Ngày mai sẽ đánh 2 thành Milk và Haw
Anh em send mail điểm danh + đang kí cho TM biết nhé , giờ busy rồi , khi nào về viết chiến báo Lodane sau .
Time đánh Milk : 8:00PM PST 11.08 ( 11:00AM 11.09 VN)
Time đánh Haw : 7:00AM PST 11.09 ( 10:00PM 11.09 VN) (Time giống Lodane)
Giờ TM phải lên trường đăng kí học .
Thân .
---------- Post added 09-11-2010 at 00:38 ---------- Previous post was 08-11-2010 at 22:55 ----------
Chiến báo Lodane
Theo giờ sắp đặt đã định , binh đoàn ta sắp xếp đúng giờ có mặt . Kéo quân đi thật hùng dũng .
Chỉ vì dạy dỗ không nghiêm , 11 tên đàn em của tướng quân Bioss lén bỏ trại đi chơi , chẳng may rơi vào trại của địch nên tử trận cả . Cả legion biết được nên đòi treo bird của Bioss lên . Bioss vì sợ quá nên đã cử Trương Chiêu xuất quân dẫn đầu làm tiên phong mong đoái công chuộc tội .
Khi cả binh đoàn tới nơi , đều chờ trên núi chuẩn bị khi nào có mặt đầy đủ sẽ đánh xuống . Do số lượng clone quá đông và lực lượng hùng hậu , địa phận hạn hẹp nên chen nhau mà đứng . Trương Chiêu của Bioss đứng trước không may bị đẩy rớt tọt xuống núi rơi vào lòng địch .
Tất cả anh em trông thấy cảnh tượng ấy đồng thanh là lên : ĐỆT ....
Riêng em Trương Chiêu thì người đầy máu , thẹo nhiều vô số kể

. Tổn thất 99x lính trên 1K4 tổn thất ngày hôm nay @@ .
Trông thấy vậy tất cả tướng soái không đợi quân đến đủ nữa , liền lao xuống giải cứu cho ông già Trương Chiêu tội nghiệp . Dorogan vì thương tiếc cho số phận của anh bạn già nên đã cử ngay Mã Siêu lao vào chém giết như điên . Ai cũng nghĩ là Mã Siêu do Doragan cử sẽ đứng top , ai dè Hoàng Trung của tên Steven núp lùm KS quá ghê , bắn ná chết trên 1K lính và đoạt mất chức vô địch .
Tất cả các tướng từ các thành chủ được điều động ùa vào chiếm giết như điên .
Trong cảnh tượng hùng vĩ đó , tất cả thành chủ lại 1 lần nữa la lên : ĐỆT ...
Cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra , 1 sự ùn tắt giao thông kinh hoàng . Hơn 150 Clone , Fake unit đang không mặc quần chạy toán loạn gây náo loạn doanh trại địch . Cả SV cũng đồng thanh là lên : ĐỆT và éo thèm xem nữa =] .
Riêng 1 số Fake unit của 2 thành chủ StevenS và Shivavn quá máu , không mặc quần áo mà lao vào địch mà chết .
3 người tiêu biểu trong trận :
Bioss : Vô số tội ... tội lớn nhất là ... tội nghiệp . Tổn thất lớn nhất do bị anh em đạp xuống trước

.
Dorogan + Steven : Phát động tấn công dũng mãnh . (Giành ăn hết của anh em ) <~ Này mới đáng chém =] .
Kết thúc trận Lodane ... rút ra được 2 điều :
1. Anh em đa số đã biết canh time , đến chuẩn không cần chỉnh . Khiến TM ngạc nhiên .
2. Số lượng Fake unit quá cao . Sau này số lượng Fake unit nên chỉ = số lượng lính trong thành x2 . Trận Milk sẽ là 50 Fake unit => Mỗi người mang từ 3 -> 4 em thôi . Chứ như sáng nay là không được . Kẹt xe vlù , đứng chờ turn cứ như KO

.
Em xin hết .
Thân