Chuyện đời Kong... :-?? ?

  • Thread starter Thread starter Kong
  • Ngày gửi Ngày gửi
@Kong học Financial đi thằng bạn tui cũng dốt toán vãi lua ra mà vẫn ra làm giám đóc công ty chứng khoáng như ai :) Ở mỹ thì dư chứ ở VN thì không thiếu đâu kiếm việc dễ dàng.
 
bạn học nghề cướp ngân hàng đc đấy, bênđấy thiên thời địa lợi có sẵn :D

- Học ở bểnh rồi về thực tập ở VN :'> ....... Thực tập ở VN xong rồi đi hành nghề ở các nước châu Á :'> ........
 
Cám ơn các bác, cái trường mình vô học nó chỉ ghi là College thôi nên cũng k0 biết là CC hay college thường :-?? Vụ học Y thì mình cũng lường trước rồi :-s Như ở Mỹ thì ra trường mới chỉ đc làm bác sĩ gia đình :-s lại phải học tiếp bachelor master dr.... ít ra phải 30 32 tuổi mới vào làm 1 chuyên ngành gì đó đc. Lại còn nghe cái vụ bọn nó phân biệt đối xử làm khó dễ sinh viên quốc tế nữa, vì dù gì ngành Y cũng liên quan đến tính mạng con người, cụ thể ra là tính mạng công dân Mỹ... :-<

Mình sẽ đi nghiên cứu về international business và financial thử :-s Đa tạ các hảo hán đã giúp đỡ :-s Học ngành nào nhanh ra trường đi làm, khoảng 23 24 tuổi đi làm là đc, khi nào tài chính dư dả tại hạ sẽ cố gắng theo nghiệp bút nghiên để thỏa chí tang bồng >:)
 
ta đã nói rồi mà hiền điệt ko xem, báo chí :>:> nhanh + viết + khả năng kím tìn :>:>
 
Ùh tui có chơi :-< hôm qua vừa finish cái The Passing :-< Rất hận thằng Valve nó đã giết chết bác Bill già và làm 3 sur của l4d chả có cảm xúc buồn bã gì hết... :-< Buồn từ tối qua tới giờ :-<
 
bạn học nghề cướp ngân hàng đc đấy, bênđấy thiên thời địa lợi có sẵn
- Học ở bểnh rồi về thực tập ở VN ....... Thực tập ở VN xong rồi đi hành nghề ở các nước châu Á ........

2 ông quên cái này đi nhá :))

Việt kiều hai lần cướp ngân hàng Mỹ sa lưới

Trong vòng 2 tháng, Le John đã liên tiếp dùng vũ khí cướp 2 ngân hàng ở Mỹ rồi trốn về Việt Nam cưới vợ nhằm tránh sự truy nã của cảnh sát quốc tế.

Hôm nay Cục cảnh sát truy nã tội phạm (cơ quan thường trực phía Nam - Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt Le John (tức Lê Dũng, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ) theo lệnh truy nã đỏ quốc tế của Cảnh sát Mỹ.
toipham.jpg

Le John tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.​

Theo cơ quan điều tra, Le John sinh tại bang Texas, Mỹ. Ngày 20/5 và 7/6/2008, Le John đã sử dụng vũ khí cướp ngân hàng tại thành phố Houston, bang Texax và bị cảnh sát Mỹ phát lệnh truy nã đỏ quốc tế.

Qua xác minh, cơ quan điều tra biết được Le John đã từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 5/2/2009, sau đó xuống Kiên Giang lấy vợ và lẩn trốn tại một căn nhà trên đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chiều 14/4, công an tiến hành lệnh bắt giữ đối với Le John.

Cảnh sát Việt Nam đang tạm giam Le John và tiến hành thủ tục bàn giao cho cảnh sát Mỹ.

Quốc Thắng

Nếu thích International Business với Finance Business thì chọn như vầy:
Major là FB còn Minor là IB ::). Lương của IB không cao .
 
