ngayvademtm
Mr & Ms Pac-Man
- 20/10/10
- 255
- 6
1, Câu chuyện này có thật và hay lặp lại với tôi
B: Kata bá đạo thế, mua Kiếm hội kín luôn đi
Tôi: Ừ.
B: Ủa, đánh với máy hả ?
Tôi: Ừ
B quay mặt bỏ đi luôn. Tôi quê lắm !
2, Sở thích đánh máy của tôi vì 3 lí do chính
- Có bạn gái đánh chung. Nêu để bạn gái mình đánh chung với chiến hữu "sinh tử" thì chẳng khác nào làm hại bạn mình. Vì đặt chiến hữu vào thế 4vs6 ! Thôi đánh máy để cả 2 vui vẻ.
- Nếu lúc tôi đánh mình thì những trận đánh có ý nghĩa không quá 5/100 trận. Số còn lại thắng hay thua vì lí do gì đâu đâu ( bỏ trận, khoảng cách trình độ, ...). Thôi đánh máy.
- Đánh máy tự kỉ đi chung với thói quen tự sướng. "ongBắp đã trở thành huyền thoại" vang lên lien tục, ăn cú 5 - 4 không đếm hết.
3, Chơi LMHT từ lúc mới ra đến nay tính ra đánh người không quá 400 trận, đánh máy có lẽ đến mức 5k trận rồi. AccGarena đầu tiên của tôi đánh máy 3k7 trận. Sau này cho đứa em. Từ đó lập vô số tài khoản và cũng chỉ để đánh máy.
Nếu nói nhiều thì nhiều. Nhưng để lập kỉ lục thì vẫn chưa thấm gì đâu. Vì tôi có soi một người tình cớ được 5k7 trận mà lúc đó tôi tầm 2k trận gì đó.
Thật sự niềm vui đánh máy đâu chỉ có mình tôi !
4, Để giết nhiều mạng nhất trong trận đấu thì còn phụ thuộc vào yếu tố
Thứ nhất, tôi phải đi một đường để có lợi thế sớm. Chắc chắn tôi lên cấp 6 đầu tiên. Cộng với lượng tiền có được khi ăn lính. Nếu đi chung đường thì phải cướp hết mạng.
Thứ hai, chất tướng ! Ưu tiên chọn tướng có chiêu cuối gây sát thương lớn và hồi chiêu nhanh. Chỉ có thể là Katarina !
Thứ 3, đồng đội có đẩy trụ sớm hay không ? Nếu 4 người kia liên tục đẩy trụ sớm thì trận đâu kết thúc quá nhanh, giết 20-30 mạng cũng thấy hẫng ! Thế nên tôi chỉ chơi một AccGarena không quá cấp 30.
5, Kinh nghiệm đánh máy với Katarina
Phép bổ trợ:
Ngọc bổ trợ: 30 viên sức mạnh phép thuật
Bảng bộ trợ: 21-0-9 như bình thường
Đi đường:
Đầu trận:
-Khởi đầu
. Cố gắng giành đường giữa với những lời lẽ (cú có gai ): a ơi e mid nha, nhường e đi, cảm ơn, a có là đàn ông không hả ....
Sau đó đến gần trụ máy ( mua 3 bình máu) và kéo lại gần bãi cỏ. Kết hợp Phi dao và đánh thường rỉa máu. Cố gắng rỉa bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng đừng dùng bình máu của mình lúc này. Sau đó chạy về hồi máu. Lúc này lính cũng vừa xuất hiện. Máy bị rỉa máu sẽ tự hồi nhưng cũng mất 2 bình máu.
-Dùng Phi dao để ăn lính và lên cấp 3. Có 3 kĩ năng cơ bản. Lúc này chẳng ngại gì mà Q > E > W . Chắc chắn máy sẽ lỗ máu hơn bạn !
-Lúc máy còn 300 máu thì tùy tình huống mà:
Hoặc chạy lại đánh thường (chịu đau tí) vài cái rồi Q > E > W nhảy ra bám vào mắt > có tiền. Làm tốt rỉa máu sẽ chẳng cần Thiêu đốt vẫn có mạng.
Gặp những thể loại khó chịu hơn như Brand, Cassio, Malzaha... thì có khi phải bồi thêm thiêu đốt mới có mạng.
Giữa trận và cuối trận:
Lúc này bạn đã có những thứ sau:
Lặp lại quá trình: Xuống đường dưới giết 2 mạng > có chiêu cuối > ra đường giữa giết tiếp > về mua đồ > lên đường trên "thu thuế tiếp".
Thứ tự mua đồ:
Tổng sát thương khi ăn trọn bộ chiêu: 4265 sát thương phép + 553 sát thương vật lí. Mục đích của Kiếm hội kín là lấy tốc độ chạy. Nếu muốn gia tăng sát thương phép thì cũng không mang nhiều ý nghĩa nữa vì với 5 món phép kia thi cũng đủ sát thương giết 3 máy rồi , tăng thêm nữa cũng chỉ thừa sát thương !
Chú ý: Katarina rất sợ bị phá chiêu cuối bởi những chiêu khống chế: choáng (Veiga, Ashe, Brand, Taric ...), hất tung (ChoGath, Alista ...), câm lặng (Soraka, ChoGath...), ...
Kinh nghiệm:
-Thứ tự chiêu: Q > E (kích hoạt nội tại của Q) > W > R > có mạng > cắm mắt > E bay ra.
-Nếu máy đi 1-2 thì cứ lao vào chịu đau, canh chúng tung các chiêu khống chế rồi tung hết chiêu. "Double kill" nghe thật quen thuộc !
-Nếu máy đi từ 3 trở lên thì hày kéo chúng về phía đồng đội rồi Q rỉa máu vài lần. Đồng đội có thể lao vào. Đợi chúng tung các chiêu không chế thì lao vào tung hết chiêu.
-Có thể Q > E nhảy vào rồi căng mắt dùng Đồng hồ cát né các chiêu khống chế quan trọng > tung hết chiêu !
Kỉ niệm tấm hình
B: Kata bá đạo thế, mua Kiếm hội kín luôn đi

