Clash of the Titans (2010)

Hình như tại cái mặt nó thế ... không biểu cảm được X_X
 
chắc phải chính thức công nhận Sam Worth là diễn viên...tồi quá =))
tuy nhiên em vẫn khen nó trong Avatar, vì sao thì để em giải thích cho các bác: Jake Sully...vô tình phù hợp với cách diễn của Sam: một cựu marine bị vứt sang bên lề vì thương tật, lúc nào cũng mang mặc cảm tàn phế, cuộc sống u uất nặng nề, nên diễn viên chỉ cần im lặng, vò đầu bứt tai, mắt nhìn về xa xăm là dc, ko cần thể hiện cảm xúc nhiều

Còn cái Titan này thì phải nói là diễn tệ, đoạn úy lạo tinh thần trước khi vào thăm Medusa y như đọc kinh, nhạt ko đỡ dc, đoạn gia đình bị sát hại cũng thế, bói ko ra dc tí cảm xúc nào=((

Sam Worthington diễn trong Avatar rất tròn vai, khá ổn.
Nhưng phải công nhận trong COTT thì tệ thật.
Trong T4 thì diễn ngừoi máy nên mặt đơ đơ cũng dễ hiểu thôi :)
 
Chú Sam diễn chán thì ngay từ Avatar tớ đã để ý rồi ;;)

Diễn xuất gì mà miệng , mắt mũi ko nhếch cái nào , đôi mắt thì vô hồn. Trong avatar việc make up làm khuôn mặt có thần hơn 1 chút còn trong COTT diễn viên cần sự kinh nghiệm , vui có , buồn có , vẫn thể hiện sự mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. So sánh Sam diễn với Andy Whitfield ( Spartacus : blood and sand ) thì thấy rõ sự khác biệt.
 
cái phim spartacus blood and sand đấy mình xem cứ thấy máu me giả thế nào ấy nhợ, lại còn action gì mà cứ slow-mo mãi :-s
 
THÔNG BÁO! RẠP LOTTE CINEMA CHIẾU PHIM 3D CÔNG NGHỆ REAL D 3D đấy nhé các bác.

Ai chê xem phim 3D Mega nhức mỏi mắt (dùng công nghệ DOLBY) thì test thử công nghệ REAL D của thằng này thì sẽ thấy khác hẳn. Người đi xem ở rạp này thì công nhận kính của công nghệ REAL D gần như không thấy mỏi mắt tí nào, nhưng bù lại cái kính...nặng hơn, bác nào cận thì hơi mệt rồi à.

Có bài review của 1 bác đi xem rồi này
http://dienanh.net/forums/showpost.php?p=4485469&postcount=148

Đúng là nếu rạp này chiếu AVATAR thì anh em test công nghệ 3D của mỗi rạp mới biết được REAL D và DOLBY công nghệ nào chiếu 3D đã hơn. Nhưng xui là phim Clash of Titans ít hiệu ứng 3D nên cũng khó phân biệt chất lượng.

Dù sao cũng thông báo cho mọi người có sự lựa chọn và so sánh khi coi 3D ở SG.
 
Chỉnh sửa cuối:
tuyệt, thêm 1 sự lựa chọn ^^, nếu có phim gì hay sẽ đi test thử realD 3D :D
 
Nhưng rạp tận HCM thì làm ăn gì. Bọn mega bố láo tớ cũng ghét lắm rồi. Giờ mấy rạp kia mà mở thì tớ đầu hàng vô điều kiện và đi theo ngay
 
sắp tới nó có chiếu dragon ta cũng đi làm 1 quả để test realD :-?
 
Mới đọc thông tin có nói các rạp dùng công nghệ REALD và DOLBY thì hiệu ứng 3D theo chiều sâu, còn ai mà coi IMAX 3D thì mới thấy nó nổi ra ngoài như có thể chạm vào vậy, Nhưng nhược điểm là coi hơn 40 phút sẽ thấy nhức mắt do não phải làm việc cao độ (trong khi 2 loại kia thì không bị khó chịu bằng).

Hèn gì mấy phim tài liệu 3D ngắn như Sea Monster (40 phút) chiếu IMAX 3D nên mới thấy rõ hiệu ứng lao ra màn như vậy.

Hic hic! vậy là ở VN nếu chưa đầu tư IMAX 3D thì không có cơ hội xem phim 3D mà vật thể trong phim chồm ra màn hình rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
=)) các bác đi xem ở Vincom đi rùi về tâm sự lại !!!
 
+ 1 ghét thằng Sam Worthington
mình thì nói thẳng ra cảm thụ phim ảnh kém lắm nhưng mà hnay đi xem cũng thấy diễn xuất thằng này nhạt vô đối
còn kỹ xảo 3D thì cũng chán phèo, làm từ 2D lên, thà đi xem 2D luôn cho nhanh
THần thánh mình cũng tháy giống thằng Trym - gì mà Hades cho yếu thế - với lại thầy mà mặc giáp từ đầu đến đít như thế cũng ko cảm tình - xem cái hoạt hình hecquyn thấy các vị thần ăn mặc khố bình thường còn thấy thích thích ,
 
Cái vụ giáp sáng lóa thì Saint Seiya đã có rồi, chắc chú đạo diễn là fan =))=))=))=))
 
