Chuyện thầy bói.

Ice Dragon

Mega Man
Chẳng là hôm bạn gái mình đi coi bói, thầy bói bảo cô ấy là cẩn thận những năm học đại học vì có khả năng bị cưỡng bức.
Mình lại ở xa bạn gái (đứa TP HCM, đứa HN).
Hiện h mình đang thấy lo lắng lắm, ai giúp đỡ với, nói gì cũng đc, giúp tớ ổn định tinh thần lại đi.
Cơ bản là mình ko quan trọng những chuyện ngoài ý muốn, vì dù có chuyện gì chỉ cần cô ấy còn yêu mình thì mình vẫn sẽ mai yêu cô ấy. Chỉ là mình căm ghét bất kì điều ko tốt nào xảy đến cho cô ấy T_T
 
Có xảy ra thật thì ông không giúp gì được đâu
Nếu tin hoàn toàn vào những điều thày bói nói thì đi cúng sao giải hạn đi :-j lấy độc trị độc
 
Bình thường tớ cũng chả tin thầy bói lắm. Nhưng đó là trường họp bói cho mình kìa, còn bói cô ấy thì mình tự nhiên thấy lo lo :((.
Có xảy ra thật thì ông không giúp gì được đâu
Chính vì ko làm gì đc nên mới lo T_T

Ai nói cái gì đi, kể ra những vụ thầy bói nói trật lất chẳng hạn :((
Mà cúng giải hạn là sao nhỉ :-?

h cô ấy tính đi học xong là về nhà ngay, tiệc tùng party gì từ chối hết.
 
Mà cô nàng ở HN hay SG? :-?

Nếu ở SG thì đúng là phải cẩn thận, cái khu làng tự trị... à nhầm làng đại học quy tụ nhiều đầu trâu mặt ngựa lắm, nhiều em bị rape rồi vứt xác vào lùm rồi đấy.
 
Chẳng là hôm bạn gái mình đi coi bói, thầy bói bảo cô ấy là cẩn thận những năm học đại học vì có khả năng bị cưỡng bức.
Ủa?
Ta nói vậy hồi nào nhỉ? :-?
 
ko, mấy thầy bói cùi chứ ko phải thầy 3k.
Chứ thầy 3k nói thế em cũng táng cho vỡ mồm :">
 
Nói chung là thân gái dặm trường ở đâu cũng phải cẩn thận thôi. Khuyên cô ấy tránh đi đường khuya một mình, tránh ngõ tối... Còn thầy bói thì nói chung là vớ vẩn, đừng có tin lời thầy bói, nhất là những cái vụ năm nay bị cưỡng bức hay trúng số gì đó. \m/
 
ko, mấy thầy bói cùi chứ ko phải thầy 3k.
Chứ thầy 3k nói thế em cũng táng cho vỡ mồm
Gặp ta là ta nói: Con sắp bị cưỡng bức rồi chứ chả phải là có khả năng đâu :'>
 
Ai nói cái gì đi, kể ra những vụ thầy bói nói trật lất chẳng hạn :((
Mà cúng giải hạn là sao nhỉ :-?

- Ra chùa xin cúng sao giải hạn :-" ........

- Nếu thầy bói mà nói đúng thì ổng phải giàu sụ rồi :-j ....... Nếu bói toán mà đúng, thì trên đời làm gì còn có người đau khổ :-j ....... Nói chung cũng cẩn thận thôi :-" ........
 
Nói chung là thân gái dặm trường ở đâu cũng phải cẩn thận thôi. Khuyên cô ấy tránh đi đường khuya một mình, tránh ngõ tối... Còn thầy bói thì nói chung là vớ vẩn, đừng có tin lời thầy bói, nhất là những cái vụ năm nay bị cưỡng bức hay trúng số gì đó. \m/
Ok thank đại ca :-*
Thật ra thì nói có khả năng thì kiểu gì chả trúng, vì cơ bản là lúc nào nó cũng có khả năng xảy ra việc đó T_T
 
Gặp ta là ta nói: Con sắp bị cưỡng bức rồi chứ chả phải là có khả năng đâu :'>

- Đố 3K dám ;)) ...... Ta đứng kế bên thì sao dám qua mặt ;)) ... Phải nhường ta một bước chứ :> .........
 
Nghe thấy phán số anh playground là phải thẩm 77 49 kiếp mới được lấy vợ.
@Chủ kèo bác cưỡng trước đi giải hạn dùm người ta haha.
 
Back
Top