- 27/6/03
- 4,668
- 708
+Chào các bạn ! Sau khi bị đá tui đã viết bài này trong đau khổ và nước miếng...ý quên nước mắt ! Tui tự hỏi trong SH thì cuộc tình nào đẹp nhất và cuộc tình nào dang dở nhất ?
+ Theo tui chơi và suy ngẫm và đã thấy và điều lý thú trong chuỵên tình cảm trong SH:
1:Tình cảm đầy máu và nước mát trước tiên phải nhắc đến Jame và Mary, anh sẵn sàng lao đến SH không chút do dự và hi vọng gặp Mary, ngay cả lời cảnh cáo và những con quái vật cũng không cản nổi bước chân tìm người vợ mà anh thương yêu nhất , mặc cho Marria xing đẹp ra sức quyến rũ nhưng vô ích.Kể cả việc bán linh hồn để vợ mình sống lại hỏi trên thế gian có mấy nguời như vậy ???
2:Tiếp đến là Marria , có lẽ lúc đầu cô đến với Jame theo sự sắp đặt của quỷ nhưng có lẽ từ đó cô đã yêu Jame, nhưng khi thấy mọi nổ lực của mình đều vô nghĩa thì cô đã biến thành quỷ để cuối cùng bị chính người mình yêu thương nã súng vào đầu ! Amen !
3:Henry và Eileen có phải là tình yêu ! Tui không biết nhưng tui đoán anh đã yêu cô khi cô nói với Walter nhỏ " Hãy đi đi ... nơi này rất nguy hiểm !" .Nếu là ai khác có lẽ đã bỏ cô gái lại để thoát thân nhưng Henry đã không làm điều đó !
4:Walter , hắn đã từng có 1 tình yêu đơn phương với... nhưng đã bị từ chối, đây có lẽ là điều khiến hắn đau khổ nhất và biến hắn thành một con quỷ vô nhân tính!
p/s: Còn ai biết cứ ghi thêm vô ! Nếu sếp Nthnth thấy vướng cứ xóa, em cũng muốn đến SH để bái Walter làm sư phụ đây !
+ Theo tui chơi và suy ngẫm và đã thấy và điều lý thú trong chuỵên tình cảm trong SH:
1:Tình cảm đầy máu và nước mát trước tiên phải nhắc đến Jame và Mary, anh sẵn sàng lao đến SH không chút do dự và hi vọng gặp Mary, ngay cả lời cảnh cáo và những con quái vật cũng không cản nổi bước chân tìm người vợ mà anh thương yêu nhất , mặc cho Marria xing đẹp ra sức quyến rũ nhưng vô ích.Kể cả việc bán linh hồn để vợ mình sống lại hỏi trên thế gian có mấy nguời như vậy ???
2:Tiếp đến là Marria , có lẽ lúc đầu cô đến với Jame theo sự sắp đặt của quỷ nhưng có lẽ từ đó cô đã yêu Jame, nhưng khi thấy mọi nổ lực của mình đều vô nghĩa thì cô đã biến thành quỷ để cuối cùng bị chính người mình yêu thương nã súng vào đầu ! Amen !
3:Henry và Eileen có phải là tình yêu ! Tui không biết nhưng tui đoán anh đã yêu cô khi cô nói với Walter nhỏ " Hãy đi đi ... nơi này rất nguy hiểm !" .Nếu là ai khác có lẽ đã bỏ cô gái lại để thoát thân nhưng Henry đã không làm điều đó !
4:Walter , hắn đã từng có 1 tình yêu đơn phương với... nhưng đã bị từ chối, đây có lẽ là điều khiến hắn đau khổ nhất và biến hắn thành một con quỷ vô nhân tính!
p/s: Còn ai biết cứ ghi thêm vô ! Nếu sếp Nthnth thấy vướng cứ xóa, em cũng muốn đến SH để bái Walter làm sư phụ đây !

.Mà nguyên nhân để hắn giết 9 người trước khi tự kill mình là vì "hồi sinh" cho "mẹ" hắn đó chớ:cool:.
.
.
. Cô gái cũng sống khép kín một mình trong căn phòng của mình. Nhưng mong muốn giao tiếp cũng suýt nữa thì đạt được khi buổi tối trước khi bị Walter "gõ cửa" thì cô nàng cũng sửa soạn đi dự tiệc với 1 ai đó. Tiếc thay là Walter lại không để việc này xẩy ra (chắc là do ghen:p ).
.
)