black_tony
Mario & Luigi
- 27/2/07
- 729
- 0
- Thread starter
- #61
ông nghĩ rằng ông biết tất cả về TY?bạn biết vì sao người ta phản đối ko ? bản thân họ cũng đang yêu hoặc ít ra họ đã từng bị kẻ khác phá hoại cướp mất người yêu cho nên họ biết cái khổ đau đó.
dù nói gì đi chăng nữa thì gieo đau khổ cho người khác là có tội.
phá hoại tranh cướp người yêu của kẻ khác là vô duyên mất hết danh dự.
hãy nghĩ đến khía cạnh bên kia nữa chứ đừng chỉ biết có mình, cậu cướp được bồ của nó rồi sao ? nó ngồi yên đó ko biết làm gì à ? có sợ bị tạt axit hoặc bị nó thuê người chém ko ?
cái quan trọng là cậu sẽ thấy thế nào khi người cậu hết lòng yêu thương lại bị kẻ khác bày mưu tính kế cướp mất ? cậu có đau khổ ko ? hay chỉ nghĩ đơn giản là ăn chơi ko sợ mưa rơi ?
Khi ông yêu 1 ai đó mà để người đó ra đi theo ai khác ! thì tức là ông ko giữ được người mình yêu ! Ông và ngy ông có 1 điểm gì đó không hợp nhau nên ngy ông mới rời ông mà đi !
Tôi yêu ai ! tôi ko cần quan tâm tới họ như thế nào ! Tôi chỉ cần họ thật xinh đẹp; hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh tôi ! thế là đủ rồi
Tất nhiên nếu 1 lúc nào đó ty ko còn! họ rời mình mà đi ! thì thực sự tôi cũng ko biết nên làm gì !và cũng chả nên làm gì ! Mình ko hợp nhau thì thôi vậy !
TY đẹp với tôi là 2 người cảm thấy thực sự HP khi ở bên nhau ! thế thôi ! Tôi ko mơ mộng ảo tưởng về 1 ty đẹp như mấy ông hay nói đâu .......

. Bị chém à ? cái này tui cũng sợ lắm ; để lại sẹo thì mệt ! haizz ! 

.


