Thôi nóng quá ta góp cho bài tường thuật đổi gió:
Những cái tên dưới đây đều là ta dựa vào tên trong game mà Hán tự nghe cho có vẻ văn hoa, nếu thông tin có sai lệch thì cứ coi như lão già ta lẩm cẩm mà anh em thông cảm bỏ qua, ai đọc thấy hay thì bỏ chút tiền ra mua giúp vài tờ vé số... ^^
....Mạnh Đổng đại chiến ...
Lại kể, chuyện Mạnh - Đổng 2 nhà thù hằn nhau từ thưở khai quốc với cả Sơ Vờ (server) không có gì là lạ. Mạnh dù biết Đổng cũng là nước lớn, cũng binh hùm tướng hổ, nhưng nhận thấy so với Liêu (Jiao), nếu ko diệt tận gốc từ sớm, Đổng sẽ là con hổ không kềm chế được. Đem quân Bắc phạt là tâm ý nhiều chiến tướng của Mạnh nuôi từ đầu. Sau khi PO kết thúc và bầu cử xong xuôi, chuyện quân đoàn Gờ Vờ Nờ (GVN) oai danh bốn biển, chiếm thành mở đất cho Mạnh phía Đông là chuyện ai cũng biết, lão phu xin khỏi kể, tốn calo... Phía Bắc là mũi dùi của quân đoàn Republic khoan sâu vào đất mà đáng ra là biên giới của Đổng, xác định lãnh thổ cho Meng ở phương Bắc. 2 chiến tướng của Mạnh là I' ta chi' và Nai kit' là tiên phong xuất quỷ nhập thần với tuyệt chiêu thần sầu Đô la thần chưởng...ko En Pi Xi (NPC) nào có thể địch lại.
Đặt biên giới ở Dạ Đồng (Dark Plain) và Xê Thương Sào (Crabbale Pike). Vừa gặp quân Đổng đang xây dựng biên giới ở Nam Hoằn (South Moore) Và Xa Cáng (Birch Gap) phía tây và Đông Địa (Winter Tundra) và Hâm Lộc Thành (Hemlock Castle) ở phía Tây. Đang say men chiến thắng, lại vốn háo thắng. I' ta chi' xui quân Mạnh xua quân đánh tới, chiếm một lượt Nam Hoắn, Xa Cáng, Đông Địa, Hâm Lộc... Quân pháp có câu, kiêu binh tất bại, chỉ vài ngày sau, do Đông Tây 2 đầu quá xa nhau, nước xa ko cứu đc lửa gần, Đổng xua quân phản công, Xa Cáng thất thủ, Nữ Oa đành quyết định rút hết quân về Dạ Đồng làm hành lang phòng thủ phía tây cho Mạnh, tử thủ Hâm Lộc làm hành lang phía đông, lấy Đông Địa là chỗ nuôi quân, củng cố lực lượng, chờ cơ hội.
Quân Mạnh và Đổng ghìm nhau gần cả tuần trăng, chỉ đưa quân đi do thám, 2 bên đều ko dám manh động. Đổng đặt phòng tuyến ở Trĩ Lương Trach (Trillium Creek) và Thiên Thanh Thác (Azure Fall), quyết ko để Mạnh có cơ hội.
Nhàn cư vi bất thiện, sau thời gian dài nuôi quân, Quân Đổng quyết định chơi một chiêu táo bạo và rất quyết đoán, xua quân hạ Vũ Độ (Wu du) vốn là thành trung lập của thổ phỉ cấp cao... nằm giữa Thương Sào và Trĩ Lương, mở đường đánh úp Trĩ Lương. Quân Mạnh nhìn ra ý đồ thâm độc, liền rút ngay quân của Đông Địa, và các thành lân cận về hết Thương Sào, kéo hết cả kị binh ở Dạ Đồng và Hâm Lộc về chi viện Thương Sào, nhận định mất Thương Sào sẽ là đại họa cho quân Mạnh vì quân ở Dạ Đồng và Hâm Lộc coi như bị cô lập. Tiếc thay cho sự có cố gắng nhưng thiếu may mắn của Đổng, quân đi đánh Thương Sào vốn là kị binh tốc chiến từ Vũ Độ, ko mang theo Tích Lịch Xa (Catapult), vào công hạ Thương Sào như kiến xâu vào tường, ko có tác dụng nhiều, mà còn bị cung tiễn trên thành bắn xuống như mưa, lại thêm chi viện 2 bên đổ về, quân Đổng đại bại, toàn quân tử trận. Thấy đây là thời cơ tốt để phản công, quân Mạnh lập tức củng cố đội hình, chuẩn bị quân lương, ngay đêm đó tiến đánh Vũ Độ, vốn đã ko còn ai canh giữ do đem đi Thương Sào. Vũ Độ thất thủ nhanh chóng. Quân Meng hăng say chiến thắng, quyết định từ 2 hướng đổ vào Trĩ Lương, quyết đánh sập phòng tuyến của Đổng. Trận Trĩ Lương sẽ ra sao...mời các bạn đón đọc kì sau sẽ rõ....
