Có chuyện này...

+ Lần đầu tiên đi chơi riêng thì mình dắt nhỏ đi xem phim rời ăn uống, phần này mình trả hết. Tới lúc cuối thì đi uống Café mình định trả luôn thì nhỏ không chịu, nhỏ dúi vào tay mình 50k nói là chầu này do nhỏ trả. Thật sự lúc đó mình cũng xúc động lắm, tai vì trước giờ đi gái gú thì mỗi lần tính tiền thì bọn kia toàn ngồi trơ cái mặt ra ...

+ Lần đi chơi tiếp, cũng ăn uống các kiểu rồi mình ghé vào đổ xăng. Nhỏ lại đưa mình 50k nói là để nhỏ trả, mình từ chối nhưng nhỏ không chịu. Một lần nữa lại xúc động vì trước giờ đi gái gú bọn nó chỉ biết trơ cái mặt ra mà thôi ...

Riêng cái đoạn này là mình đủ thấy đáng để yêu rồi :)) chắc mấy lần đầu chưa quen nên thấy hơi khó chịu thôi, đi nhiều thành quen ngay ấy mà
 
Đúng là cái gì chiếm đoạt được rồi thì lại dễ chán
Bác nên xem lại xem mình còn chút tình cảm gì với nhỏ đầu tiên k, còn chỉ vì nhỏ thế này nhỏ thế kia mà k nỡ bỏ thì sau này lại khổ ng ta ra.
 
Tình yêu của anh ấy :-bd , quote 0 cũng mệt


Thì trong khỏang thời gian em theo đuổi nhỏ đó thì cũng có 1 bạn gái trong lớp ngỏ lời với mình. Đúng đó thì cũng rất băn khoăn và phân vân và cuối cùng em đã chọn nhỏ trong lớp mà từ bỏ con đường theo đuổi nhỏ......

Hôm bữa họp lớp gặp lại "người yêu" cũ quen cách đây 3-4 năm. Sau buổi đó, nhỏ có chat với mình và nói mình chẳng thay đổi gì cả, vẫn như hồi xưa??? Mình không tin nổi nữa, sau ngần ấy thời gian, sau bao nhiêu chuyện xảy ra với mình, mình vẫn không trưởng thành thêm được chút gì sao???

Và cách đây vài hôm, đi chơi DotA cùng tụi bạn ở ngoài Net, thằng bạn mình có chat với nhỏ và mình thì ngồi cạnh xem ké. Thằng đó hỏi vui: "V có muốn cho M 1 cơ hội không???". Nhỏ nói:"V không biết, V thấy M kỳ kỳ sao ấy, thiếu nghiêm túc. Nhưng nếu chọn làm chồng thì chắc V sẽ chọn M nhưng làm bạn trai thì...". Xem được câu đó mình cũng nửa vui nửa buồn, có lẽ V nói chọn làm chồng chỉ là nói vui thôi. Nhưng cái làm mình buồn là dường như V không tin tưởng ở mình, V cho rằng mình không thể đem lại cảm giác an toàn cũng như sự tin tưởng cho V. Nhưng không sao cả, vì tình cảm của mình cũng khô

1 năm trước, mình với nhỏ quen nhau. Nhỏ là người tỏ ý ới mình trước và nhỏ cũng chính là người mở lời chia tay...

Nhỏ cũng đã từng lợi dụng, lừa dối và cắm sừng mình. Mình đã từng buồn, từng đau và từng phải khóc rồi thức trắng đêm nghĩ về nhỏ. Quãng thời gian cứ mãi bị nỗi đau đó dằn vặt, cứ luôn hy vọng nhỏ sẽ quay về với mình, mình sẵn sàng bỏ qua tất cả nhưng nhỏ đã không quay lại dù mình đã nhiều lời mở lời, năn nỉ và làm những chuyện ngu ngốc mù quáng...


