- 3/1/07
- 634
- 164
Bỏ qua cái Topic "Tình huống này nên đỡ làm sao ???". Vì hết đỡ nổi rồi ...
Tiếp câu chuyện ngày xưa ...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?733387-Nen-lam-gi-tiep-theo
Dạo này thì mình cũng có ghé quán thường xuyên hơn. Thấy có thêm vài bé mới xinh tươi làm nữa ...
Riêng con bé mà hồi trước mình để ý thì vẫn làm ở đây ...
Tối bữa kia đi uống với thằng bạn, lúc tính tiền thì thằng bạn mình đưa xong tới lúc thối tiền thì nhỏ đưa mình rồi lại quay sang đưa bạn mình xong lại quay qua đưa mình (kiểu giỡn giỡn). Cái thằng bạn mình mới nói:"Bộ em thích nó lắm hả mà đưa tiền cho nó???". Nghe vậy chắc quê rồi nên không giỡn nữa đưa tiền xong rồi đi luôn, mình cũng ngài ngại nên cũng đi ra 1 mạch lấy xe ...
Vài lần sau mình với thằng bạn quay lại uống tiếp thì lúc kêu tính tiền thì nhỏ cố tình không nghe thấy hay sao ấy (dù ngồi ngay gần đó) để người khác lại tính => Chắc còn quê ...
Lần sau lại uống tiếp, nhỏ khác lại tiếp mình với thằng bạn, 2 đứa ngồi chém gió nào là blah blah nhỏ này cũng dễ thương quá. Cái lúc tính tiền thì nó định kêu nhỏ này lại tính nhưng kiếm hoài chả thấy rốt cuộc thì vẫn là con bé cũ lại tính. Lúc đó mình để đt trên bàn, lúc mình với thằng bạn đang lấy tiền ra thì nhỏ lấy đt mình bấm bấm. Cái mình mới nói là:"Uầy, cái này khó xài lắm...". Nhỏ nói lại:"Ích kỷ quá...". Thằng bạn mình thì bồi thêm:"Em ơi cho nó xin sđt kìa". Nhỏ chả nói gì xong thằng bạn mình tiếp:"Mốt tính tiền em kêu chị áo xám kia vào tính nha...". Mình lại đi thẳng 1 mạch ra lấy xe, vẫn còn ngại không dám nói chuyện với nhỏ ...
Rồi trưa hôm qua, mình cũng có ghé quán. Lúc đó quán vắng người nên mình tranh thủ lấy mấy cái sổ hàng chỗ mình làm thêm ra tính để chiều nộp lại cho sếp. Ngồi 1 hồi hơn 2h đồng hồ mới về. Rồi cái tối mình với thằng bạn lại ghé quán nữa. Lúc này thì là nhỏ "áo xám" mà thằng bạn mình kết lại tiếp nhưng nhỏ kia thấy tụi mình lại giành tiếp nói với nhỏ đó là:"Chị ơi, được rồi để em tiếp...". Rồi blah blah ngồi chém gió với thằng bạn, 1 hồi thì nhỏ đi ra đeo lên xe thằng bạn mình ngồi. Lúc tính tiền thì nhỏ có lại hỏi mình:"Ủa? Anh đi học hay đi làm vậy mà sao hồi chiều em thấy anh tính cái sổ gì mà nhập tồn???". Mình thì trả lời là:"Của người ta". Xong rồi đi ra lấy xe, vẫn ngại nên chả biết nói câu gì bớt ngu hơn ...
Tình hình kiểu này chả biết tiến sao ??? Cũng chả biết nó có để ý thằng bạn mình không??? Vì thằng này đẹp trai + tướng tá cũng hơn mình. Nó đi Wave RS còn mình đi Nou RC ...
Tiếp câu chuyện ngày xưa ...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?733387-Nen-lam-gi-tiep-theo
Dạo này thì mình cũng có ghé quán thường xuyên hơn. Thấy có thêm vài bé mới xinh tươi làm nữa ...
Riêng con bé mà hồi trước mình để ý thì vẫn làm ở đây ...
Tối bữa kia đi uống với thằng bạn, lúc tính tiền thì thằng bạn mình đưa xong tới lúc thối tiền thì nhỏ đưa mình rồi lại quay sang đưa bạn mình xong lại quay qua đưa mình (kiểu giỡn giỡn). Cái thằng bạn mình mới nói:"Bộ em thích nó lắm hả mà đưa tiền cho nó???". Nghe vậy chắc quê rồi nên không giỡn nữa đưa tiền xong rồi đi luôn, mình cũng ngài ngại nên cũng đi ra 1 mạch lấy xe ...
Vài lần sau mình với thằng bạn quay lại uống tiếp thì lúc kêu tính tiền thì nhỏ cố tình không nghe thấy hay sao ấy (dù ngồi ngay gần đó) để người khác lại tính => Chắc còn quê ...
Lần sau lại uống tiếp, nhỏ khác lại tiếp mình với thằng bạn, 2 đứa ngồi chém gió nào là blah blah nhỏ này cũng dễ thương quá. Cái lúc tính tiền thì nó định kêu nhỏ này lại tính nhưng kiếm hoài chả thấy rốt cuộc thì vẫn là con bé cũ lại tính. Lúc đó mình để đt trên bàn, lúc mình với thằng bạn đang lấy tiền ra thì nhỏ lấy đt mình bấm bấm. Cái mình mới nói là:"Uầy, cái này khó xài lắm...". Nhỏ nói lại:"Ích kỷ quá...". Thằng bạn mình thì bồi thêm:"Em ơi cho nó xin sđt kìa". Nhỏ chả nói gì xong thằng bạn mình tiếp:"Mốt tính tiền em kêu chị áo xám kia vào tính nha...". Mình lại đi thẳng 1 mạch ra lấy xe, vẫn còn ngại không dám nói chuyện với nhỏ ...
Rồi trưa hôm qua, mình cũng có ghé quán. Lúc đó quán vắng người nên mình tranh thủ lấy mấy cái sổ hàng chỗ mình làm thêm ra tính để chiều nộp lại cho sếp. Ngồi 1 hồi hơn 2h đồng hồ mới về. Rồi cái tối mình với thằng bạn lại ghé quán nữa. Lúc này thì là nhỏ "áo xám" mà thằng bạn mình kết lại tiếp nhưng nhỏ kia thấy tụi mình lại giành tiếp nói với nhỏ đó là:"Chị ơi, được rồi để em tiếp...". Rồi blah blah ngồi chém gió với thằng bạn, 1 hồi thì nhỏ đi ra đeo lên xe thằng bạn mình ngồi. Lúc tính tiền thì nhỏ có lại hỏi mình:"Ủa? Anh đi học hay đi làm vậy mà sao hồi chiều em thấy anh tính cái sổ gì mà nhập tồn???". Mình thì trả lời là:"Của người ta". Xong rồi đi ra lấy xe, vẫn ngại nên chả biết nói câu gì bớt ngu hơn ...
Tình hình kiểu này chả biết tiến sao ??? Cũng chả biết nó có để ý thằng bạn mình không??? Vì thằng này đẹp trai + tướng tá cũng hơn mình. Nó đi Wave RS còn mình đi Nou RC ...


.
nên bảo mình đi wave
.
.
.