Chuyện là thế này, em học liên thông đại học vào buổi tối, trong lớp có 1 bạn nữ, đã có bạn trai rồi, bạn trai bạn ấy học khác lớp, và thường xuyên qua lớp bên này để học cùng. Bạn trai bạn ấy rất đẹp trai, bạn ấy cũng đẹp gái, tưởng chừng như vậy cũng bình thường như bao cặp đôi khác nhưng... ::(
Khi bạn ấy bắt đầu quen dần với những người bạn mới trong lớp,thì bạn ấy lại bắt đầu chú ý đến mình, liên tục phát những tín hiệu với mình, mặc dù thỉnh thoảng bạn trai của bạn ấy vẫn qua lớp học chung, và ngồi tình tứ với nhau... NHững lúc không có bạn trai cô ấy có mặt, bạn ấy liên tục muốn bắt chuyện, nói chuyện với mình. Mình thấy cô ấy đã có bạn trai rồi mà vẫn có những biểu hiện như vậy thì mình luôn thận trọng, và thỉnh thoảng chỉ nói xả giao 1,2 câu... ::(
Đỉnh điểm là giờ thi giữa kỳ môn tư tưởng, triết học, do thi giữa kỳ nên đám SV nghe tin mới nhào vào thi (thông thường là cúp giờ này) Nên đột biến hômnay rất đông người, mình vào trước giành một cái bàn dài còn trống để ngồi, loáng mắt xung quanh nhìn 1 cái, thì thấy cô ấy đang tiến đến gần chỗ mình, và nhìn nhìn (về mình) :wink: Đoán chắc cô ấy đang định đến đây và "vô tình" ngồi gần mình, phản xạ, mình rời khỏi chỗ đó và nhảy lên bàn trên đó 2 bàn và ngồi với 1 bạn nữ khác lớp. Một lát sau, quay xuống, thấy quả nhiên bạn ấy ngồi ngay chỗ của mình, còn thằng may mắn ngồi kế bên bạn ấy thì miệng cười vui như tết (vì có vinh hạnh ngồi gần hoa khôi) :devil:
Bạn ấy khá xinh, mình cũng thích lắm, nhưng bạn ấy đã có bạn trai rồi, sao lại chủ động tỏ tín hiệu với mình... :hug: do mình đẹp "chai" chăng? :'>
Sở dĩ mình biết cô ấy bật tín hiệu với mình vì cô ấy đặc biệt có hứng thú nói chuyện với mình, luôn là người chủ động đặt câu hỏi trước, và trong thái độ của cô ấy có pha chút gì đó hồi hộp :'>
Câu hỏi mình đặt ra ở đây là: mình phải làm gì với cô ấy tiếp theo đây? :devil: Từ chối hay là tiếp tục tiến tới,mong các bạn chỉ hộ ::(
Khi bạn ấy bắt đầu quen dần với những người bạn mới trong lớp,thì bạn ấy lại bắt đầu chú ý đến mình, liên tục phát những tín hiệu với mình, mặc dù thỉnh thoảng bạn trai của bạn ấy vẫn qua lớp học chung, và ngồi tình tứ với nhau... NHững lúc không có bạn trai cô ấy có mặt, bạn ấy liên tục muốn bắt chuyện, nói chuyện với mình. Mình thấy cô ấy đã có bạn trai rồi mà vẫn có những biểu hiện như vậy thì mình luôn thận trọng, và thỉnh thoảng chỉ nói xả giao 1,2 câu... ::(
Đỉnh điểm là giờ thi giữa kỳ môn tư tưởng, triết học, do thi giữa kỳ nên đám SV nghe tin mới nhào vào thi (thông thường là cúp giờ này) Nên đột biến hômnay rất đông người, mình vào trước giành một cái bàn dài còn trống để ngồi, loáng mắt xung quanh nhìn 1 cái, thì thấy cô ấy đang tiến đến gần chỗ mình, và nhìn nhìn (về mình) :wink: Đoán chắc cô ấy đang định đến đây và "vô tình" ngồi gần mình, phản xạ, mình rời khỏi chỗ đó và nhảy lên bàn trên đó 2 bàn và ngồi với 1 bạn nữ khác lớp. Một lát sau, quay xuống, thấy quả nhiên bạn ấy ngồi ngay chỗ của mình, còn thằng may mắn ngồi kế bên bạn ấy thì miệng cười vui như tết (vì có vinh hạnh ngồi gần hoa khôi) :devil:
Bạn ấy khá xinh, mình cũng thích lắm, nhưng bạn ấy đã có bạn trai rồi, sao lại chủ động tỏ tín hiệu với mình... :hug: do mình đẹp "chai" chăng? :'>
Sở dĩ mình biết cô ấy bật tín hiệu với mình vì cô ấy đặc biệt có hứng thú nói chuyện với mình, luôn là người chủ động đặt câu hỏi trước, và trong thái độ của cô ấy có pha chút gì đó hồi hộp :'>
Câu hỏi mình đặt ra ở đây là: mình phải làm gì với cô ấy tiếp theo đây? :devil: Từ chối hay là tiếp tục tiến tới,mong các bạn chỉ hộ ::(
Lúc đấy mình cứ từ từ trở chuôi dao thịt e nó là đc 

) dám chắc lúc đó ... bác cũng chẳng quan tâm gì cô ấy đâu
em cũng hứng thú 8 với nhiều anh chứ đừng nói là 1 anh. Chỉ là cảm giác tính cút côi thôi, tội nghiệp ghê:p