pé Minaki nhà ta tự sướng...
chuyện mài đọc phải 2 người mới cười được
Có những cân tryện tương tự xảy ra ở HDA trước đây:
XXX (vừa cầm vừa ngắm lá bài Firestorm Prominence
Attrib: Fire
Type: Reptile/Effect
Level:7
Atk: 2000
Def: 1500
When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, destroy all face-down and non-FIRE monsters.), lúc này con Firestorm Prominence đang nằm trong đống quỹ bài của hội, số phận của nó là sắp bị...
XXX: trời ơi, con ày mạnh zậy sao không ai xài??
Kaorou: Còn ày làm sao ra được mà xài?!
XXX: Tui thấy nó dễ ra lắm mà...
Honalgun: Dễ ra à?? bằng cách nào hỉ?? (vò đầu suy nghĩ dữ dội)
XXX: thì mình dùng 1 cái gì đó bỏ nó vô grave rồi Monster Reborn để hồi sinh nó lại.
Kaorou + Honalgun: (bó tay)
Kaorou: Monster Reborn bị ban rồi, không cho xài nữa.
XXX: Sao lại không cho xài, kỳ zậy, trong truyện đứa nào mà không có lá đó.
Kaorou:....(giải thích vì sao nó bị ban)
XXX:(sau khi đi 1 vòng quan sát) Ở đây các bạn không ai có God cards à???
Honalgun: God cards không được phép sử dụng.
XXX: kỳ zậy, God card mạnh thế mà không cho sử dụng à... Cho mình dùng đi mà.
Honalgun: o`o`
.........(the story never end....)
--------------------
Nhân tiện kể luôn 1 câu truyện của ngày hôm wa
Hôm wa pé Lu đang ngồi down Transformer để tối xem thì 1 bạn add nick YM của pé.
YYY: Bạn ơi đánh bài ko??
Lu (tưởng thằng nào trong lớp rủ đi cờ bạc): Ai zậy??
YYY: Có 1 đứa giới thiệu bạn... đánh bài với tuy đi.
Lu (ngờ ngợ...): À, mìn là thành viên HDA, chỉ thích real duel, không thích chơi Joey lắm.
YYY: Có thằng kia nó nói trình độ tui còn kém lắm, nó không đánh với tui, kiu tui kiếm mấy đứa mem mới chơi, rồi nó zới thiệu bạn cho tui... chơi tới tui đi mà.
Lu (bật ngửa ra khỏi ghế) : o`o`
(wth?, thì ra mình là vẫn là gà ư???? )