Clan CodeGeasVN - Win by heart, not by hack - sv Ijji

Status
Không mở trả lời sau này.
Hahaha Hôm nay xem ra là ngày đổi mới của ta đi sao :))
Sáng nay mới đi học triết lại sau 2 tuần dù . Nghe thầy giảng về qh giữa vật chất và tinh thần ta như ngộ ra điều j` đấy , cái khúc mắc trong lòng ta bấy lâu nay dường như dc giải khai đi sao:) Học xong ta liền bay ra quán , làm dc 1 trận coldcase cực đỉnh . Ta đột nhiên hiểu ra ak bắn thế nào mới đúng . Ta hôm nay dường như ngộ ra cái trong truyền thuyết dc gọi là" Đạo " đi sao :D
Ko bít ng` ta khi đó có tỏa hào wang ( hay là giọng ta cười quá khà ố ..ý lộn khả ái ;))) mà 1 chú lăn tới xin ta bày chơi AVA :)) Chúa ơi h ta mới bít dc ng` ta gọi = Anh dễ nghe như vậy :))
Típ theo lại là 1 sự kiện lâu lắm rồi mới lại sảy với ta . Ta bị kick top mà bởi 1 team khá ( hay có thể nói là good đấy ) Thử hỏi 2 lão Kissthedie & jymmy xem . Ôi gồi ơi từ thời bỏ CF tới h mình mới lại có cảm giác này :))
Nói chung cảm giác của ta hôm nay là :)):)):)):)) Ta thăng mất rồi . Ta lại có thêm động lực để sống wa chuỗi ngày bùn khổ này :-*
 
Tự sướng là đây =))=)) , thế này mà ngồi đếm cái số lần bị kick top chắc mình lăn ra chết mất =))=))
 
Chỉ vào forum dạo vài lượt thôi chứ ko bắn dc , thế chiều mai có onl dc ko kiss , ta với mi bắn chung , xem tên bee thế nào rồi bắn luôn thể
có em này trưa này 2h bắn đc ko ?
 
Tầm 2h chiều mai thì onl dc , để xem tên bee thế nào rồi rủ bắn luôn , kiss thì chiều mai ko onl dc rồi :):)
 
Hahaha Hôm nay xem ra là ngày đổi mới của ta đi sao :))
Sáng nay mới đi học triết lại sau 2 tuần dù . Nghe thầy giảng về qh giữa vật chất và tinh thần ta như ngộ ra điều j` đấy , cái khúc mắc trong lòng ta bấy lâu nay dường như dc giải khai đi sao:) Học xong ta liền bay ra quán , làm dc 1 trận coldcase cực đỉnh . Ta đột nhiên hiểu ra ak bắn thế nào mới đúng . Ta hôm nay dường như ngộ ra cái trong truyền thuyết dc gọi là" Đạo " đi sao :D
Ko bít ng` ta khi đó có tỏa hào wang ( hay là giọng ta cười quá khà ố ..ý lộn khả ái ;))) mà 1 chú lăn tới xin ta bày chơi AVA :)) Chúa ơi h ta mới bít dc ng` ta gọi = Anh dễ nghe như vậy :))
Típ theo lại là 1 sự kiện lâu lắm rồi mới lại sảy với ta . Ta bị kick top mà bởi 1 team khá ( hay có thể nói là good đấy ) Thử hỏi 2 lão Kissthedie & jymmy xem . Ôi gồi ơi từ thời bỏ CF tới h mình mới lại có cảm giác này :))
Nói chung cảm giác của ta hôm nay là :)):)):)):)) Ta thăng mất rồi . Ta lại có thêm động lực để sống wa chuỗi ngày bùn khổ này :-*

thăng đc thì thăng lên bàn thờ rấp luôn đi ngồi đấy mà tự sướng ,
@DeViEtNaM : chiều mai ta rảnh đấy có gi ta sẽ lên sớm , mới nghỉ viêc xong rảnh vãi
p/s : lúc nãy mới bắn với tên jacopo xong dạo này bọn brazil bán kinh lắm , bắn toàn hs thôi , nhiều lúc tự hỏi bọn này có hack không bởi vì lúc gọi mình vào nó cứ plz liên tục
 
tội lỗi tội lỗi , anh nhuphuong đâu ?? ?? chém \m/
 
Hô hô, hôm nay nhớ được cái nick reg từ thủa nào, log vào
Đố biết tớ là ai ;) ;)
 
Ta thì lại khoái mấy chú rush ào ào như thế , cầm TPG bắn sướng phải biết :)):))

ờ ờ hôm nay bắn cùng rôm lão alucard có 2 con hàng TPG canh mình
mình hs cả 2 chúng no chửi hack rồi 1 thằng out 1 thằng cố bắn nốt=))
S/D thì không cao vì ép sân nó cold case mà mình vẫn tiên phong xông vô tận trong nhà nó bắn=)) chết tầm 20 nhưng kill đâu ra 5x;))
ta vốn đệ tử anh Sparta mà;))
đứng trước rừng địch quân vẫn không sợ hãi \m/
 
ờ ờ hôm nay bắn cùng rôm lão alucard có 2 con hàng TPG canh mình
mình hs cả 2 chúng no chửi hack rồi 1 thằng out 1 thằng cố bắn nốt=))
S/D thì không cao vì ép sân nó cold case mà mình vẫn tiên phong xông vô tận trong nhà nó bắn=)) chết tầm 20 nhưng kill đâu ra 5x;))
ta vốn đệ tử anh Sparta mà;))
đứng trước rừng địch quân vẫn không sợ hãi \m/

Search 1 bài rock rồi bật to lên !! xong ngày mai xem lão này có lên báo ko ta !! =))=))

Sparta trong lịch sử là chỉ cầm giáo + khiên với áo choàng thôi đó nha, còn lại là lòng thòng đó ... =)) =)) ! !
 
