XxNotMexX
Mr & Ms Pac-Man
- 20/4/06
- 268
- 1
- Banned
- #1
Các bạn cho mình hỏi với những điều thế này thì liệu rằng có phải là cô ấy thích mình ko nhé:
__Hay ra ngồi cạnh mình ko giờ học,học ĐH thì dĩ nhiên là ngồi đâu chẳng đc,có điều mình thì hay ngồi lên bàn thứ 2 từ đầu trở xuống tránh mấy đứa ồn ào.Dạo gần đây cô ấy rất hay ra ngồi cạnh mình,khi thì ngồi trên 1 bàn,khi thì ngồi bên cạnh nếu ko thì thể nào cũng chui ra sau mình ngồi,thậm chí khi mấy đứa bạn cô ấy gọi ra cô ấy cũng bảo:"Mình ngồi đây đc rồi."Ngồi cạnh mình thì cô ấy cũng chẳng nói gì mấy,chỉ khi mình bắt chuyện thì cô ấy mới trả lời mà thôi.
__Cô ấy rất hay nt cho mình chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn đại loại như:"A ơi a làm xong bai chưa,e đọc mà chẳng hjeu gi cả."....."A ơi e bị kẹt xe rồi chắc là muộn học quá"...."Mai e mang vở đến a giảng bài cho e nha"...."Trưa mai a có ở lại trường ko?lúc nào đi ăn cơm thì rủ e với nha"...."Chết rồi,e quên mang bài rồi làm sao bây h." etc...
__Khi vẽ thì cô ấy hay nhờ mình qua vẽ hộ,nhưng cô ấy ko đi chơi mà đứng sau vừa xem mình vẽ vừa nói chuyện.
__Ăn cơm thì toàn 2 đứa ngồi ăn vs nhau,mặc dù bọn cùng lớp ngồi đầy cả quán.Sau khi ăn cơm mình có rủ cô ấy lên Hoàn Kiếm ăn kem,đến h học thì chở về trường rồi học xong chở về nhà,cô ấy cũng đồng ý luôn.
Thú thực thì mặc dù học cùng lớp nhưng trước đến h mình chẳng để ý đến cô ấy mấy,bởi lẽ trong lớp cô ấy cũng là ng trầm tính(lại chơi vs mấy đứa cũng trầm tính luôn=.=''),nhưng sau khi ra tết thì có mấy hôm cô ấy đi ăn cơm vs mấy đứa bạn mình thế rồi mới bắt đầu quen nhau.
Cô ấy cũng khá xinh xắn,tóc màu hạt dẻ(cái này mình thích nhất^__^)tiếp xúc thì thấy tính tình cũng vui vẻ hoạt bát(nhưng nhiều khi cũng dữ phết=__+.).Nếu là bình thường thì có lẽ mình cũng tiến tới vs cô ấy xem sao,có điều hiện nay mình đang theo đuổi 1 bé khác,nhưng bé này lại chỉ coi mình như 1 người a trai mà thôi.
Theo mọi người thì mình lên thế nào đây???
__Hay ra ngồi cạnh mình ko giờ học,học ĐH thì dĩ nhiên là ngồi đâu chẳng đc,có điều mình thì hay ngồi lên bàn thứ 2 từ đầu trở xuống tránh mấy đứa ồn ào.Dạo gần đây cô ấy rất hay ra ngồi cạnh mình,khi thì ngồi trên 1 bàn,khi thì ngồi bên cạnh nếu ko thì thể nào cũng chui ra sau mình ngồi,thậm chí khi mấy đứa bạn cô ấy gọi ra cô ấy cũng bảo:"Mình ngồi đây đc rồi."Ngồi cạnh mình thì cô ấy cũng chẳng nói gì mấy,chỉ khi mình bắt chuyện thì cô ấy mới trả lời mà thôi.
__Cô ấy rất hay nt cho mình chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn đại loại như:"A ơi a làm xong bai chưa,e đọc mà chẳng hjeu gi cả."....."A ơi e bị kẹt xe rồi chắc là muộn học quá"...."Mai e mang vở đến a giảng bài cho e nha"...."Trưa mai a có ở lại trường ko?lúc nào đi ăn cơm thì rủ e với nha"...."Chết rồi,e quên mang bài rồi làm sao bây h." etc...
__Khi vẽ thì cô ấy hay nhờ mình qua vẽ hộ,nhưng cô ấy ko đi chơi mà đứng sau vừa xem mình vẽ vừa nói chuyện.
__Ăn cơm thì toàn 2 đứa ngồi ăn vs nhau,mặc dù bọn cùng lớp ngồi đầy cả quán.Sau khi ăn cơm mình có rủ cô ấy lên Hoàn Kiếm ăn kem,đến h học thì chở về trường rồi học xong chở về nhà,cô ấy cũng đồng ý luôn.
Thú thực thì mặc dù học cùng lớp nhưng trước đến h mình chẳng để ý đến cô ấy mấy,bởi lẽ trong lớp cô ấy cũng là ng trầm tính(lại chơi vs mấy đứa cũng trầm tính luôn=.=''),nhưng sau khi ra tết thì có mấy hôm cô ấy đi ăn cơm vs mấy đứa bạn mình thế rồi mới bắt đầu quen nhau.
Cô ấy cũng khá xinh xắn,tóc màu hạt dẻ(cái này mình thích nhất^__^)tiếp xúc thì thấy tính tình cũng vui vẻ hoạt bát(nhưng nhiều khi cũng dữ phết=__+.).Nếu là bình thường thì có lẽ mình cũng tiến tới vs cô ấy xem sao,có điều hiện nay mình đang theo đuổi 1 bé khác,nhưng bé này lại chỉ coi mình như 1 người a trai mà thôi.
Theo mọi người thì mình lên thế nào đây???





:-*:p:'> .
