• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cố bước qua dĩ vãng, Cách nào để quên người yêu nhanh không ?

Τhích Thể Hiện

Donkey Kong
Tham gia ngày
1/11/10
Bài viết
433
Reaction score
62
Nhiều khi buồn không thể tả , mỗi khi nhớ đến chuyện chia tay , trường hợp đó bạn thường làm gì cho quên nhanh người đó đi nhỉ ?

Ngày nào cũng 1 gói thuốc thả hồn theo nhạc, lòng buồn man mác :(
 
cách thì nhiều mà ăn thua tâm trạng bác ntn thui ... :D
đã từng như bác rùi nên tớ hiểu :D
 
đã từng vài lần như thầy rùi nên tớ cũng hỉu. Mỗi lần như thế thì thả mình vào chai bia, làm vài chai lăn ra ngủ tỉnh dậy ngồi ngẫm sự đời 1 chút rồi, trở lại bt.
 
như thế thì mình lại thẩm du qua ngày thôi
 
Kiếm cái j` đó mà đâm đầu vô ^^.Khi chuyên tâm với 1 việc nào đó rồi thì đầu óc sẽ ít có chỗ cho mấy cái suy nghĩ đó nữa,đỡ hơn nhiều.
Chơi game nè,học nè,đi làm nè,thiếu j` chuyện.Đừng có ngồi ko rồi rảnh rỗi sinh nông nổi đó :D
 
Mình tưởng vào chùa tu thì tâm hồn thanh thản , ai dè ... :(
 
bị người iu bỏ đau và buồn man mác nhất là mỗi sáng ngủ dậy...
 
không thể thoát khỏi cảm giác buồn tình đó đâu. Cho dù có chú tâm làm việc gì đó nhưng khi làm xong việc đó thì đêm về ngủ vẫn buồn thế thôi. Phải trải qua thời gian mới có thể hết đau được.
PS: chủ thớt trong avt đấy à. Đắc đạo rồi nhỉ :D
 
nếu đc thì luyện tâm kinh quán tự tại sẽ từ bỏ hết :>
 
ko biết nói thế nào với chủ thớt, lập topic liên tục...chả cái gì dính với cái gì, hết hỏi này, sang vấn đề nọ....pó tay
 
mình thì bị suy sụp trong 2 ngày
1 tuần sau đi quậy với đám bạn, nhạt nhẹt quậy phá cho xả stress
về nhà viết entry blog xả hết tâm sự, chửi bới nó, mạt sát nó
sáng hôm sau đi học lên lớp trên kua gái
thế là quên...
 
Khổ thân thầy, cứ thế này thì đến bao h mới thoát đc vòng luân hồi mà đến niết bàn :( Thiện tai ! Thiện tai !.. ;))
 
Thầy chỉ miết bàn chứ niết bàn nỗi ji? thôi, xuống núi cưới vợ sinh con đi thầy ơi =))
 
Cách tốt nhất là kiếm ny mới.
Vùi mình vào công việc cũng ổn đấy, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Lúc nào mà hết việc thì lại dễ sa đà vào kỉ niệm.
 
Bạn này thích lập topic linh tinh quá nhỉ?

Dù rằng ai cũng có tâm sự riêng, nhưng cái thể loại "lai láng" như bạn thì quả thật mới thấy lần đầu.

Cần thì nói Mod lập topic chung: "Tâm sự đời tôi - Thích Thể Hiện" rồi stick lên để bạn khỏi lập các topic "sầu đời" tràn lan, nhé?
 
Lâu lâu có topic mới bàn cho vui mà mấy bác :">
 
Nhiều khi buồn không thể tả , mỗi khi nhớ đến chuyện chia tay , trường hợp đó bạn thường làm gì cho quên nhanh người đó đi nhỉ ?

Ngày nào cũng 1 gói thuốc thả hồn theo nhạc, lòng buồn man mác :(

Thì ra dạo này thầy trốn xuống núi lo chuyện iu đương à :-?
 
Back
Top