The Spartans do not ask how many the enemies are but where they are.
Ko có ý gì, chỉ thắc mắc là người Spartan có được xem như là "ngu mà lì" ko :-?
 
Ko có ý gì, chỉ thắc mắc là người Spartan có được xem như là "ngu mà lì" ko :-?

chí lý thật là chí lý , nghe câu này mà mát gan mát ruột =)) =)) bác vietanh đã bị bật ko thương tiếc =))
 
vô địch cuồng phong cước xuất chiêu chíu chíu chíu :)):)) Đá xoáy vô địch thật;))
 
ặc, ko được lái câu hỏi trong sáng ra hướng tối nhé, chỉ là thắc mắc thôi, ko phải xoắn àh X_X
 
vô địch cuồng phong cước xuất chiêu chíu chíu chíu :)):)) Đá xoáy vô địch thật;))

Xoắn ốc cuồng phong chỏ , thêm đòn này là té khỏi ghế vật vờ .... !! :)):)) !! Nghe đến spartan tự nhiên nhớ phim meet the spartan quá.... !! =))=))
 
vừa làm ván cùng phe với alucard
mình thấy lão này skill cũng đc
vào sau nhưng leo lên thứ 2 ngay sau mình thì skill ko phải con gà
chưa bao giờ nhìn thấy tên lão này chỗ mình đưa súng tới tức là biết di chuyển không che súng đồng đội
cũng có 2 điểm cộng
chưa rõ chính xác skill và tactic tới đâu nhưng lão speed nên làm 1 trận với ông ý để khảo nghiệm chứ ông này không lao lên bất chấp mưa đạn như tôi đâu:))
gặp tôi ai chơi súng ngắm mà không quen đối đầu tầm gần là xác định nhanh lắm vì càng thấy súng ngắm tôi càng lao vô =))

1 trận thì đơn giản. Đã nói hẹn solo đặt thời gian và địa điểm ở topic này nhưng không thấy thân chủ alucard108 lên xác nhận nên cũng chả dám hẹn :)) online thông lao ở hàng net 1 tuần từ hôm đấy mà không thấy đâu cả.Giờ thì ta bận vào bệnh viện suốt nên không onl được nhiều nữa.Nếu thích cứ cho cái hẹn vì ta ít nhất 1 ngày cũng 1 lần đá qua topic này.
@alucard*** : Nếu lần đấy tao kick mày sai thì tao xl mày 1 câu ! ok ?. Nhưng nói thật tao éo thích cái kiểu lên 4rum kể khổ như mày.ở cái topic này không thiếu siêu nhân đâu, top frag cũng chả là cái quái gì vì thường xuyên quá rồi.Ý kiến bật lại thì cứ nói [-X
 
ngu mà lì thì không dám nhưng ở những trận bị ép tôi thuộc dạng có thể tạo nên tinh thần cho đồng đội để xông lên dành lại thế trận
cái này cũng cố thực hiện trong SA VN nhưng SA dân ta bắn ngu như bò không đc như bọn AVA bắn AVA mình lên thì đồng đội lên còn bắn SA ra tới giữa map quay lại bọn ngu nó còn đang ở trong nhà ko dám ra vì sợ chết:|
 
VN mình thì ko nói , nhưng nhiều team nước ngoài cover khá tốt , nhất là bắn bên kr , chơi ColdCase rilfe hay point lao lên bắn , snip camp phía dưới cover đồng đội , rất ít khi thấy chuyện team camp trong nhà , còn 1 khi đã rush thì ta ko sợ TPG hay AWM , chỉ ái ngại mấy thằng cầm FR-F2 vì khẩu này snap nhanh hơn TPG , 1-2 mạng liền ko thành vấn đề , chơi Anhi phải tạo áp lực ngay từ đầu nên ta ko thích load vào giữa trận , lúc đấy chả hiểu mô tê gì nên khó định hướng cụ thể :):)
/s : lúc nãy mới bắn với tên jacopo xong dạo này bọn brazil bán kinh lắm , bắn toàn hs thôi , nhiều lúc tự hỏi bọn này có hack không bởi vì lúc gọi mình vào nó cứ plz liên tục
Brazil cũng giống VN thôi , cũng khó tránh khỏi hack nhưng ta nghĩ đa phần skill là chính , có 1 vài đứa ta quen đều bắn bằng thực lực là chính , WH hay aimbot thì ko khó nhận ra :):)
 
hôm qua có quay dế team Taiwan 2 ván cũng vui phết
team nó 4 thằng bên mình mà cuối round mình đè cả 4 thằng để ăn top=))
round sau chúng nó té sang bên kia hết tuy ăn đc top bên kia nhưng không win đc nên chạy sạch:))

ta ghét bọn ping trắng cầm TPG lắm
chúng nó bắn siêu ngon luôn:((
 
Ta cũng ghét bọn ping trắng nhưng ko ngán mấy thằng cầm TPG , ping vàng vẫn kill ngon tụi nó nên chả ngại :):)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top