È.... Ai ghét thì cứ việc ghét, đúng là không nên nói người khác Noob... Nhưng biết làm sao được khi nick BNet của tụi EVn là *NoobOf[EVN], còn nick của ta trong Euro cũng có từ Noob...hehe, thế không gọi nhau là Noob thì gọi là giề? Cũng chỉ nói thế với người quen mang tính chất vui vẻ mà bản thân những người đó ko khó chịu là được... Nhưng có nhiều bác không nói người khác Noob bao giờ nhưng người ta rủ đánh thì lại... không chịu đánh ( vì cho người ta là Noob), thế thì đằng nào hơn? thà nó cứ bảo mình Noob nhưng chịu đánh với mình còn hơn cái kiểu khinh khỉnh không thèm ức đek chịu được. Ta thì chiến tất, chẳng ngán cao thủ nào mà cũng chẳng nương tay newbie nào, thỉnh thoảng nhảy vô 88 đánh một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhảy sang Deu1 liền
Mà thôi, mọi người Post Rep lên đi chứ, cái topic này lại thành chỗ cãi nhau xả xì trét rồi à?
Nói chung đánh thua là thua, ko có thả, ko hết sức thua ráng chịu, mà đó mới là Noob, tưởng mình quá giỏi không cần dùng hết sức đến khi thua thì mới lại chống chế kêu thả là ko được. A_ngoc hôm đó đánh trận đầu thua nó cũng đâu có kêu là thả, nó nói rõ lí do là "thấy người khác chơi chó 6 hay quá nên thử chơi ai dè khó không quen chết nhiều quá" đấy chứ. Dù sao cũng rút kinh nghiệm nhá. Box mình vốn đoàn kết, đừng để mấy chuyện này lại làm mất tình nghĩa... chán lắm...chán lắm...