- 16/5/08
- 7,037
- 15,930
Đã gặp trường hợp này. Con bạn thân của em. Chúng nó quen nhau cũng 3 năm. Thế mà lên đại học, đi học quân sự được 1 tuần ( cái quân sự chết tiệt ) thì đòi chia tay con bạn em. Con nhỏ kia thì đúng loại bác trên nói, nhưng mà nó xấu mù à ( nhiều lúc chả hiểu tụi con trai nghĩ cái j` trong đầu nữa ). Nó cũng xin số thằng này, làm quen, cậu cậu tớ tớ. Thế là chàng ta say, bỏ con bạn em ( hjz, chết đi ). Con bạn em lúc đầu biết nên làm ầm ĩ lên, gọi đt 3 mặt 1 lời với con kia. Thế mà nó cứ điêu, chối đây chối đẩy " tớ có bạn zai rồi, chả thèm cái của ấy đâu. Tớ chỉ muốn làm bạn thôi " ( điêu ngoa là thế ).
Thằng kia dùng nhiều lý do để đòi chia tay lắm, nào là ba má k cho quen, nào là ấy và mình k hợp nhau ( quen 3 năm rồi mà như thế ), dứt khoát đòi break với bạn em. Bạn em gọi đt thì k nghe máy, hỏi kỉ niệm 3 năm chẳng lẽ đã quên hết rồi sao. Thằng kia trả lời nhẹ tênh " Quên hết rồi, chẳng có kỉ niệm j` cả. Đừng hỏi nữa, phiền quá đi mất" ( đúng là loại mất dạy).
Nó khóc nhiều lắm, buồn nhiều lắm. Nhưng mà rồi cũng bình tâm lại ( mất cả năm trời ). Tác dụng phụ là k tin vào tình yêu, vào tụi con trai trời đánh nữa. :( . k biết khuyên nó sao giờ.
Còn tên kia, ừ thì chia tay. Ấy muốn quen con đấy thì quen đi. Nghe tin tình báo là tháng đầu còn thân thiết, tung ta tung tẩy. Tháng thứ 2 thì thằng đó bị đá " Loại con trai như cậu, bạn gái 3 năm quen còn bỏ được vì 1 đứa quen trong 1 tháng. Tớ chơi thử xem như thế nào " ----> Đau chưa hả em. Lúc này thì mất vả chì lẫn chài. Đáng kiếp.
Vì thế chủ topic, đọc và suy nghĩ, đừng lăn tăn vì cái thể loại con gái mất nết như thế cậu ạ. Tớ cũng đồng ý với cậu kia.
Mà cậu cũng có ý đồ j`, mới bảo với con nhỏ đó là chưa có bạn gái. Rất là rõ ràng và cụ thể. Post cái topic này lên nữa là biết cậu đã muốn quên gf mình rồi. Tớ nghĩ con trai có nhiều cách để tránh né lắm mà, như thằng sh!t kia đã làm đấy
.
Thằng kia dùng nhiều lý do để đòi chia tay lắm, nào là ba má k cho quen, nào là ấy và mình k hợp nhau ( quen 3 năm rồi mà như thế ), dứt khoát đòi break với bạn em. Bạn em gọi đt thì k nghe máy, hỏi kỉ niệm 3 năm chẳng lẽ đã quên hết rồi sao. Thằng kia trả lời nhẹ tênh " Quên hết rồi, chẳng có kỉ niệm j` cả. Đừng hỏi nữa, phiền quá đi mất" ( đúng là loại mất dạy).
Nó khóc nhiều lắm, buồn nhiều lắm. Nhưng mà rồi cũng bình tâm lại ( mất cả năm trời ). Tác dụng phụ là k tin vào tình yêu, vào tụi con trai trời đánh nữa. :( . k biết khuyên nó sao giờ.
Còn tên kia, ừ thì chia tay. Ấy muốn quen con đấy thì quen đi. Nghe tin tình báo là tháng đầu còn thân thiết, tung ta tung tẩy. Tháng thứ 2 thì thằng đó bị đá " Loại con trai như cậu, bạn gái 3 năm quen còn bỏ được vì 1 đứa quen trong 1 tháng. Tớ chơi thử xem như thế nào " ----> Đau chưa hả em. Lúc này thì mất vả chì lẫn chài. Đáng kiếp.
Vì thế chủ topic, đọc và suy nghĩ, đừng lăn tăn vì cái thể loại con gái mất nết như thế cậu ạ. Tớ cũng đồng ý với cậu kia.
Mà cậu cũng có ý đồ j`, mới bảo với con nhỏ đó là chưa có bạn gái. Rất là rõ ràng và cụ thể. Post cái topic này lên nữa là biết cậu đã muốn quên gf mình rồi. Tớ nghĩ con trai có nhiều cách để tránh né lắm mà, như thằng sh!t kia đã làm đấy
.
.
.
.
hay còn tiếc nuối, chưa muốn nói ra?
...

Phân biệt rất rõ giữa thích và yêu. K muốn mất cái này và cũng chắng muốn mất cái kia
?