Play Ground
Mario & Luigi
- 28/2/08
- 719
- 42
Cũng nhiều người có cảm giác này nhờ. Thế là ta không cô đơn dồi. 
Đang trong tình trạng cảm xúc thế này thì giải pháp tốt nhất là ở một mình. Con người ta có thể tự lấy lại cân bằng mà, chỉ cần chút thời gian yên tĩnh thôi.
Anh em nào ở Sài Thành thì ra khu Q7 hóng gió đi. Khu ấy cây cối nhiều, gió mát, đêm xuống yên tĩnh nhắm. Có điều cẩn thận bị cướp tình nhá.
Hoặc tầm 11h ra những cung đường nhiều cây xanh như Võ Văn Tần hay Hàn Thuyên dạo bộ cũng được. Cảm thấy nhẹ nhõm ngay. :)

Đang trong tình trạng cảm xúc thế này thì giải pháp tốt nhất là ở một mình. Con người ta có thể tự lấy lại cân bằng mà, chỉ cần chút thời gian yên tĩnh thôi.
Anh em nào ở Sài Thành thì ra khu Q7 hóng gió đi. Khu ấy cây cối nhiều, gió mát, đêm xuống yên tĩnh nhắm. Có điều cẩn thận bị cướp tình nhá.

Hoặc tầm 11h ra những cung đường nhiều cây xanh như Võ Văn Tần hay Hàn Thuyên dạo bộ cũng được. Cảm thấy nhẹ nhõm ngay. :)

voi71 lối sống và suy nghĩ như vậy thì cả đời cậu sống như vậy cũng đáng lắm


( bọn con gái chê tớ nhìn quê mùa) , học hành đàng hoàng này