hoanglonghs
<b>Change The World</b>
- 8/5/07
- 605
- 5
Bọn mình có 4 đứa chơi thân với nhau trên lớp ( Ở trên lớp thôi vì rất ít khi đc đi chơi với nhau . Do mình ko hay đi chơi mấy , ngồi máy tính suốt
) . Và thằng bạn đẹp trai nhất , nhà giàu nhất, cao ráo nhất , tán gái giỏi nhất đang yêu đứa con gái xinh nhất , dễ thương nhất , tính tình dễ chịu nhất lớp ( mình nghĩ thế ). Mình biết đó là 1 cặp trời sinh và họ yêu nhau đc 3 năm rồi , chẳng có lý do gì đủ sức thuyết phục để bọn mình đến với nhau cả. Xét tất cả các tiêu chí thằng bạn mình đều gấp đôi mình. Nhưng chơi với nhau lâu ngày , tiếp xúc nhiều, cả bọn hay uống trà đá vỉa hè với nhau làm những mình bỗng có cảm tình với cô ấy. Xinh ko phải là lý do vì trong lớp còn 2 con xinh hơn nhưng tính ăn chơi và điệu đà nên mình ko thích , còn cô ấy dịu dàng , hiểu biết và rất dễ thương 
Mình có nên tiếp tục dù biết cô ấy sẽ chẳng bao h yêu mình , và mình cũng chẳng bao h cho cô ấy biết tình cảm của mình. Mình ko buồn hay đau khổ mà chỉ thấy day dứt vì đó là bạn gái của thằng bạn mình. Mình sợ nó biết vì dạo này mình hay quan tâm quá mức đến cô ấy , mình sợ nó biết lắm :(
) . Và thằng bạn đẹp trai nhất , nhà giàu nhất, cao ráo nhất , tán gái giỏi nhất đang yêu đứa con gái xinh nhất , dễ thương nhất , tính tình dễ chịu nhất lớp ( mình nghĩ thế ). Mình biết đó là 1 cặp trời sinh và họ yêu nhau đc 3 năm rồi , chẳng có lý do gì đủ sức thuyết phục để bọn mình đến với nhau cả. Xét tất cả các tiêu chí thằng bạn mình đều gấp đôi mình. Nhưng chơi với nhau lâu ngày , tiếp xúc nhiều, cả bọn hay uống trà đá vỉa hè với nhau làm những mình bỗng có cảm tình với cô ấy. Xinh ko phải là lý do vì trong lớp còn 2 con xinh hơn nhưng tính ăn chơi và điệu đà nên mình ko thích , còn cô ấy dịu dàng , hiểu biết và rất dễ thương 
Mình có nên tiếp tục dù biết cô ấy sẽ chẳng bao h yêu mình , và mình cũng chẳng bao h cho cô ấy biết tình cảm của mình. Mình ko buồn hay đau khổ mà chỉ thấy day dứt vì đó là bạn gái của thằng bạn mình. Mình sợ nó biết vì dạo này mình hay quan tâm quá mức đến cô ấy , mình sợ nó biết lắm :(





