bác có thể nói rõ hơn ko. mình cũng bị kẹt chỗ đó. làm sao để cúng tế đc. mình click vô thẻ religion bên tay phải rồi, nhưng mà nó đâu có nút nào để cho mình cúng tế đâu. hic. chỉ có mấy cái tab " see..." rồi ancestral coverage là excellent, rồi hero in city la none thui.
bác chỉ rõ cái nút nó nằm ở chỗ nào với.
thanks bác.
Thấy cái chữ Religion ngay đầu bảng ko? Nhấn vô chữ đó là đc. Cái này cũng bất cập, cãi nhau mãi trên heaven rồi mà chưa thấy nó đả động gì.
với lại mình có thêm câu hỏi là tại sao, có khi cái nhà săn bắn, mình xây xong, cái tụi nó đứng chơi ko ah. chứ hok có chịu đi săn kiếm thịt j hết. huhu.
Phải xem là ở đó có con gì săn kiếm thịt đc ko. Như chim cò, hươu nai gì đó, chứ ko có thì ngồi mọc rêu ra đó mà săn.
Công nhận là trò này khó ở phần thảm họa với phong thủy. Nhiều khi tiền thì âm đến hơn 2000 mà còn dính động đất hay lũ lụt => dân chạy bằng sạch, đã thế nó còn chửi mình là đồ con lợn rồi còn ước sao mình bị rồng ăn thịt => tức xì khói, thoát ra chơi lại. Còn phong thủy thì cứ phải nhăm nhăm tìm đất tốt để xây, lắm lúc phải lựa chọn gian nan giữa đát xây nhà dân với đất xây công nghiệp => mệt.
Ngược lại thì phần thần linh ở RMK là 1 bước tiến lớn vì ta có thể gọi mấy em ấy đến một cách chủ động và sai khiến như cu ly, bảo gì nghe nấy

. Khác hẳn với mấy phần trước, các em thần cực kỳ kiêu căng và ngạo mạn, nhiều lúc chỉ muốn đạp cho mấy phát. Bù lại thì thần ở đây xấu đến ko thể tả. Nữ Oa, Tây Vương Mẫu hay Quan Âm cứ như là cụ già 80-90 tuổi vậy, gọi đến lại thấy tiếc số tiền mình bỏ ra (cứ thay như ava của mình có phảỉ xinh ko

), ko thể bằng đc những Aphrodite, Athena, Demeter hay Artemis xinh xắn, đáng yêu. Đặc biệt là Aphrodite, tượng của em ý là đẹp nhất trong game
[spoil] Mà sao thần ở đây chỉ đc gọi là Hero nhỉ, bất công quá[/spoil]