2 cô chú đã ấm chén nhau chưa? Anh đoán chắc là rồi.
Anh bảo, bây giờ cô em muốn trói nó thì chủ động gần gũi với gia đình nhà nó, gây thiện cảm với mẹ nó dần đi. Mà muốn thế thì trước hết cần gọt dũa sao cho nữ tính hơn, dịu dàng hơn, bớt chanh chua hơn. Ngay cả đối với thằng ny cô em, cô em cũng phải tập nhịn nó 1, 2 câu, thằng con giai nào cũng thấy thú vị khi gặp con gái cá tính, nhưng khi yêu thì gái phải như một con mèo thì mới nó mới yêu lâu dài được.
Con mèo khi gần gũi thì rất tình cảm nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng có vuốt sắc dưới lớp lông chân. Cô em cũng phải học con mèo nhé, đừng có chỉ thò vuốt ra.
Gây thiện cảm với mẹ nó xong thì tranh thủ mà thủ thỉ "con năm nay 24 tuổi (âm) rồi, mà anh ấy cứ dằng dai không dứt khoát, mẹ xem thế nào.... bla bla".
Thế nhóe,