Vài lời gởi clan thần thánh DragonS,khi 1 server mở thì lời có cánh luôn được đưa lên hàng đầu,quan trọng mình thấy gì trong những lời có cánh đó,mở đầu kỉ nguyên DragonS mình biết là L4VN,sau 1 tháng join server thì nick leader bị block kéo theo cả clan quit với lời biện hộ item để trong kho clan :),nhưng server L4VN vẫn vận hành tốt đến thời điểm hiện tại mặt dù số lượng thành viên join game chỉ đếm đầu ngón tay.Sau đó đến server l2vn,tôi ko tham gia test game,tôi chỉ tìm hiểu lindvior qua các server pri khác và khi join game thì nhận định là server nhiều bug,nhận lời mời của 1 người bạn chơi l2 hồi C1 tôi join HW sau đó thì tôi lại được biết HW với DS sẽ anti lẫn nhau,vào thời điểm lúc đầu server cả clan DS thật bá đạo,đi đến đâu Pk đến đó sau đó là warclan tất cả các clan khác - LM,nhưng cuối cùng các bạn làm đc gì?Thua quit server thì đổ thừa HW có GM che chở?HW chiếm thành đc thì lại bảo đổ này nọ.Theo nhận định ban đầu của tôi thì DS củng chỉ ở đc server này 1 tháng thì đúng là vậy,vâng bây giờ hảy mua bản quyền game Mario của nintedo rồi cả clan DS ngồi chơi thì thấy hợp lý hơn là phải kêu gọi mọi người qua l2retai thần thánh bởi vì DS củng chỉ join dc 1 tháng :)