D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
Chẳng là trong năm học mình đã thích 1 nhỏ, nhỏ vừa hiền hậu, vừa chân thật, cá tính và tự lập khác hẵn với những ng` con gái tr'c đây mà mình quen biết. Nên trong thân tâm mình rất ngưỡng mộ nhỏ mà còn vừa lấy nhỏ là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình nữa. Trước đây mình cũng có tỏ tình với ấy, nhỏ bảo nhỏ cũng có cảm giác với mình nhưng nhỏ ko muốn có ng` iu, nhỏ iu cầu mình chỉ là bạn thân của nhỏ và nhỏ bảo rằng sẽ có 1 ngày nhỏ sẽ nói thích mình....vì nhỏ đó thuộc dạng " chim non chăm học " chỉ biết cắm đầu cắm cổ học chẳng biết c/s này nó đen trắng thế nào nên mình nghĩ có quen đc cũng chẳng có kết quả. Gần thi học kỳ 2 rồi nên mình muốn gạt hết mọi cảm xúc tập trung vào việc học, nhưng rồi một hôm mình bắt gặp nhỏ đi cùng 1 thằng con trai lớp kế bên...mình cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tr'c đây dù mình đi đường thấy ng` iu cũ ngồi ôm eo thằng mới nhưng mình cũng không cảm thấy buồn và hụt hẫng như thế này. Rồi bản tính ích kỷ của mình lại nỗi lên, mình tự nhiên giận nhỏ vô cớ, nhỏ hỏi gì, kêu gì mình cũng làm ngơ ko trả lời, lúc trả lời thì lại to tiếng quát nạt nhỏ. Nhỏ lại ngồi trên mình một bàn nữa, mỗi khi muốn tập trung học thì cứ nhìn nhỏ giỡn hớt w nhỏ bên cạnh thì mình lại điên máu lên, chẳng có hứng thú sửa bài gì hết.... Gần thi rồi nên mình không muốn tình trạng này tiếp tục nữa, mọi người có thể tư vấn cho mình hướng suy nghĩ nào để loại bỏ những thứ vớ vẫn ấy ra khỏi đầu để tập trung việc học k?
cái này là tùy bản chất mỗi người thui, theo mình nghĩ bạn nên gây scandal với nhỏ đó cho nhỏ đó ghét luôn, zị là bạn khỏi còn hi vọng gì nữa... => hết tơ tưởng 
..............


bởi vì bọn con trai, đàn ông chúng mềng ích kỷ lắm. Mình thì quen từa lưa được, chứ bồ mình mà cười với đứa này, cừoi với đứa nó là nóng trong người lắm