Chuyện thầy bói.

- Trong đó nó nói ta tháng 7 này có chuyện liên quan đến bạn gái :-" ..... Đúng là tháng 7 này có một em tỏ tình với ta và gặp rắc rối với 3 em khác :-s .........

GiapTy_nam.jpg
 
=((

Đành đắm mình vào Illusion vậy... Ôi virtual loves! :((

P/S: Căng thẳng mịe gì chớ, bố tớ chuyên đoán trúng ngày sinh và sinh con trai hay con gái cho người ta mà còn bảo thầy bói là chuyên lừa đảo mà. Đoán vận thật sự thì không dám lấy tiền đâu, vì đoán vận cho người ta là hại tới vận của mình. :-j
 
Thằng thầy bói nó vớ 1 lúc "những năm đại học", biết năm nào mà lần :-s
 
Sợ thì mua cho em í 1 bộ Nhuyễn Vị Giáp đi :>
 
Em ấy tính lận theo đoản kiếm (loại cũng giống giống con dao ấy mà).
 
Em ấy tính lận theo đoản kiếm (loại cũng giống giống con dao ấy mà).

- Kêu em ấy qua biên giới, mua một khẩu 6 viên về mà xài :> ...........
 
- Kêu em ấy qua biên giới, mua một khẩu 6 viên về mà xài :> ...........

Vác dao theo có bị hỏi thì còn có lý do để dùng cắt khoai,chuối,.. (nói chung là các loại rau củ), còn vác cái 6 viên ấy thì phiền với CA :D
 
Mấy con dao nhiều khi cũng phản tác dụng lắm. Nhiều khi chưa kịp lụi nó, nó đã chụp được rồi kề vô cổ rồi. :-s

Bởi vậy kêu nàng lúc nào cũng thủ sẵn mấy chai nước hoa, có pha thêm ớt hiểm trong người. Đi đường thì đề phòng có thằng nào đi theo sau không. Cũng phải cẩn thận trong lớp, hay hàng xóm có con dog nào si tình, ôm mộng từ lâu mà không được đáp lại nên rình cơ hội trả thù.

Edit: Ấy, coi tháng 12 đê. Có quý nhân phù trợ nhá. \m/
 
Vác dao theo có bị hỏi thì còn có lý do để dùng cắt khoai,chuối,.. (nói chung là các loại rau củ), còn vác cái 6 viên ấy thì phiền với CA :D

- Thì nói là mua về bắn thằn lằn :-" ......... Còn không thủ một chai hơi cay, hay thủ một chai xịt ớt của Mêxicô #>:) .........
 
Bảo em bí wá thì đành xài chiêu này nhé:
run1qrz4ysdsoyrf5hcd.gif
 
Đốt hình nhân thế mạng cho đứa khác bị híp đi :|
 
- Nhìn một người, ta có thể đoán người đó có tính cách thế nào :-" ..... Thầy bói cũng thế :hug: ........ Chắc lúc đó ông muốn làm bậy nên mới phán như thế ;)) .........
 
Tử vi xem số cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bâu
Để cái sức ấy mà sống, chiến đấu, học tập, lao động các đồng chí ạ
 
theo cái tử vi globle thì mình sẽ chia tay bạn gái, còn bạn gái mình sẽ hạnh phúc :o
 
Chẳng là hôm bạn gái mình đi coi bói, thầy bói bảo cô ấy là cẩn thận những năm học đại học vì có khả năng bị cưỡng bức.
Mình lại ở xa bạn gái (đứa TP HCM, đứa HN).
Hiện h mình đang thấy lo lắng lắm, ai giúp đỡ với, nói gì cũng đc, giúp tớ ổn định tinh thần lại đi.
Cơ bản là mình ko quan trọng những chuyện ngoài ý muốn, vì dù có chuyện gì chỉ cần cô ấy còn yêu mình thì mình vẫn sẽ mai yêu cô ấy. Chỉ là mình căm ghét bất kì điều ko tốt nào xảy đến cho cô ấy T_T

Qua cái topic này nghiên cứu xem sao :
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=620913

Bảo cô ấy có chuyện gì thì kể cậu nghe , có nguy hiểm gì rình rập xung quanh kô ? có nghi ngờ ai kô , đừng đi đường vắng . Mà nói chung nếu con bạn lỡ tin quá thì làm kiểu anh hùng thế này :

Nhờ 1 thằng bạn vào giả đò rape bạn gái bạn giả đò thôi nhé rồi bạn vào đánh thằng bạn đạp cổ nó đi ;) sau đó bảo bạn gái là tai qua nạn khỏi rồi , sau đó bạn làm gì tiếp thì làm.....
 
Back
Top