1. sao caleena xấu quá vậy , tui mới nhìn mà hết hồn ( nàng cũng là nử thần cát mà , sao mấy ông Ubisoft chơi gì kì vậy )
Gì mà tử thần cát? Nghe bạn nói mà tui mới hết hồn đóa

, nữ hoàng thời gian ghe oách hơn.Đúng là thằng Ubisoft có vấn đề thiệt, khi ko làm Kailena đẹp như.................

(Tùy suy nghĩ của bạn

).Hức! Bản cuối thì cố mà làm cho hoành tráng chớ, không ngờ nó bon chen dữ vậy, cố làm nhanh mà ra cho kịp dịp giáng sinh.Chắc chắn năm nay ông Noel sẽ ko đến thăm bọn này.
2. hoàng tử đã già lắm rùi sao bay nhảy như chim vậy ( đáng lẽ lâu lâu phải có cảnh hoàng tử cảm thấy mình "già" chứ )
Hức!Già đâu mà già, từ đoạn kết của phần 2 cho đến đoạn phim đầu của phần 3 có..................... 1 vài tuần chơ mấy.Thế mà Kailena lẫn hoàng tử đều thành..............đười ươi, được mỗi Fara là khá hơn nhưng tư thế chạy của cổ như con vịt đực á.Sao Kailena và hoàng tử không dùng tài phép của mình để sửa lại nhan sắc rồi hẳn quay lại với chúng ta nhẩy?ĐAU!
3. con dao thời gian kiếm đâu ra vậy ( tui nhớ phần 1 nó đâu thuộc về hoàng tử , phần 2 thì làm gì có ) , sao phần 3 tự nhiên xuất hiện trong tay lão già na ná jafa
Phần 1 thì con dao thuộc sở hữu của vương quốc nọ (quên tên qoài), sau đó thì nó thuộc về hoàng tử.Trong trận chiến cuối cùng với Jafa thì hoàng tử đã chiến thắng và rồi...........tha cho Jafa (có lẽ thế).Thế mới chậc!@$%#@%$.Giá như hoàng tử thẳng tay thêm tí chút, chịu khó chọt ổng thêm 1 phát cho lão đi đời từ phần 1 thì "bà già" Kailena đã hông chết.ĐAU!
4. sao phần nào hoàng tử cũng chiến đấu 1 mình ( ko nói phần 2 ) , phần 3 hòang tử về nước đáng lẽ cũng phải có lính của mình giúp chứ ( phải có cảnh hoàng tử giàn trận xáp lá cà với quân địch ) thế mới hào hứng .
Đâu có, phần 1 có Fara, phần 2 có Kailena (tuy nhiên hơi mờ nhạt), phần 3 thì lại là Fara.Đáng lẽ phải có 2 người đẹp mà bi giờ, nhờ "tài nghệ" của bọn Ubisoft mà 2 siêu mẫu này đã biến thân (thành cái gì thì khỏi nói).ĐAU!
Còn cái vụ mình tham gia vào trận chiến thì tui đòng .Đã từ lâu, khi tui xem mấy đoạn phim quân lính múc nhau ngoài chiến trường "sướng" thấy mệ, thế mà thằng hoàng tử lúc nào cũng nhát gan (toàn chạy với trốn, còn khóc nữa chứ

).ĐAU!
Lúc đầu xem đoạn Fara và hoàng tử vào ngôi đền (phần 3 í), lúc 2 người bị bọn quỷ bao vây thì tui tưởng tiếp theo mình sẽ được điều khiển hoàng tử múc bọn này chớ (SƯỚNG

), thế mà cuối cùng 2 người lại bỏ chạy.ĐAU!