Những cái tên dưới đây đều là ta dựa vào tên trong game mà Hán tự nghe cho có vẻ văn hoa, nếu thông tin có sai lệch thì cứ coi như lão già ta lẩm cẩm mà anh em thông cảm bỏ qua, ai đọc thấy hay thì bỏ chút tiền ra mua giúp vài tờ vé số... ^^
....Mạnh Đổng đại chiến ...
Lại kể, chuyện Mạnh - Đổng 2 nhà thù hằn nhau từ thưở khai quốc với cả Sơ Vờ (server) không có gì là lạ. Mạnh dù biết Đổng cũng là nước lớn, cũng binh hùm tướng hổ, nhưng nhận thấy so với Liêu (Jiao), nếu ko diệt tận gốc từ sớm, Đổng sẽ là con hổ không kềm chế được. Đem quân Bắc phạt là tâm ý nhiều chiến tướng của Mạnh nuôi từ đầu. Sau khi PO kết thúc và bầu cử xong xuôi, chuyện quân đoàn Gờ Vờ Nờ (GVN) oai danh bốn biển, chiếm thành mở đất cho Mạnh phía Đông là chuyện ai cũng biết, lão phu xin khỏi kể, tốn calo... Phía Bắc là mũi dùi của quân đoàn Republic khoan sâu vào đất mà đáng ra là biên giới của Đổng, xác định lãnh thổ cho Meng ở phương Bắc. 2 chiến tướng của Mạnh là I' ta chi' và Nai kit' là tiên phong xuất quỷ nhập thần với tuyệt chiêu thần sầu Đô la thần chưởng...ko En Pi Xi (NPC) nào có thể địch lại.
Đặt biên giới ở Dạ Đồng (Dark Plain) và Xê Thương Sào (Crabbale Pike). Vừa gặp quân Đổng đang xây dựng biên giới ở Nam Hoằn (South Moore) Và Xa Cáng (Birch Gap) phía tây và Đông Địa (Winter Tundra) và Hâm Lộc Thành (Hemlock Castle) ở phía Tây. Đang say men chiến thắng, lại vốn háo thắng. I' ta chi' xui quân Mạnh xua quân đánh tới, chiếm một lượt Nam Hoắn, Xa Cáng, Đông Địa, Hâm Lộc... Quân pháp có câu, kiêu binh tất bại, chỉ vài ngày sau, do Đông Tây 2 đầu quá xa nhau, nước xa ko cứu đc lửa gần, Đổng xua quân phản công, Xa Cáng thất thủ, Nữ Oa đành quyết định rút hết quân về Dạ Đồng làm hành lang phòng thủ phía tây cho Mạnh, tử thủ Hâm Lộc làm hành lang phía đông, lấy Đông Địa là chỗ nuôi quân, củng cố lực lượng, chờ cơ hội.
Quân Mạnh và Đổng ghìm nhau gần cả tuần trăng, chỉ đưa quân đi do thám, 2 bên đều ko dám manh động. Đổng đặt phòng tuyến ở Trĩ Lương Trach (Trillium Creek) và Thiên Thanh Thác (Azure Fall), quyết ko để Mạnh có cơ hội.
Nhàn cư vi bất thiện, sau thời gian dài nuôi quân, Quân Đổng quyết định chơi một chiêu táo bạo và rất quyết đoán, xua quân hạ Vũ Độ (Wu du) vốn là thành trung lập của thổ phỉ cấp cao... nằm giữa Thương Sào và Trĩ Lương, mở đường đánh úp Trĩ Lương. Quân Mạnh nhìn ra ý đồ thâm độc, liền rút ngay quân của Đông Địa, và các thành lân cận về hết Thương Sào, kéo hết cả kị binh ở Dạ Đồng và Hâm Lộc về chi viện Thương Sào, nhận định mất Thương Sào sẽ là đại họa cho quân Mạnh vì quân ở Dạ Đồng và Hâm Lộc coi như bị cô lập. Tiếc thay cho sự có cố gắng nhưng thiếu may mắn của Đổng, quân đi đánh Thương Sào vốn là kị binh tốc chiến từ Vũ Độ, ko mang theo Tích Lịch Xa (Catapult), vào công hạ Thương Sào như kiến xâu vào tường, ko có tác dụng nhiều, mà còn bị cung tiễn trên thành bắn xuống như mưa, lại thêm chi viện 2 bên đổ về, quân Đổng đại bại, toàn quân tử trận. Thấy đây là thời cơ tốt để phản công, quân Mạnh lập tức củng cố đội hình, chuẩn bị quân lương, ngay đêm đó tiến đánh Vũ Độ, vốn đã ko còn ai canh giữ do đem đi Thương Sào. Vũ Độ thất thủ nhanh chóng. Quân Meng hăng say chiến thắng, quyết định từ 2 hướng đổ vào Trĩ Lương, quyết đánh sập phòng tuyến của Đổng. Trận Trĩ Lương sẽ ra sao...mời các bạn đón đọc kì sau sẽ rõ....


