Clash of Kingdoms

Status
Không mở trả lời sau này.
Jiao là Giác anh số ơi =))
 
mình không phải là muốn bới móc chuyện cũ ,nhưng trước khi nói chuyện LUẬT vote ,thì bạn phải nắm rõ LUẬT trong tranh luận cái đã.Trước khi chuyển chủ đề mới phải phát biểu cảm tưởng và kết luận cho cái chủ đề cũ đã chứ.
 
chẳng cần để ý nick bạn ý làm gì. cũng chả làm được gì cả.
 
^ Cả đoàn thay nhau bô bô mà đến giờ vẫn chưa biết luật để được vote ,thảo nào ảo tưởng gớm :))

Nghe giọng rẻ rách lắm, ko ai thèm trả lời ku đâu ku .. Nếu ku muốn người ta nói cho ku biết thì ku phải nói cái nick ghẻ của ku lên cơ =) Nếu ko thì mọi câu trả lời hay comment của ku lên đây cũng chỉ làm cho người ta tổng sỉ vả vào mặt như 1 con cún thôi
 
... Đệ Nhất Trĩ Lương .... (tức trận Trĩ Lương lần 1, ko phải siêu trị Trĩ Mạch Lương)

Quân Mạnh sau khi công hạ Vũ Độ, hăng máu tiến đánh Trĩ Lương từ 2 đường. Không học được bài học từ cái bại của Đổng, Mạnh lại tiếp tục xua quân kị binh vào tường mà ko có Tích lịch xa, nên bao nhiêu quân Mạnh trèo lên tường, đều bị Đổng dùng bộ binh mà hất xuống, còn cung thì nã xuống như mưa, ko biết bao nhiêu quân Mạnh bị nhìn lầm thành ...nhím. Dưới thành đang hỗn loạn, sĩ khí Mạnh đang giảm nhanh chóng, thì từ 2 cổng thành phía xa, cờ trống quân Đổng khua lên rợp trời, khí tựa hung thiêng, quân chi viện được điều từ các thành xung quanh xông vào chém giết, quân Mạnh cũng cố gắng chống trả nhưng quân binh đã tổn hao quá nữa, sĩ khí lại giảm nhanh. Nữ Oa quyết định ko gửi thêm viện binh vào Trĩ Lương mà nhanh chóng củng cố phòng thủ Hâm Lộc và Vũ Độ, thua keo này bày keo khác.

Thoát chết ở Trĩ Lương, quân Đổng biết là ko thể phạm sai lầm lần 2, vì sai lầm sẽ là chí mạng, Đổng quyết tâm biến Trĩ Lương thành pháo đài bất khả công hạ... Biến khu Trĩ Lương - Hâm Lộc - Vũ Độ thành chiến tuyến của Mạnh và Đổng.

Lại kể chuyện lão phu ta đạp xe theo Gờ Vờ Nờ bán vé số, tới khi có tin Trĩ Lương xảy ra, đang yên vị cuốc đất trồng rau ở Trung Nguyên, được giao cho làm tri huyện ở Sương Nhan (Misty) nhà cửa có ở các khu lớn như Giang Dốc (River Hills) và Kim Thiền Thành (Cicada Citadel) âu cũng là cái may trời cho, ko màng chiến sự, lo nuôi gà nuôi vịt, nuôi luôn vài k kị binh chờ thời. Anh em Gờ Vờ Nờ đang có ý đồ theo đường Đông Trung Nguyên, đánh vòng về phía Tây , đánh vào Lạc Dương (Lou Yang), Trường An (Chang an) để tạo sức ép cho Đổng, giải tỏa cho Mạnh mà ko mang tiếng... dùng dao mổ trâu chém đít vịt....

Nhận thấy ý đồ của ta, Đổng đành cắn răng kí hòa ước với Mã, vốn là dân man di từ trên núi xuống, lâu nay sống trong hang, giờ mới ra đời chơi với thiên hạ. Đổng cắt hết phần đất phía tây cho Mã để Mã nhanh chóng xông vào Trung Nguyên, trước là chắn đường Gờ Vờ Nờ, sau là chọt vào sườn quân Mạnh, đầu đuôi không cứu đc nhau, vừa hay lúc này quân Thiệu (Shao) vào Trung Nguyên, vốn đã là sức ép lớn ở giữa cho Mạnh, nay nếu Mã xua quân vào thì Shao tất sẽ trở mặt mà động binh. Gờ Vờ Nờ có là thiên binh cũng ko thể một legion chống 2 nước. Tình thế Gờ VỜ Nờ sẽ ra sao... mời các bạn chờ kì sau đọc tiếp ^^....

---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:26 ----------

Jiao là Giác anh số ơi =))

Thế à, bán vé số biết tiếng anh đâu...
 
