Bác JUka_zhao2 chắc là mem Liên xô lâu năm quá. Tình yêu của người ta trong sáng thế các bố cứ thích thế này thế nọ.
Thôi thì mình cũng khuyên bạn chân thành 1 câu:
Chia tay đi bạn
Rất tiếc là bạn nhầm, tôi hoàn toàn ko thích loại tình yêu đi kèm tình dục, ko phải bởi vì tôi sợ, ko dám hay ko có khả năng, mà vì tôi thuộc tuýp người chủ nghĩa lãng mạn, nên tôi hơi classic. Có 1 điều đặc biệt là tôi thích chơi game nhiều hơn là xem XXX và quay tay như đa phần các bạn trẻ ngày nay đấy bạn ạh

. Sở thích phụ là ngồi đọc sách, truyện, vẽ vời nâng cao tay nghề và nghĩ ra vài chiêu thức lãng mạn. Đơn giản như thầy chùa nửa mùa ấy mà.
Chỉ có điều là tôi đủ kiến thức và nhận thức về vấn đề nhạy cảm này, và đó thực sự là rất bình thường, càng bình thường hơn với giới 9x về sau này. Chẳng qua bản năng vô thức của đàn ông làm cậu chủ thớt này ko nhận ra, nên ko kiềm chế được là điều tất yếu. Nhưng
dám làm thì phải dám nhận. Việc lấp liếm tỉnh bơ 1 cái như thế thì ko hề có gì gọi là " tội, lỗi " ở đây cả. Và gái nó cũng phải có phản ứng cho dù thích hay ko ( trừ loại từng trải và có máu ... ). Khi mà cả 2 cùng rơi vào thế bế tắc do 1 bên đột ngột phản ứng cực mạnh, thì người còn lại tức là con trai phải to ra đàn ông, chín chắn và có suy nghĩ 1 chút, cách tốt nhất là nhẹ nhàng hỏi, vỗ về xoa dịu tinh thần ( chứ ko phải xoa chân xoa tay ). Sau khi đã có 1 lời ( hoặc ko có ) thì đồng ý ko nhắc lại, ko đả động, và cũng ko rầy rà, có thể giãn cách mấy ngày để cả 2 cùng bình tâm. Sau đó lại là 1 bước chuyển khác.
Tôi kể 1 câu chuyện ngắn gọn về 1 ông anh tôi thế này, ngày xưa cũng 1st love cả 2, ổng và cô ny cũ, xong đến Final Stage ( tức là hơn màn này rồi đó ). Thì cứ nghĩ là cũng chỉ dễ như film thôi, ai dè lúng túng vụng về để đến nỗi ny ổng thấy thất vọng và cũng ác cảm về chuyện đó, rồi từ đó dẫn đến tan vỡ. Ổng hối hận là mình đến phút chót rồi mới nhận ra thiếu sót lớn về kiến thức giới tính, dục tốc bất đạt.
Nói như thế là cái gì trong mối quan hệ yêu đương lần đầu cũng thường có sóng gió, và lần đầu " raid boss " thì còn kinh khủng hơn, chiến thắng là rất khó, thua là tất yếu, nếu khôn thì thủ hòa được đã là đáng khâm phục.
Viết thì dài nhưng tóm lại " đàn ông dám làm thì phải dám chịu, có sai cũng ko bao giờ lẽo đẽo mè nheo thêm 1 lần thứ 2 ".
---------- Post added at 01:40 ---------- Previous post was at 01:36 ----------
P/s: đọc cái cmt hóa ra cậu chủ thớt này cũng chỉ bồng bột thèm khát, đã thôi thì thôi luôn, đàn ông đôi khi cũng phải dỗi dằn 1 tí, " em đã ko cho anh đây ko thèm ". Tại sao cứ phải đòi hỏi. Nghĩ cách để người ta phải tự nguyện mới gọi là cao tay. Cách thì tự nghĩ nhé

.