kenjiro_yukikaze
Mr & Ms Pac-Man
- 16/6/08
- 241
- 15
Đang say nắng ấy mà! cẩn thận kẻo mất đi tình yêu thật sự mà cả tình bạn cũng ko được bảo toàn nhé! suy nghĩ kĩ trước khi manh động.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
_Làm sao để ko bị say nắng vậy mấy bác,chứ cứ mỗi lần gặp mấy em như vậy sợ lại bị nữa,hay là tại em có tính lăng nhăng:(
_Thanks các bác đã khuyên em,chắc lại trở lại cuộc sống bt thôi:)
_Em bạn thân chắc em lánh mặt quá,chứ cứ gặp mãi sợ lại say nắng,giờ việc khó nhất là em phải nghĩ cách lánh mặt,tại ngày nào đi học cg phải gặp:(
_Làm sao để ko bị say nắng vậy mấy bác,chứ cứ mỗi lần gặp mấy em như vậy sợ lại bị nữa,hay là tại em có tính lăng nhăng:(
) rồi tìm cách tránh xa nguồn gây say nắng.Tôi hỏi thật nhé, con nhỏ kia cho bao nhiêu thằng ăn dưa bở rồi mà cậu vẫn thấy thích thì cậu nêu lí do ra xem vì sao thích? Đừng có nói là vì nó xinh nhé.
_Em cg ko hỉu tại sao em thích nữa,có lẽ từ khi em với nhỏ bạn bắt đầu nói chuyện,vì chưa bao giờ có ai nói chuyện hợp với em vậy:(
_Còn chuyện ăn dưa bở có lẽ em bị tưởng tượng thôi:(,tại nhỏ bạn cg cảnh báo trc với em là cách nói chuyện của nó làm nhìu ng ăn dưa bở rồi,nên nó nói em nhớ cẩn thận,vì nó nói vậy nên em cg cảnh giác lắm,ko hỉu sao cuối cùng vẫn dính,chứ chắc 1 điều rằng nhỏ chỉ coi em là bạn thôi:(



Một lần cho nó chừa cái tật lăng nhăng, nói với nó là bạn có GF rồi, và quan tâm tới GF của bạn nhiều hơn. Còn nếu chủ topic tính 1 tay câu 2 cá, cua dc em lớp học thêm rồi sau đó từ từ break với gf thì ... không còn gì để nói
Thượng lộ bình an 


,chỉ là vì 1 lúc say nắng nên em ko bít làm sao thôi.cách khác cho cậu là tấn công nhỏ bạn thân để nó vạch rõ chiến tuyến với cậu.