Mình và ex-gf chia tay đã lâu và hiện mình đang quen 1 bé khác học cùng lớp. Chuyện chẳng có gì để nói đến hồi thứ 7 tuần trước, mình và nhỏ ex-gf đã xảy ra 1 hiểu nhầm và lúc đó thực sự mình rất tức giận và cùng dùng những lời lẽ không hay ra chửi nhỏ. Nt qua lại trên đt vả mẹ nhỏ cũng đọc được, qua ngày hôm sau mẹ nhỏ có vào nói chuyện với mình đại loại như là "Không còn yêu nữa thì đừng ghét nhau, hãy làm bạn với nhỏ". Mình thấy cũng có lí. Tối đó mình nt xin lỗi nhỏ, nhỏ cũng chấp nhận...


Rồi lúc về mình cũng nt cho, gọi điện cho nhỏ. Rồi nhỏ nói là chiều vào trường nói chuyện. Lúc chiều vào thì nhỏ nói toàn mấy cái thứ gì "Nào là...Mình cứ làm bạn như trước...Thật ra T vẫn chưa quen M, vẫn chưa chấp nhận M mà...". Nói tới đó thì mình hiểu, mình hỏi nhỏ về thẳng đó thì nhỏ nói là nhỏ với nó đã ct rồi nhưgn thằng đó cứ đòi quen lại với nhỏ. Nhỏ cứ nói là sợ quen với mình trong lớp lỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì cả 2 đứa sẽ không nói chuyện nữa, xem nhau như kẻ thù...


Hồi trước, mình có cua 1 nhỏ học chung lớp, mọi chuyện cũng diễn ra khá suông sẻ cho đến khi thằng bạn trai cũ của nhỏ thấy mình hay đi chung với nhỏ và đòi quay lại. Ờ thì mình cũng là người biết điều vì dù gì mình cũng là người đến sau mà. Nhỏ cũng giải thích cho mình hiểu là nhỏ chưa biết nên chọn sao và nói với mình hãy tiếp tục làm bạn với nhỏ như trước..


Buổi đầu đi chơi thì kết quả tệ hại quá nhưng mình vẫn kiên trì nt rủ nhỏ đi tiếp, lúc đầu nhỏ còn e ngại sợ lại giống lần trước nhưng sau cùng thì cũng rủ đi chơi riêng được và sau vài lần đi chơi riêng thì mình đã ngỏ lời và nhỏ đồng ý làm bạn gái của mình...


__Khúc này A ấy làm wen nè :-bd


Chuyện chưa dừng lại ở đó, Trouble x 2 ở chỗ là dạo này mình cũng kết 1 bé lớp 10 học kế bên lớp. Cũng nói chuyện rồi rủ ăn sáng chung. Lớp 10 mà cũng hồn nhiên, ngây thơ lắm, bé này cũng thông minh (làm lớp phó) đúng kiểu con gái mà mình thích.

Cho mình tự sướng 1 tí, hình như bé này cũng thích mình. Hôm bữa lúc về mình nói giỡn với nhỏ là mai ăn sáng chung nha. Tới buổi chiều mình có tiết học gặp nhỏ, nhỏ gọi mình lại rồi hẹn thời gian các kiểu.

Rồi sáng nay, nhỏ đưa cho thằng bạn mình thanh kẹo kêu đưa cho mình...

Hỏi ra thì mới biết là hôm qua nhỏ bạn mình chia tay với thằng bf nó nhưng nhỏ lại lôi mình vào. Làm mình trở thành nguyên nhân chia của nhỏ với thằng đó. Nhỏ nói với thằng đó là "Giờ đã có M (tên mình) lo cho tôi rồi, tôi không cần anh nữa". Rồi tát thằng đó 1 cái trước mặt đám bạn xong thằng đó lại nói "Ra là do thằng bạn của cô, vậy bữa nao tôi "nói chuyện" với nó".

