Có ai 8x-9x mà ko bia,thuốc lá,rượu ko

tớ uống rượu bia k p nghĩ, chả thấy say j cả :)) có thuốc lá là k thik nên k hút.
 
Rựu bia tập thử mãi ko đc ,lâu lâu làm cho thật khát rồi cầm thử chai hen tu mà sặc :(
2 cái này đắng đắng ,ko hiểu sao lại ngon .Ai dạy cách thưởng thức với ,con trai thiếu rựu thấy cứ nhạt nhạt :|

Thuốc lá thì ko ,hại thân ,hại người xung quanh ,phí tiền [-x
 
Ngày lễ hay tiệc tùng uống chút rượu thì lo gì miễn không thành bợm là ổn thôi.Đàn ông mà không biết uống rượu thì chỉ có mặc váy.=))=))=))

mình đi ăn sn hay đi ăn cả lũ chúng nó uống bia mình mình uống coca có thấy làm sao đâu nhỉ :-"
 
mình đi ăn sn hay đi ăn cả lũ chúng nó uống bia mình mình uống coca có thấy làm sao đâu nhỉ :-"
ừ bình thường , mình uống trà đá , nước ngọt nổi mụn . . . .
 
Rựu bia tập thử mãi ko đc ,lâu lâu làm cho thật khát rồi cầm thử chai hen tu mà sặc :(
2 cái này đắng đắng ,ko hiểu sao lại ngon .Ai dạy cách thưởng thức với ,con trai thiếu rựu thấy cứ nhạt nhạt :|

Thuốc lá thì ko ,hại thân ,hại người xung quanh ,phí tiền [-x

Bia thì lúc trời nóng thật khát thì uống cũng ngon, có rượu là thấy k ngon thật. Nhưng cứ tụ tập bạn bè rồi nhậu đi, lúc đấy cảm giác uống rượu sẽ rất khác \m/ tự nhiên k thấy đắng nữa
 
bình thường thì không sao, giả sử đi làm, sếp giao cho đi tiếp xúc đối tác, lỡ đối tác mời uống mà không biết uống thì làm sao mà giao thiệp làm ăn, đổ bể cả một hợp đồng không phải chuyện nhỏ đâu ;)) mà đa số các vụ làm ăn được thông qua trước từ các buổi tiếp xúc kiểu ấy, rồi sau đó mới đưa ra văn bản ;)) Đi làm không phải chỉ dựa vào năng lực không đâu, ngay cả làm sếp đi nữa ;))


Bia rượu chỉ hại những ai không biết kềm chế bản thân thôi, chứ còn thì cũng có lợi nhiều mặt lắm đấy ;)) riêng thuốc lá thì hại nhiều hơn lợi ;))
 
Tớ 93 , có bia , không rượu , không thuốc lá
 
Thì trong tình huống cần thì nhắm mắt nhắm mũi mà uống thôi ,uống có mục tiêu .Chứ uống để tìm thấy cái ngon sao khó thế =((
 
Bia rượu có uống hết,nhưng thật sự là ko thấy có chỗ nào ngon,thấy đó h uống là vì muốn cho tụi bạn biết là mình biết uống thôi.

Thuốc lá thì dẹp qua 1 bên,ghét nhất thằng nào ngồi kế mình mà hút thuốc,bực ko chịu dc,ko lẽ nó hút mình đứng lên đi về thì kì quá:-s
 
nhưng kể ra lúc nào sắp choảng nhau, kêu nó từ từ ; mình rút ra bao thuốc châm lửa hút cũng máu phết =))
 
những anh em nào chưa người yêu bạn gái mà cũng chưa biết uống thì ráng tập đi, chị em nhà ta dạo gần đây tửu lượng cũng cao lắm đấy nhá ;)) lỡ tới sinh nhật nàng mà nàng uống một chai không sao mình mới nửa ly đã gục thì hơi mất mặt đấy ;))

Riêng thuốc thì đừng tập, tớ cũng chưa sờ tới điếu thuốc nào :D
 
con trai nên biết uống chút bia rượu
quan niệm của tớ là thế và tớ nghĩ đó là quan niệm chung của đa số
thuốc thì hại người hại mình nên cạch
 
Bạn này chắc chắn chưa thi tn lớp 12 , chứ thằng nào đã ra đời rồi thì ko rượu cũng ken ,mèo ...Lâu lâu làm 1 ly ko chết đâu bạn , lại có hứng để làm mấy chuyện lớn ấy chứ
Cậu dựa vào đâu để khẳng định cái này ? Ra đời với chưa ra đời nhiều khi nó cũng ko quyết định ở khoản này ::)
Bia , rượu, thuốc lá thì có thể nói ko có ai là ko uống được hoặc ko hút được cả.Cái chính là họ có thích và có hay dùng hay ko mà thôi
Po ko uống bia rượu, ko hút thuốc, ko thích đi gái mú hàng họ vớ vẩn gì cả.Nhưng bia rượu thì lúc nào cần có thể uống, thuốc thì chưa ai ép mình, còn gái mú hàng họ thì tớ biết nhiều chỗ bên này, có điều chỉ là công cụ cho mình làm hướng dẫn du lịch chứ bản thân thì ko bao giờ dây dưa vào.

Cái chính là biết tự khống chế và quản lý bản thân thôi.Thuốc lá có hại thì bia rượu nó cũng có hại vậy.
 
ko rượi, chỉ uống + ăn chè, ko cà phê + thuốc lá, ko đàn đúm, trai gái phè phỡn, .... Nên giờ ko có bạn gái, chán như con gián !!!
 
nam vô tửu như kì vô phong nhá :-j
 
kì vô phong vô phòng cũng phất nhá:-j
 
93 nè ...

bia uống dc nhưng kô thích =.="

rượu thì càng kô ham :-B

hút thuốc chỉ có nước chết sớm do hư phổi 8->

gái thì khoái lắm nhưng kô có =((

khoái đánh bài nhưng kô thích cờ bạc =))
 
Bia: Thích uống. Uống cũng khá
Rượu: Đắng. Không ngon :|. Thích Spy hơn
Thuốc lá: Không chơi chết sớm
Đề đóm: Chưa biết mặt mũi ra sao
Thuốc các loại: Chết còn sớm hơn
Cave: Chưa biết mùi đàn bà
 
hôm nay nóng quá ai đi uống bia ko :D
 
bác bao nhé ;))
 
Back
Top