Tôi: Ừ.

B: Ủa, đánh với máy hả ?

Tôi: Ừ

B quay mặt bỏ đi luôn. Tôi quê lắm !

2, Sở thích đánh máy của tôi vì 3 lí do chính
- Có bạn gái đánh chung. Nêu để bạn gái mình đánh chung với chiến hữu "sinh tử" thì chẳng khác nào làm hại bạn mình. Vì đặt chiến hữu vào thế 4vs6 ! Thôi đánh máy để cả 2 vui vẻ.
- Nếu lúc tôi đánh mình thì những trận đánh có ý nghĩa không quá 5/100 trận. Số còn lại thắng hay thua vì lí do gì đâu đâu ( bỏ trận, khoảng cách trình độ, ...). Thôi đánh máy.
- Đánh máy tự kỉ đi chung với thói quen tự sướng. "ongBắp đã trở thành huyền thoại" vang lên lien tục, ăn cú 5 - 4 không đếm hết.

3, Chơi LMHT từ lúc mới ra đến nay tính ra đánh người không quá 400 trận, đánh máy có lẽ đến mức 5k trận rồi. AccGarena đầu tiên của tôi đánh máy 3k7 trận. Sau này cho đứa em. Từ đó lập vô số tài khoản và cũng chỉ để đánh máy.
Nếu nói nhiều thì nhiều. Nhưng để lập kỉ lục thì vẫn chưa thấm gì đâu. Vì tôi có soi một người tình cớ được 5k7 trận mà lúc đó tôi tầm 2k trận gì đó.
Thật sự niềm vui đánh máy đâu chỉ có mình tôi !