Sáng mới đi coi văn nghệ ở trường về. Tia được 1 bé, bé này thì nhà ở kế nhà mình 4 căn. Cũng khá dễ thương, nhiều lần cũng định làm quen mà không biết nên bắt đầu sao.

Nay lại gặp bé đi coi văn nghệ ở trường mình nữa nên cũng định qua làm quen nhưng chả hiểu sao nhát quá. Bình thường thì mình có thể qua bắt chuyện hỏi tên rồi nhưng có lẽ tại bé này là hàng xóm nên mình ngại. Mấy lần nhìn bé thì thì thấy thấy bé cũng nhin về phía mình (chắc tại thấy mình cũng quen quen)

Tình hình là sau 1 thời gian nt, chat chit chém gió các kiểu thì mình cũng rủ được nhỏ đi ăn. Nhỏ đi chung với bạn còn mình đi chung với bạn mình. Nhỏ nói không có xe máy đi xe đạp, mình cũng ok cho nhỏ mượn xe máy của mình chạy luôn...


No.1: Bé này kém mình 3 tuổi. Học kế bên lớp mình. Body + face đều good. Tính tình thì khá trầm cảm, ngại người lạ, nhát. Mặc dù khi chat chit, nhắn tin thì nhỏ cũng nhiệt tình lắm nhưng mỗi khi đụng mặt trực tiếp thì nhỏ không dám nhìn thằng vào mặt mình cũng như đứng lại nói chuyện. Nhiều lúc mình gọi thì nhỏ cứ cúi mặt làm đơ đi qua luôn. Hoặc mấy lần mình chạy theo bắt chuyện thì nhỏ cũng trả lời :"À...Uhm...Không". Rồi đi tiếp, không dám nhìn mặt mình, cứ như sợ sệt sao ấy. Khi mình nt lại hỏi thì nhỏ nói là ngại, không quen...

No.2: Nhỏ này là mối tình sét đánh của mình hồi cấp 2, bằng tuổi với mình. Face thì nhìn cũng được có nét dễ thương, boydy hơi tròn trịa tý. Đang bật đèn xanh với mình (ăn dưa tí), hôm chủ nhật tuần trước chat chit trên Y!M thì nhỏ rủ mình đi chơi. Lúc đầu thì nhỏ nói lấy xe qua chở mình nhưng sau đó nói là lấy xe không được nên mình đành xách xe qua chở nhỏ đi vòng vòng rồi uống nước. Xong nhỏ lại rủ chủ nhật tuần nay đi tiếp. Mình cũng đồng ý rồi.

No.3: Nhỏ này kém mình 1 tuổi, face xinh + dễ thương, body hơi nhỏ nhắn. Lần đầu gặp mặt là thứ 4 tuần trước học chung trong lớp phụ đạo của trường. Bữa đó mình ngồi dưới nhỏ rồi nguyên buổi ngồi chém gió các kiểu với nhỏ bạn ngồi kế mình. Mình chém thì cũng vui vui nên nhỏ cũng hay quay xuống nhìn mình, cũng cười.


Vài hôm trước nt 8 thì mình buột nhắc lại hồi còn học chung ở trưởng là nhớ cái con bé học lớp kế bên mà hay đi ngang qua lớp mình mà mỗi lần mình gọi là cắm đầu chạy (ý nói nhỏ). Rồi nhỏ nói là không biết nhỏ đó xong mình mới tiếp là muốn làm quen với nhỏ đó xong nhỏ mới nói là có gì thì nói nhỏ giúp cho. Xong mình nói là muốn biết sn của nhỏ đó, rồi nhỏ cũng nói sn cho mình biết còn nói là nhỏ đó hư quá hôm bữa nói xạo mình ngày sn giờ thấy bứt rứt, hối hận các kiểu nên nói thiệt với mình. Cái mình nói là hư là phải phạt, phạt lấy miệng tự cắn lên mũi 1 cái, chém gió 1 hồi thì cũng chúc nhỏ ngủ ngon xong đi ngủ. Ngày nào mình cũng nt chúc nhỏ ngủ ngon và nhỏ cũng nhắn lại

