Chuyện trò linh tinh - Hứng lên thì gặp - Câu mỏi tay

  • Thread starter Thread starter nhohiep
  • Ngày gửi Ngày gửi
chào buổi sáng >:)
hôm qua nghe tin có một ẻm ở HN chết vì rét lúc đang tắm :">
 
chào buổi sáng >:)
hôm qua nghe tin có một ẻm ở HN chết vì rét lúc đang tắm :">

Woa. Tin vịt hay thật vậy? Đã lên báo chưa nhỉ? Ai đọc rồi thì đưa link đi.
 
Mình là girl kute rất hân hạnh làm quen các bạn trong box yugi :x
 
girl kute thiệt hôn
OnionL%20(2).jpg
 
Mình là girl kute rất hân hạnh làm quen các bạn trong box yugi :x

Anh em coi chừng tên pê đê nha. Đó là trai giả gái đó :))
Coi chừng kẻo hắn hun 1 cái là teo trym luôn =))
 
Con hàng mrk rảnh không chém với ta cho con này lên rank với :(
 
Mềnh sắc nước hương trời vầy mà teo trym gì nhở !
 
sắc nước hương rời thiệt hôn
OnionL%20(11).gif
 
Hắn lừa tình đấy .[-X

Việc bị tắm cảm lạnh mà chết thì ta cũng thấy rồi. Chuyện xảy ra năm ngoái thôi, gần chỗ nhà ta có thằng ở trọ, vừa mới lấy vợ :(. Tắm xong thì bị cảm đi luôn.
Lạnh thật. Giờ ta lại chuẩn bị xé gió để về.

---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 12:20 ----------

Đệch về được mới đau. Mà sao sếp lại ra đúng cái đợt lạnh này làm gì cho khổ :-w
 
thôi đi chơi đã, hôm nay có nắng \m/
 
Đã ăn xong. Chiều review với sếp xong mới về được.

---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 13:46 ----------

Hầy. Vừa phỏng vấn với Sếp xong. Người nóng toát hết mồ hôi. Trông khi tay với chân vẫn lạnh :(
 
hôm nay trời nóng. bực mình mấy cái cầu, thi công cả năm chưa xong, giờ đi ngang là phải về rửa mặt, bụi pà kố.
 
Điểm lại năm cũ. Nhiều việc chưa làm được và đã làm được nhiều việc thật... chẳng ra gì =((. Đành chờ mong 1 năm mới với nhiều biến chuyển nhưng ít biến cố vậy =((
 
Back
Top