4, Để giết nhiều mạng nhất trong trận đấu thì còn phụ thuộc vào yếu tố
Thứ nhất, tôi phải đi một đường để có lợi thế sớm. Chắc chắn tôi lên cấp 6 đầu tiên. Cộng với lượng tiền có được khi ăn lính. Nếu đi chung đường thì phải cướp hết mạng.
Thứ hai, chất tướng ! Ưu tiên chọn tướng có chiêu cuối gây sát thương lớn và hồi chiêu nhanh. Chỉ có thể là Katarina !
Thứ 3, đồng đội có đẩy trụ sớm hay không ? Nếu 4 người kia liên tục đẩy trụ sớm thì trận đâu kết thúc quá nhanh, giết 20-30 mạng cũng thấy hẫng ! Thế nên tôi chỉ chơi một AccGarena không quá cấp 30.
5, Kinh nghiệm đánh máy với Katarina
Phép bổ trợ:
Ngọc bổ trợ: 30 viên sức mạnh phép thuật
Bảng bộ trợ: 21-0-9 như bình thường
Đi đường:
Đầu trận:
-Khởi đầu
. Cố gắng giành đường giữa với những lời lẽ (cú có gai ): a ơi e mid nha, nhường e đi, cảm ơn, a có là đàn ông không hả ....
Sau đó đến gần trụ máy ( mua 3 bình máu) và kéo lại gần bãi cỏ. Kết hợp Phi dao và đánh thường rỉa máu. Cố gắng rỉa bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng đừng dùng bình máu của mình lúc này. Sau đó chạy về hồi máu. Lúc này lính cũng vừa xuất hiện. Máy bị rỉa máu sẽ tự hồi nhưng cũng mất 2 bình máu.
-Dùng Phi dao để ăn lính và lên cấp 3. Có 3 kĩ năng cơ bản. Lúc này chẳng ngại gì mà Q > E > W . Chắc chắn máy sẽ lỗ máu hơn bạn !
-Lúc máy còn 300 máu thì tùy tình huống mà:
Hoặc chạy lại đánh thường (chịu đau tí) vài cái rồi Q > E > W nhảy ra bám vào mắt > có tiền. Làm tốt rỉa máu sẽ chẳng cần Thiêu đốt vẫn có mạng.
Gặp những thể loại khó chịu hơn như Brand, Cassio, Malzaha... thì có khi phải bồi thêm thiêu đốt mới có mạng.
Giữa trận và cuối trận:
Lúc này bạn đã có những thứ sau:
Lặp lại quá trình: Xuống đường dưới giết 2 mạng > có chiêu cuối > ra đường giữa giết tiếp > về mua đồ > lên đường trên "thu thuế tiếp".
Thứ tự mua đồ:
Tổng sát thương khi ăn trọn bộ chiêu: 4265 sát thương phép + 553 sát thương vật lí. Mục đích của Kiếm hội kín là lấy tốc độ chạy. Nếu muốn gia tăng sát thương phép thì cũng không mang nhiều ý nghĩa nữa vì với 5 món phép kia thi cũng đủ sát thương giết 3 máy rồi , tăng thêm nữa cũng chỉ thừa sát thương !
Chú ý: Katarina rất sợ bị phá chiêu cuối bởi những chiêu khống chế: choáng (Veiga, Ashe, Brand, Taric ...), hất tung (ChoGath, Alista ...), câm lặng (Soraka, ChoGath...), ...
Kinh nghiệm:
-Thứ tự chiêu: Q > E (kích hoạt nội tại của Q) > W > R > có mạng > cắm mắt > E bay ra.

-Nếu máy đi 1-2 thì cứ lao vào chịu đau, canh chúng tung các chiêu khống chế rồi tung hết chiêu. "Double kill" nghe thật quen thuộc !

-Nếu máy đi từ 3 trở lên thì hày kéo chúng về phía đồng đội rồi Q rỉa máu vài lần. Đồng đội có thể lao vào. Đợi chúng tung các chiêu không chế thì lao vào tung hết chiêu.
-Có thể Q > E nhảy vào rồi căng mắt dùng Đồng hồ cát né các chiêu khống chế quan trọng > tung hết chiêu !
Kỉ niệm tấm hình
Chỉnh sửa cuối:










:.Phần đông người ta chơi game vì bạn bè của họ chơi. Mình cũng từng nghĩ như thớt nhưng ngại chơi Pvp 1 mình vì dễ ức chế,nên lúc nào cũng rủ bạn đánh cùng nếu đấu thường.Sướng nhất là tìm đủ 5 thằng ra quán ,khen nhau,chửi nhau vui vcd,lập đủ các thể loại troll như team hồi sinh,team sát thủ,team ad,team sp... giống Keyori với Uberdanger trên YOutube