No.4: Dưa bở mới. Là bạn gái cũ của bạn mình, cũng có quen biết nhau sơ sơ trước đó. Rồi học chung phụ đạo môn Toán, phải cái mình vẽ đồ thị dở nên bà cô bắt mình vẽ hoài cái nhỏ mỗi lần gặp mình là hay chọc "Đồ thị, đồ thị...". Xong bữa nhỏ add nick Y!M của mình, hỏi sao nhỏ biết Y!M của mình thì nhỏ nói là biết lâu rồi nhưng chưa add.

Bữa trời mưa, mấy đứa lớp mình với mấy đứa lớp nhỏ chạy xe vòng vòng tắm mưa chung rồi lên cầu Ánh Sao đú đỡn. Lúc về thì thiếu xe nên mình nói có gì chở 3 luôn cũng được (thằng bạn mình với nhỏ). Nhỏ không chịu, nhỏ kêu thằng bạn mình đứng đợi rồi nhờ mình chở nhỏ về trước rồi mới quay lại chở thằng bạn về. Mình cũng nói giỡn với thằng bạn là:"Kiếm cớ để đi riêng với tao ấy mà..". Nhỏ nói lại:"Biết luôn...".

Rồi sáng nay, lúc về thì gặp nhỏ, nhỏ cũng nhờ mình chở về. Lúc đi thì cũng có nói đùa về chuyện nhà cửa. Nào là chừng nào nhỏ đám cưới mình tặng nhỏ 1 căn nhà mã (nhà giấy). Cái nhỏ nói là: "Ủa? Mốt tao đám cưới với mày mà...". Mình cũng cười...

Nói chung là nhỏ này cũng hơi quậy nhưng không phải là loại lợi dụng, mồi chài gì cả...


nguồn : http://forum.gamevn.com/search.php?searchid=74262&pp=

còn nhiều vụ dưa bở nhưng mình 0 quote để ae tự khám phá cũng đếm số e mà bạn này wen đi =)) , sát gái GameVn đó \m/
 
Tuần trước nhỏ rủ mình thứ 7 tuần này đi xem phim với nhỏ bạn

cái này là nhỏ bạn hay bạn nhỏ nhỉ hoặc là bạn của nhỏ

Cái này là nhỏ bạn của nhỏ rủ nhỏ rồi nhỏ rủ mình đi ...


Đúng là cái gì chiếm đoạt được rồi thì lại dễ chán
Bác nên xem lại xem mình còn chút tình cảm gì với nhỏ đầu tiên k, còn chỉ vì nhỏ thế này nhỏ thế kia mà k nỡ bỏ thì sau này lại khổ ng ta ra.

Giống như cái "Ông già và biển cả"...

Khi đạt được ước mơ rồi thì nó không còn đẹp đẽ như lúc ban đầu nữa... ^^!


@laDyneSsS: Bác tìm hết mấy topic trước của mình thì sẽ thấy đều liên quan đến nhau cả, mình chả dư hơi đâu mà ngồi chém gió mấy bài dài như vậy ... Nếu thích thì bác có thể tìm thêm các threads của nick InuzZ trong Box này, nick này cũng là của mình rồi bác sẽ hiểu thêm ...

Còn vụ làm quen bạn gái thì mình thấy cũng bình thường mà. Ai cũng có thể làm quen thôi quan trọng là có đủ can đảm hay không thôi ...

Hồi trước mình cũng nhát gái lắm nhưng nhờ 1st love bị lừa tình nên biến đau thương thành sức mạnh ...:">:">

Làm quen là 1 chuyện, rủ đi chơi là 1 chuyện, ngỏ lời làm bạn gái lại là 1 chuyện khác nữa ...

