Có cần phải đổi thay

AlexisKevin

Youtube Master Race
Tham gia ngày
25/11/09
Bài viết
21
Reaction score
0
Giới thiệu sơ về mình 1 chút , lớp 10 , cao 1m7 mặt mũi đc ,nhà ko giàu(đi học bằng wave ).
Mình vào đc lớp 50 người mà nữ gần 30 người rồi , nên có mấy bạn nữ để ý .
Với bạn thân của mình thì vui vẻ nên cũng có nhiều đứa bạn nam chơi 2 3 năm nay.
Nhiều bạn nữ thích mình mà mình thì từ chối , kiểu nc của mình thì nhiều người kêu là mình nc shock lắm , ko chửi thẳng nhưng nói chuyện rất thâm !
Mà từ chối mấy bạn nữ thì mình lại ngại nói vòng vo , cứ nói thẳng ra cho nó thấy mình vậy nó ghét , ko còn ý gì với mình .
Mình thì chưa có người yêu , nhưng mẫu người mình thích thì chưa kiếm ra ,còn mấy bạn đó ko phải mẫu người mình thích .
Mấy đứa trong lớp thích mình bị mình từ chối thẳng thì lại kêu mình chảnh , làm như mình đẹp lắm ,v.v.v.v
Theo các bạn mình có nên đổi lại cách nchuyện ko , nếu như thế thì tối nào cũng bị làm hiền , ko thì bị ghét :-ss
 
Hãy là chính mình !
 
Con nít thì cứ sống cho vô tư, sống cho đúng con người mình. Chỉ cần ko làm sai thì việc gì phải lăn tăn, miễn đừng có sống theo kiểu mặc kệ người khác, chỉ cần có lợi cho bản thân thì ok!!!!!
 
thích thì nhích thôi , cứ nhận đại là người yêu được nhiều cái lợi lắm đó , được ăn cháo và bánh bao ngon lắm
cố lên nhé. nói chuyện ngọt và dịu lại có chết ai , nc sock có ngày ăn trầu đó
 
giảm bớt dộ sock cho đỡ gây thù oán,nhưng ko thích thì cứ từ chối thẳng , có gì đâu
 
thích thì nhích thôi , cứ nhận đại là người yêu được nhiều cái lợi lắm đó , được ăn cháo và bánh bao ngon lắm
cố lên nhé. nói chuyện ngọt và dịu lại có chết ai , nc sock có ngày ăn trầu đó

sáng ăn cháo, trưa ăn xôi, tối ăn bánh bao... tráng miệng = cam và bưởi hả thầy
 
tranh thủ lớp 10 các em đang tâm sinh lý phát triển chưa hoàn thiện thì tranh thủ cua vài em đi không sau này hối hận... anh khuyên chú thật nòng đấy T_T
 
^có nhiều em theo mà không biết hưởng , sau này thì hối hận cũng muộn đó
 
Nhiều em thích nhưng thật sự ko thích đc em nào cả , em mình thích thì vẫn chưa thổ lộ !
Vẫn suy nghĩ rằng cái gì đến sẽ đến :-ss
 
sao bảo chưa kiếm ra người mình thích giờ lại bẩu em mình thích vẫn chưa thổ lộ.
 
sao bảo chưa kiếm ra người mình thích giờ lại bẩu em mình thích vẫn chưa thổ lộ.
À ghi nhầm , ý mình là người mình thích = người yêu ấy :D
 
Từ chối thì nói nhẹ nhàng và hòa nhã lại một chút. Quan hệ xã hội là thứ cần phải giữ, dù muốn hay không. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thâm thúy là phải từ chối sao cho người ta vui vẻ chấp nhận mà không ghét mình kìa. :))
 
Đọc topic này mình lại nhớ đến câu mà ae GVN vẫn hay dùng :D

Cuộc đời thật lắm bất công, thằng sáu hộp sữa thằng không hộp nào =))

vậy mà lại chê mới đau >:)
 
lớp 10 thì cứ chơi cho đã đi ,như tớ đây tới lớp 12 có mún thì cũng ko chơi dc nữa ,haizzz.
 
Nhiều em thích nhưng thật sự ko thích đc em nào cả , em mình thích thì vẫn chưa thổ lộ !
Vẫn suy nghĩ rằng cái gì đến sẽ đến :-ss

Chờ con bé thổ lộ trước :-o
OMG !
 
Mới vào lớp 10 thì cua lấy 1 em
hết 12 thì tiếp hoặc chia tay , mình khuyên chân thành đó , ko thì sau lại hối :))
 
Chờ con bé thổ lộ trước :-o
OMG !

Không phải là đợi em nó thổ lộ , vì quan hệ 2 đứa vẫn chưa đủ để mình tỏ tình , nếu mà nói ra thì chắc 70% là bị từ chối !
 
Back
Top