top