Điều thứ nhứt là chú bé nói chuyện rất nhảm, chỗ tui đang nói surewin với người ta chú bé ở đâu nhảy vào giải thích tùm lum chẳng liên quan gì đến cái gọi là Surewin. Cái thứ nhì là đừng lấy bài của tui mà đi cho là bài của riêng mình "Tui cũng có nói cái gì sai đâu!!! Chỉ nói công thủ nhảm mà lại thắng!!! dzị đó!!! Cũng như u nói u chỉ bít 7 nước gì gì đó thui!!! (cái này quá sai, liên quan gì đến 7 nước tui?) Bộ tưởng nói là caro dễ đánh lắm sao? Có biết 7 opens đó cần bao nhiêu thời gian để học không?, và có biết đã được đưa vào sách vở không? Đối với những người ngu ngốc, và không hiểu cái gì hết mà tự cho mình là hay, nói một câu cực kỳ ngu xuẩn "Đánh cờ caro để giải trí thì cần gì nói tới chứ vô địch thế giới làm gì???" Cái này chỉ có mấy thằng không hiểu một chút gì về caro, hoặc mới chỉ là beginner nên chẳng thể nào hiểu được. Có biết là mỗi năm hội cờ Renju thế giới vẫn tổ chức giải vô địch? Học hiểu được bao nhiêu về caro? Cái mà you đánh chỉ là phần nhỏ được gọi là gomoku thôi, đã đi sâu vào gomoku hoặc renju chưa? Đã gặp được bao nhiêu đối thủ thế giới rồi? Đã trải qua bao nhiêu năm được huấn luyện về nó rồi? Và làm ơn nhìn lại coi mình đã nói gì. Có hiểu được hai chữ definition và formula là gì không? Có hiểu được exprience là gì không? Tui dịch ra tiếng Việt để cho những ng` khác đọc dễ hiểu và suy nghĩ chút thôi, chứ đem hai chữ công thức ra mà so với cái gọi là kinh nghiệm ngu xuẩn của you thì không hợp lý tại vì những chữ đó không giải thích được hết cái gọi là definition và formula. Còn cái gì chỉ nói công nhảm thủ nhảm vậy đó là sao? Người ta đánh cờ mà có chuyện công nhảm thủ nhảm. Chữ nhảm đó chỉ dành cho những kẻ ngu si tự mình suy diễn ra (những kẻ mới biết chơi, và coi người khác chơi mà không hiểu gì hết). Còn bầy đặc nói là cờ caro giống như ta hành binh, you biết quái gì về hành binh, nói đến đây là đã biết thiệt không biết chút gì về Caro (Gomoku, Renju). Coi phim tàu riết rồi bị nhiễm chắc. Không phải nước chận phải đúng, nước công phải mạnh là thắng đâu. Tại sao thắng, tại vì đối thủ dỡ hơn mình, không thể thấy được 16x16 là gì.
Còn việc tui nói này nói nọ là tại vì tui không muốn cho những bạn trong này nghĩ sai hoàn toàn về loại cờ này, bởi những lời nói ngu xuẩn của you. Còn nếu you tự cho là cờ này đánh hay hơn tui thì you cứ tìm tui mà đấu, người đánh hay hơn dĩ nhiên là hiểu biết về cờ này cao hơn rồi. Nếu muốn chơi tui sẽ chấp, đánh 10 ván chỉ cần you hạ được tui 1 ván thôi, tui chấp nhận thua. Hoặc muốn chọn đánh cờ gì tui cũng chìu hết, từ cờ vua, cờ tướng hoặc cờ vây, và cũng vậy, chỉ cần you thắng được 1 ván ở tui, tui nhất định không nói tiếng nào trong này hết (đừng nên đem câu nói này của tui mà suy diễn ra là tui không coi ai ra gì, hoặc tự cho mình là hay, nhưng đối với you mà muốn thắng tui 1 ván thì chuyện vẫn còn xa).
Tui với you không quen không biết, nên hai chữ có thù không áp dụng được, tui chỉ thấy ghét là những gì you không biết mà lại post lên làm cho những người khác có những suy nghĩ sai lạc. "Chỗ nào u post bài thì tui quyết sẽ ko nói 1 lời!!! Và hiển nhiên u cũng vậy lun giùm!!! Nói chung là u ko cần nhớ tui có mặt trên đời và tui cũng sẽ cố quên là chẳng có ai là u!!!" Và xin lỗi, tui không take deal ngu xuẩn vậy, bởi vì tui không phải người chết, và tui cũng chẳng có chiếm phần đất gì trong forum này cả, bởi vì nó không thuộc về tui. Nếu chú bé muốn tránh mặt tui thì tự nhiên, bởi vì chú bé tự cho là người chết thì tui không cản. Trong này những post tui viết là chỉ chia xẻ kinh nghiệm với những bạn khác, còn chú bé muốn oppose thì tự nhiên, tui vẫn take nhưng những lời chú bé nói từ đó đến giờ tui vẫn cho là ngu xuẩn và chẳng hiểu chút gì về những lời người khác nói