hiendat89
C O N T R A
- 30/7/05
- 1,664
- 48
Mình viết dài lắm, gần cả ngàn từ, nhưng nghĩ lại rồi xóa hết. Chỉ muốn tham khảo mọi người, 2 người quen nhau 5 năm, gia đình 2 bên cũng xem như con trong nhà rồi. Nhưng nhiều vấn đề phát sinh giữa 2 người, ko còn nhường nhịn nhau như trước nữa, cãi nhau triền miên, kinh tế bạn gái mình thì phụ thuộc vào mình, mình kiếm người khác cũng ko phải khó nhưng nếu xét về tính nết thì kiếm dc 1 đứa con gái như bạn gái mình hiện tại cũng ko phải dễ. Những lần cãi nhau gần đây, trong đầu mình hiện lên chữ "chia tay", ko biết bg mình có nghĩ tới ko nhưng chưa bao h cả 2 nhắc tới từ đó trong những lần cãi nhau. Mình cảm thấy ngộp thở, chịu ko nổi việc mà cứ 2 3 ngày lại cãi nhau vì 1 chuyện đã cãi nhau gần cả trăm lần mà ko ai chịu xuống nước nhận lỗi.
Mình ko có bạn bè thân đến mức chia sẽ những việc này, vài dòng tâm sự thôi mong mọi người cho ý kiến, có nên tiếp tục hay là nên dừng. Thanks for reading. Btw, mình 24 tuổi còn bg mình 27.
Mình ko có bạn bè thân đến mức chia sẽ những việc này, vài dòng tâm sự thôi mong mọi người cho ý kiến, có nên tiếp tục hay là nên dừng. Thanks for reading. Btw, mình 24 tuổi còn bg mình 27.