Doro ra yahoo chat nhóm nè . Đang vui . PM TM đi
 
Bên Dong rồi còn xin xỏ thêm acc chi nữa pa , xùy xùy . Giành cho người mới thôi .
@TAngel : Ông anh đến thời kì thèm khát rank II àh =] . "TM nếu ở nước ngoài người ta gọi là có cá tính mạnh, ở việt nam người ta gọi là khùng" <~ Like mạnh =] .
Mà nếu có người nghĩ là chỉ với 1 legion trên dưới 50 người vote 1 người lại lên được VP thì hơi ảo đấy =] . Biết ở Meng có bao nhiêu dân số và bao nhiêu người ứng cử không =] . Mà cứ yên tâm là Election mùa này TM rớt chức VP đi =] .

Có 2 thằng bạn muốn chơi mà k có nick :(
 
...Anh hùng vì giang sơn...

Lại kể quân Mã lâu ngày chơi Xim xi ti lâu cũng chán, nên vừa nghe đc đất, lại có đường vào Trung Nguyên thì a lê hê hê em vào ngay, anh cần em cắn thằng nào em ...cắn ngay... Mã xua quân vào lấy ngay mấy thành trống của Đổng, xong lại kí ngay giao ước, rồi xua quần lấy Trường An, Lạc Dương, và các thành be bé xung quanh... Chờ ngày tiến vào Vô Ảnh Cương (Shadow Valley, đừng hỏi tại sao ta lấy tên này và đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn). Trong khi dàn lãnh đạo Mạnh đang lòng vối như tơ vò, thì Gờ Vờ Nờ quyết định có chủ trương học tập từ anh Trần Hưng Đẹo: Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đi đánh trước, và để tạo cán cân có lợi cho mình trên bàn đàm phán, Gờ Vờ Nờ đi trước một bước. Vừa nghe tin tình báo sáng hôm sau Mã xua quân đánh Vô Ảnh, Gờ Vờ Nờ lập tức xua quân vào chiếm lấy ngay, lập tức chỉ trong thời gian ngắn mà đắp đc thành cao, đem tên dài cung cứng lên thành, binh khí sẵn sàng, khi quân Mã đến trước cổng thành thì anh em đồng loạt xông ra chém giết. Quân Mã do chưa có kinh nghiệm đánh trận nhiều, trước giờ toàn gặp En Pi Xi, vào rừng mơ bắt con tưởng bở nên vừa gặp quân ta gươm đao sắt bén thì hồn bay phách tán, quân ngũ rối loạn... thiệt hại hết gần 3 vạn quân mà chưa hiểu mô tê con dê gì cả....

Lập công lớn và gây sức ép cho Mã, Gờ Vờ Nờ cũng cho cả Sơ Vờ biết là dù Mạnh thua ở Trĩ Lương nhưng Đông Mạnh ko phải ai muốn vào là vào... và vào thì coi chừng ko có đường ra. Tuy thế, Gờ Vờ Nờ vẫn biết mình thế cô, nếu đánh cho nghe tiếng thì đc, nhưng kéo dài để thấy hình thì ko nên, vì địa thế cả Vô Ảnh và Sương Nhan là đoản địa, chỉ có thể lùi, ko thể tiến, vì trước mặt là con ngựa Ma dù non nớt nhưng đông và hung hãn và sau lưng là con beo Thiệu vốn chưa ra mặt nhưng lúc nào cũng rình rập vồ mồi. Sau khi nhất trí với dàn lãnh đạo Mạnh, Gờ Vờ Nờ đành cắt đất cho Mã Sương Nhan và Vô Ảnh, coi như chia đôi với Mã Tây Trung Nguyên, kí hòa ước 2 nước, coi như loại đc mối lo về Thiệu và Mã, tạo thế tam quốc đầu tiên ở Trung Nguyên. Mã đồng thời quay lại cùng Mạnh đánh Đổng, tuyên chiến với Đổng

Buồn là buồn cho Đổng đặt lòng tin lầm người, đã cắt đất cho Mã, nhường cả đại thành Trường An cho nó, cuối cùng sau khi bị đánh một cái và đc xoa bằng 2 thành, nó lại cụp đuôi quay đầu cắn lại Đổng, eo cũng là câu nói khôn ba năm dại một giờ và không ai đâm ta đau như bạn ta vậy.... Đổng giờ đứng trước thế kềm của Mã và Mạnh... đau đớn thay, đau đớn thay....
 
Ta đăng ký tham gia với. Nick duongnp ;))
 
à quên muốn biết Đổng thế nào, coi tiếp kì sau sẽ rõ
 
Nick này bên Meng rồi , thế phải betray sang Dong àh :-ss
 
Kingdom nào cũng đc.Cho 2 cái nha.Betray build lại từ đầu cũng đc.
 
Yahoo mất dịch thật . Chắc anh em kéo lên đây chat quá ;))
 
:)) bác cứ đùa em ý :))
để dành sau này có việc dùng đến :))
 
Em không biết skype là gì ... em xin thề :))
 
Còn nick k vậy bạn? :-?
30charrrrrrrrrrrr
 
Đang pm hỏi những ngươì cũ , vẫn chưa thấy rep @@
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top