Có ai 8x-9x mà ko bia,thuốc lá,rượu ko

tớ.............................................................................................ngoan đạo
 
Ở VN việc uống được bia rượu nhiều khi rất có lợi.
Như chỗ bố mình hay có các hợp đồng làm ăn, rồi phải đi tiếp khách. Do tính chất công việc thôi. Ko có bia rượu khó nói chuyện phết đấy :P
 
Po ko uống bia rượu, ko hút thuốc, ko thích đi gái mú hàng họ vớ vẩn gì cả.Nhưng bia rượu thì lúc nào cần có thể uống, thuốc thì chưa ai ép mình, còn gái mú hàng họ thì tớ biết nhiều chỗ bên này, có điều chỉ là công cụ cho mình làm hướng dẫn du lịch chứ bản thân thì ko bao giờ dây dưa vào.
Ôi.Hướng dẫn du lịch:x:x
Bác chỉ em vài địa điểm được không
Rượu có,bia có,thuốc có,gái thì suýt
 
từng uống bia,rượu,thuốc lá nhưng ko nghiện :d 1 năm chắc chỉ 1,2 lần
 
vừa làm 4 lon ken về chả sao vẫn cm được :-*
 
Bia rượu uống dc nhưng ko khoái, chả thấy ngon gì cả :|, chỉ có mỗi loại rượu sữa Barley gì đấy là uống thấy dc :)), ko thì cứ nước ngọt mà phan =)). Còn thuốc lá là cạch, hại từ trên xuống dưới chả bổ béo dc chỗ nào.
 
Mình ko thích uống bia,vì thấy nó đắng(uống nước mía ngon hơn) ,ko biết uống rượu ,vì nó khé cổ +say xỉn,dễ sai lầm trong nhiều tình huống gay go :D ,thuốc lá đã từng thử năm.... 5t ,bố cho hút thử,sặc >>>ko bao giờ xài vì kinh
Không biết thế có tốt ko ,có ai như mình ko

mình 9x này :D chả bị cái nào :-j thuốc lá ngửi đã khó chịu rồi . bia rượu không uông được . không thích uống bia nhưng uống 1 ít cũng không sao :D
 
Những người dính vào mấy cái đó chả khác gì hạ đẳng . Trừ lâu lâu uống rượu vang ko quá 2 ly .
hạ đẳng cái gì, cha chú cậu có uống ko, ông bà cô chú cậu có ko, có cậu uống vang là thượng đẳng lắm đấy
 
dạ 19t chưa dùng mấy thứ trên bao giờ.
 
xin thề với chúa,tớ sinh năm 1988,ko bia ko rượu ko thuốc lá ko cả cờ bạc :'>
nguyên nhân :
bia,rượu : đã thử 1 vài lần,kết quả vui đâu ko thấy,thấy ói tới mật xanh,chóng mặt kinh khủng,đầu nhức như búa bổ => sợ,ko bao giờ uống,có uống thì 1 vài hớp cho khỏi phật lòng bạn bè
thuốc lá : tập tành hút từ năm lớp 10,tới năm 11 bỏ,vì thấy chẳng đc lợi ích gì,tốn tiền vô bổ
cờ bạc : 1 lần năm lớp 6,đc mẹ cho 10 nghìn,đi đánh bar,đua ngựa,thua sạch túi,hận,ko bao giờ bài bạc + tấm gương xung quanh nhà,toàn nhà giàu nứt vách vướng cờ bạc đều khốn cùng => sợ,ko vướng vào

gái : hihi :'>
cái gì củng có nguyên do cả :D
 
Mình ko thích uống bia,vì thấy nó đắng(uống nước mía ngon hơn) ,ko biết uống rượu ,vì nó khé cổ +say xỉn,dễ sai lầm trong nhiều tình huống gay go :D ,thuốc lá đã từng thử năm.... 5t ,bố cho hút thử,sặc >>>ko bao giờ xài vì kinh
Không biết thế có tốt ko ,có ai như mình ko

Bạn thật là hiếm có khó tìm trong thời buổi này đó. Như thế rất tốt cho sức khỏe sau này của bạn.

Nhưng mà, cũng nên biết uống xíu đi, chứ rủi sau này về nhà gặp bố vợ mà ko bít uống là mất điểm như chơi đấy :P (biết uống ko có nghĩa là uống hoài nha [-X)

Còn thuốc lá, tốt nhất là đừng thử, vì thử rồi thì khó dứt lắm :|
 
Mấy cái thứ đấy thì ngon lành gì nhỉ :-?
 
mình thì học ĐH rồi,vẫn đi ăn lẩu,họp nhóm.... nhưng vẫn bỏ 2 cái đấy ra,dù ko biết uống nhưng nếu bắt lắm thì chạm môi tí thôi (cái cốc rượu bé tí,5ml mình làm hớp 0,05ml :))),rồi xin thôi /ko bia rượu,thuốc lá là sống thêm 5-10 năm đấy
 
8x đời cuối , bị hen suyễn nên ko thuốc lá ,bia thì có nói chung uống đc nhưng ko thường xuyên , rượu thì không , lô đề thì năm 12 , bài bạc thì biết chơi nhưng ko ham hố , ma túy thì :">
 
rượu: có
bia: có
thuốc: có
bài bạc số đề: ko ;))
 
Rượu: có
Bia: có
Thuốc lá: từng có
Bài bạc: có (nhưng không ăn tiền)
Gái: chưa hôn ai bao giờ :|
 
mình 8x đời cuối đây
cái gì cũng đã từng :(
rượu : có
bia : nhiều là đằng #
thuốc lá : đang cố gắng cai:(
cave : có nốt
lô đề : đã thử nhưng ko ham:P
 
9x đây :-" đã từng tập hút nhưng thấy hôi với chả có vị gì gọi là ngọt như ăn kẹo nên bỏ :|
bia thì đàn ông mà đương nhiên ai chả có để mà khi đi với bạn bè còn uống này nọ chứ ko uống đc thì chán lắm
nói chung cái nào cần thì mình cần cũng ko nên biết nhiều cho lắm ....
 
8x đời cuối , bia , rượu , thỉnh thoảng đi hội họp , nhậu nhẹt với bạn bè thì có uống nhưng uống ít , miễn ko nghiện là được , thuốc lá thì hồi cấp 2 đã thử 1 lần rồi bỏ , gái gú thì chưa , dù đã luyện quay tay khá nhiều >:)
 
Uống bia - Hại tim
Uống rượu - Hại gan
Hút thuốc - Hại phổi
Thời đại tiến bộ rồi , không ham hố gì những thứ này :'>
 
Back
Top