• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Có 1 con đường mang tên tình yêu....!

GDragon321

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
8/8/10
Bài viết
517
Reaction score
115
[video]mL9NmCaqu3M&feature=related[/video]

20101027235133.jpg

​
Có một con đường mang tên là tình yêu! Dường như đã tìm thấy một người để san sẻ vui buồn, một bàn tay để tiếp thêm sức mạnh, một ánh mắt cho ta thêm niềm tin vào cuộc sống, dường như đã thoát được nỗi cô đơn, dường như đã có được điều hạnh phúc dù biết rằng nó rất mong manh.

Con đường khi tôi bước một mình đếm những nỗi cô đơn, đếm trong từng cơn mưa... Con đường duyên số mà em đi với tôi một đoạn thôi. Mình đã từng có với nhau thật nhiều kỷ niệm...

20101028194137.jpg


20090903230532.jpg


Tôi và em bây giờ 2 người xa rồi .Xa nhau cũng vì tại anh , tại anh ko tốt ...tại anh tất cả do anh .Sao duyên số sắp đặ vậy em nhỉ?Cho ta gặp nhau ,yêu nhau rùi bắt ta chia ly.
Khoảng thời gian bên em là khoảng thời gian tôi đc yêu và đc sốngvới tất cả các cung bậc của tình yêu.

Ngọn gió vô tình đã mang em đi ,mang xa tôi mãi...Nhưng hình ảnh của em vẫn in đậm mãi trông tôi ,và những hình ảnh ,lời nói đó còn mãi theo tôi và cùng với những nỗi cô đơn làm tôi ko muốn đi tiếp con đường kia .Nhưng tôi nhận ra cuôc sống thật sự vẫn tiếp bước ,xe thời gian vẫn cứ lăn.

Cách duy nhất thể hiện tình yêu đó là sống vì tình yêu đó phải không em. Thành công để tình yêu đó trở thành ý nghĩa, vì yêu em nhiều tôi sẽ cố gắng để nói với em " vì yêu em đó ". Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ bước tiếp con đường tình yêu,và tôi hy vọng tôi sẽ lại tìm thấy em, được bước tiếp cùng em trên con đường ấy .

20090903230532.jpg

Lang thang trên con đường xưa đó ,giờ tuyết đã phủ trắng ,tôi nhớ em .Nhớ những lúc bên em ,nhớ những ngày toi bên em ....Tôi sẽ nhớ mãi ko quên

20101028194137.jpg

DUf ko còn gì mang theo trên quãng đường sắp tới ,tôi vân xcos 1 người để quan tâm ,vẫn có 1 nơi để nghĩ tới , dũ biết rằng hạn phúc đó và em chẳng bao giờ quay lại.Và tôi sẽ ko bao giờ quên em ,nhớ mãi em đó ,cho dù con đường tình yêu đã chia đôi thành 2 lối xa xăm ,và xin đc hẹn kip sau tương phùng.

20090903230641.jpg

Hạnh phúc tan biến ,tạm biệt nụ cười và đôi mắt ấy ,với tôi mọi thứ quay lại điểm khởi đầu khi tôi chẳng là gì giữa cuộc sống này....

''Xin đừng xóa tên anh em nha...""
[video]bglVPKrl6mY&NR=1[/video]​
 
Last edited by a moderator:
chơi TLBB có nhiều cảnh thấy lãng mạn phết :x
 
Cảm động đấy, để edit lại 1 tí cho bài nó đẹp b-).
 
Lâu lắm roài mới thấy một bạn phất cờ khởi nghĩa . ^^
Nhìn Trường Bạch Sơn thấy bùi ngùi nhớ bé Gà . Ngày xưa Gà đòi lập ổ trên ấy=.=

Đọc câu kết ''Xin đừng xóa tên anh" thiệt dễ xuơng hít bik luôn . Chuutttt
 
Nhớ sv cũ ghê , rất tiếc là ko thể chơi lại.
btw , 2pic hay !
 
Khoái TLBB ở chỗ này! :)
Chơi nó có cái gì hay hơn mấy game cùng thể loại bây giờ! :D Thanks bạn. :)
 
Thank mọi người up bài song bận giờ mới vô đc ,thấy mọi người ủng hộ mình zat zui ,ko bít có ai up them ko nhỉ ,thay đổi chút ko khí cho anh em ^^
 
Thằng bạn của tui lãng mạn quá :)
Hạnh phúc sẽ đến với những người trân trọng tình yêu:D
Sẽ thế :D
 
chà thằng em lãng mạn quá.......tấm hình đầu tiên có mình kìa haha
 
Qua hết rồi.
Giờ chơi char nữ đỡ phải dính vào mấy chuyện mệt mỏi không đầu không cuối ấy :ar!
 
Làm mình nhớ bx trong game quá. Hiện giờ mối quan hệ của 2 đứa không được tốt :(, chẳng biết làm sao nữa, ai đời cày cuốc đập ngọc rồi lại cấm không cho ra kính hồ :((:((:((
 
Hi anh Yam ,mọi thứ đâu chỉ 1 lúc quên đc nó cân có thời gian ..đôi lúc mún quên hết nhưng ko làm sao bỏ nó lại đằng sau để bước tiếp ...
 
ủa có 120 rồi sao, tưởng 119 là max rồi
 
Làm mình nhớ bx trong game quá. Hiện giờ mối quan hệ của 2 đứa không được tốt :(, chẳng biết làm sao nữa, ai đời cày cuốc đập ngọc rồi lại cấm không cho ra kính hồ :((:((:((

Chính xác , lúc trước cũng vậy , vì 1 lý do , mỗi lần mình ra là mình rủ ra chug buff cho mình =))
 
Back
Top