mềnh thì cứ đến chổ hẹn có người thứ 3 là bỏ về đi bida hay ăn nhậu w bạn
làm quái gì phải cử lũ chúng nó
trừ phi em rũ mình đi chung với bạn của em ấy ( cái này tùy thuộc vào mình trả lời thích đi hay ko thích đi ), còn đã xác định là đi chơi riêng để tìm hiểu nhau mà còn dắt bạn theo thì cứ tin thần thép là kiếm kèo khác hoặc ở nhà bạn nhé
Nhầm rồi bác ơi . Ng` lập topic này khác người lập topic kia . 2 người xài chung nick , tại là 2 thằng bạn thân nên xài chung nick thôi . Thằng nào cũng có GF cả
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
cái này theo bạn nào ý nói đúng đấy rủ thêm đồng minh theo là bạn tự tin nên ngay. còn nó đi 2 người thì mình chỉ sợ 2 đứa cứ đùa nhau rồi bỏ mình ra rìa thì khó. chứ nếu không mình cứ quẩn vào bạn gái mình không thèm nói chuyện với đứa kia và không để cho hàng mình có thời gian chém với nó. là kiểu gì con kia cũng chán thôi. lần sau có rủ cũng chịu chẳng dám đi. tiện thể có các động tác thân mật như vừa đi vừa cầm tay. em kia kiểu gì cũng tủi mà đòi về. nó mà đòi về chước thì thành công rồi. lúc đấy thêm dầu vào lửa bảo sao kì vậy mới đi mà đã đòi về rồi mất hứng quá. nhưng mà vẫn nói theo kiểu bình thường đừng có kiểu gắt gỏng cộng thêm một nụ cười đểu giả nữa thế là xong. lần sau thì em chừa chẳng dám đi cùng nữa^^.
kiểu gì cái bạn mod gì đó đọc lại bẩu mình không đáng mẹt đàn ông cho mà xem hehe.