Xem 2d ở đâu vậy mấy bác,hỏi galaxy hay mega thì toàn 3d
 
Mới coi phim này tối 11-4, nhìn chung thì phim này khá vui. Còn về nên coi 3D hay 2D thì : Phim này coi 3D chỉ đc mấy trường đoạn đánh đấm, nếu chỉ vào để ngắm các diễn viên nữ thì nên coi 2D cho tiện và rẻ :P. Ở HCM thì cứ vô mega coi, còn các tỉnh thành hay TP khác thì tớ chịu :P
 
+ 1 ghét thằng Sam Worthington
mình thì nói thẳng ra cảm thụ phim ảnh kém lắm nhưng mà hnay đi xem cũng thấy diễn xuất thằng này nhạt vô đối
còn kỹ xảo 3D thì cũng chán phèo, làm từ 2D lên, thà đi xem 2D luôn cho nhanh
THần thánh mình cũng tháy giống thằng Trym - gì mà Hades cho yếu thế - với lại thầy mà mặc giáp từ đầu đến đít như thế cũng ko cảm tình - xem cái hoạt hình hecquyn thấy các vị thần ăn mặc khố bình thường còn thấy thích thích ,

Đến 1 thằng thiểu năng còn đưa ra được những nhận xét thế này thì đúng là phim có vấn đề nặng =))
 
@Coldstream : Dùng cái từ " thiểu năng " để miệt thị người khác trên forum cũng đủ thấy cái văn hóa của bạn nó ko đi xa hơn cái avatar là mấy

Bản thân rất máu xem 3D phim này sau khi xem xong quả trailer :x , nhưng cũng thư thư mấy hôm chờ các bạn đi coi trc' và thấy phần đông các bạn đều rất a kay chym cú khi mất thêm 1 đống tiền gần như chỉ để xem cái sub nổi. Tớ đã quyết định là 140k cho 2 trong số những chỗ ngồi đẹp nhất rạp 2D mà chỉ phải mua vé trc có 1 hôm \:D/. Bản thân ko am hiểu lắm về thần thoại hy lạp và cũng luôn xác định ra rạp xem phim chỉ để xem những phim giải trí . Vì vậy, vẫn là nhắc lại lời khuyên của 1 số bạn : các bạn chỉ nên xem bản 2D phim này, và đây là phim giải trí, như thế các bạn sẽ thấy thỏa mãn hơn là đi xem phim với tâm lý sẵn sàng chuẩn bị phê bình, " vì phim này ai đi xem cũng chê, chẳng nhẽ mình lại ko tìm ra điểm để chê " ;))

Vài nhận xét cá nhân của tớ về phim này : Kĩ xảo tốt , khung cảnh hoành tráng :X , Io quá xinh , các pha đánh đấm cũng khá chất lượng , nói chung tớ xem cũng thấy hấp dẫn và xứng đáng với 70k bỏ ra

Thêm nữa là các bạn mua vé 2D chỉ cần mua trc' cùng lắm là 2 ngày thì sẽ còn nguyên cả rạp cho các bạn chọn ghế , vì vậy đừng có tốn tiền mà : thôi mua tạm chỗ 3D xấu 1 tí cũng được nhé , ko xem xong lại ức chế thì có phải là bỏ tiền ra để mua cái ức chế ko ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
@Coldstream : Dùng cái từ " thiểu năng " để miệt thị người khác trên forum cũng đủ thấy cái văn hóa của bạn nó ko đi xa hơn cái avatar là mấy

Bản thân rất máu xem 3D phim này sau khi xem xong quả trailer :x , nhưng cũng thư thư mấy hôm chờ các bạn đi coi trc' và thấy phần đông các bạn đều rất a kay chym cú khi mất thêm 1 đống tiền gần như chỉ để xem cái sub nổi. Tớ đã quyết định là 140k cho 2 trong số những chỗ ngồi đẹp nhất rạp 2D mà chỉ phải mua vé trc có 1 hôm \:D/. Bản thân ko am hiểu lắm về thần thoại hy lạp và cũng luôn xác định ra rạp xem phim chỉ để xem những phim giải trí . Vì vậy, vẫn là nhắc lại lời khuyên của 1 số bạn : các bạn chỉ nên xem bản 2D phim này, và đây là phim giải trí, như thế các bạn sẽ thấy thỏa mãn hơn là đi xem phim với tâm lý sẵn sàng chuẩn bị phê bình, " vì phim này ai đi xem cũng chê, chẳng nhẽ mình lại ko tìm ra điểm để chê " ;))

Vài nhận xét cá nhân của tớ về phim này : Kĩ xảo tốt , khung cảnh hoành tráng :X , Io quá xinh , các pha đánh đấm cũng khá chất lượng , nói chung tớ xem cũng thấy hấp dẫn và xứng đáng với 70k bỏ ra

Thêm nữa là các bạn mua vé 2D chỉ cần mua trc' cùng lắm là 2 ngày thì sẽ còn nguyên cả rạp cho các bạn chọn ghế , vì vậy đừng có tốn tiền mà : thôi mua tạm chỗ 3D xấu 1 tí cũng được nhé , ko xem xong lại ức chế thì có phải là bỏ tiền ra để mua cái ức chế ko ;))
Phần phục trang ( bỏ đi mấy cái áo giáp của mấy ông thần đi nhá ) và âm nhạc khá ổn .
Thiết kế đại cảnh với kiến trúc khá đc đấy chứ
 
Back
Top