Financial ra trường làm các công việc nào vậy bác 8-}

_______________________________

Nhân tiện, về vụ viết lách, mình đang làm 1 dự án truyện chữ, mà hết người này bận người kia bận, chả biết khi nào xong, hầy dà... :-<
 
giàu nhanh thì lô đề,cái này vn vô đối, còn tui nghĩ ô nên theo nghề nhà báo.............
 
học xây dựng, làm thầu hay kiến trúc về vn đều sống tốt
 
làm giàu thì mỗi người mỗi cách mà... có người 1 năm giàu có người cả đời chả giàu nỗi :D
bạn nên học theo sở thích của bản thân mình .. từ đó mà theo đuổi ... vừa hạnh phúc làm được việc mình thích .... vừa ko chán nản khhi tiếp xúc lâu:D .
mà khuyên bác nè :D dù học gì đi nữa ... đừng về việt nam làm việc b-) .nếu mình có cơ hội đi học ở nước ngoài mình sẽ ko bao h về việt nam nữa đâu .. chán ở đây lằm rồi ..:D
 
làm giàu thì mỗi người mỗi cách mà... có người 1 năm giàu có người cả đời chả giàu nỗi :D
bạn nên học theo sở thích của bản thân mình .. từ đó mà theo đuổi ... vừa hạnh phúc làm được việc mình thích .... vừa ko chán nản khhi tiếp xúc lâu:D .
mà khuyên bác nè :D dù học gì đi nữa ... đừng về việt nam làm việc b-) .nếu mình có cơ hội đi học ở nước ngoài mình sẽ ko bao h về việt nam nữa đâu .. chán ở đây lằm rồi ..:D
100 người mà đều bệnh cả 100 người như pác, Thì việt nam mãi mãi chả bao giờ khác nỗi.
 
Sở thích của mình có lẽ là viết lách, nhưng viết lách thì sống bằng cái gì... với lại mình k0 thích nghiệp nhà báo, nên định viết văn, nhưng viết văn thì càng không ổn định hơn. Thế nên mình muốn làm cái gì đó cho có tiền đã rồi thong thả viết sau. Mà nói chứ k0 biết mình thích viết lách thật hay là đang tự trốn tránh bản thân mình nữa :-??

Xây dựng với kiến trúc mình chịu thua, nhất là kiến trúc, vẽ tỉ mẩn từng nét một, có mà... 8-} Còn làm thầu là làm sao :-ss
 
thầu xây dựng chịu trách nhiệm nhận tiền xây nhà, nên có kiến thức về xây dựng, còn về mặt kỹ thuật thì thuê kỹ sư làm thay, chủ yếu làm ông chủ kiếm hợp đồng xây nhà. Quan trọng là biết giao tiếp và kiếm hợp đồng.
 
^Cám ơn :-*

Hầy, kể cũng lâu lắm rồi mình mới lại buồn khi có một nhân vật trong game phải ra đi vĩnh viễn :-< Bao nhiêu gắn bó, đồng hành, rồi cũng chỉ là nhân vật ảo, bên làm game muốn giết lúc nào thì giết, chán. Một game thriller như L4d cuối cùng cũng phải có cảnh chết chóc.... Cảm giác chán nản quá, không biết bao giờ nó hết :-<
 
thầu xây dựng chịu trách nhiệm nhận tiền xây nhà, nên có kiến thức về xây dựng, còn về mặt kỹ thuật thì thuê kỹ sư làm thay, chủ yếu làm ông chủ kiếm hợp đồng xây nhà. Quan trọng là biết giao tiếp và kiếm hợp đồng.

cái đó mới là cái quan trọng :-"
 
hầy, giao tiếp k0 tốt, lại kém khoản tìm kiếm bắt mối, nghề này chắc k0 hợp rồi X_X
 
Bussiness và Financial mà ko biết giao tiếp thì coi bộ ko ổn à.
 
hơ hơ... Financial ra đi làm cũng cần giao tiếp nhiều à, khổ vậy :-s
 
Thích viết lách thì cứ lấy major là English (literature based) được cái B.A. rồi mai mốt ra làm ghostwriter cho mấy bố bộ trưởng hay tổng thống ý :-?
 
Back
Top