để làm story mode kiểu này Koei chắc cũng phải trăn trở nhiều lắm vì phải phá bỏ truyền thống của 6 bản trước
Story mode lần này tớ công nhận là
xuất sắc (cực kì bám sát nguyên tác), cứ như được làm để kỉ niệm 10 năm 1 chặn đường dòng DW này (đoạn Tào Tháo "lên đường" coi xém rơi nước mắt), cái giá phải trả lần gần như phải dẹp bỏ phần story của các nhân vật phụ (đã là 1 vấn đề của bản 6).
nói chung là nếu bạn nào ngại phải đọc truyện "Tam Quốc Chí" dài hơi (tớ cũng éo đọc nổi), lời khuyên của tớ là nên chơi qua phần Story mode của DW7 (học lịch sử mà được như thế này thì quá khỏe) để cảm nhận được một cách sâu sắc những gì được truyền tải trong thời kì này
con người chỉ có thể trở thành bất tử khi họ có tên trong sử sách, để mai tớ đi cướp nhà băng