Sát gái hay không thì không biết chỉ là mình làm theo bài bản là làm quen rồi rủ đi chơi còn chịu hay không thì đó là việc của các bạn gái ...

Còn vụ No.1 , 2, 3 ,4 thì...

No.1 hiện đang là bạn gái của mình ...

No.2 hồi trước hay nt rủ mình đi chơi, hôm bữa đòi mình mua cho cái túi xách, mình lặn luôn ...

No.3 thì mình ăn dưa, em nó Cáo hơn mình ...

No.4 bạn bè chọc ghẹo nhau ...
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Theo dấu chân bác 2-3 bài
bài nào cũng thâm vãi cả hà \m/
=))
 
Thấy có bác cứ đặt nặng cái vấn đề làm quen với gái rồi rủ đi chơi xong bữa khác lại làm quen nhỏ khác. Thấy thực sự nó cũng bình thường giống như bạn bè đi chơi vậy thôi, đi chơi chưa chắc là quen nhau yêu nhau đâu ...

Mấy topic kia mấy nhỏ mình làm quen đều chưa phải là bạn gái mình nên mình vẫn có thể làm quen đi chơi với người khác, bình thường thôi ...

Giờ có bạn gái rồi tự nhiên lại để ý người khác nên thấy áy náy => do hồi trước làm quen gái gú riết rồi nên tính tình khó đổi ???
 
Tâm lý chung: "Con cá mất là con cá to"

Chủ topic cứ chờ đến buổi đi chơi hôm thứ 7 đi đã. Chuyện đâu còn có đó.

PS: Mừng cậu có bạn gái nhé :>
 
Để ý là để ý vậy thôi chứ có dám làm ăn gì đâu. Nhỏ đó cũng có bạn trai rồi ...
 
Đủ trình thì làm theo bản năng đi chú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 
không sao đâu bạn :)) con trai mà , ai chả thế :)) chỉ cần đừng biểu lộ ra là được :D
 
Đại tỷ giá đáo ^:)^

Cái giề??? :)) Lâu quá rồi ta mới có thời gian để ngồi post bài đó. Bình thường, chỉ biết xem qua rồi đi, muốn nói cũng chẳng nói được vì bận bù đầu bù cổ.


To Lonely: Lo học đi. :-w


Mà sao mấy đứa này, già tới nơi hết rồi mà cứ cãi nhau nhặng xị chỉ vì vài 3 câu nói thế??? [-x Cứ như lũ con nít choi choi. [-x Chuyện của người ta mà cứ rối rít cả lên. [-x
 
Mà sao mấy đứa này, già tới nơi hết rồi mà cứ cãi nhau nhặng xị chỉ vì vài 3 câu nói thế??? [-x Cứ như lũ con nít choi choi. [-x Chuyện của người ta mà cứ rối rít cả lên. [-x

Chuẩn. Đại tỷ chỉ đc cái nói chuẩn.
 
=)) =)) =))
hài vãi loz , giống đọc truyện quá , thích thì đá em cũ wen em mới đi ;))
 
rất hợp ý tôi, tiến tới dee, k thể để e này thoát, khó kiếm đc e thứ 2 như thế lắm.
 
cậu chém gió đến nỗi chẳng ai vào cm cả :-s , làm tìm mệt cả hơi :'> , giờ lôi lên nói chiện nè :'>


1: Là bạn No.2 ...
2: Bạn gái hiện giờ của mình ...
3: Bạn gái cũ của mình ...

Hỏi khi không phải bạn gái (2 ) bạn đang quen tên gì ? bạn gái cũ của bạn ( 1 ) tên gì , hỏi để xưng hô với lọc ra cho dễ toàn số 0 xoắn cũng mệt :-??
"Người yêu" trong ngoặc 3-4 năm là nhỏ No.2 trong Topic kia, ghi trong ngoặc nhé, V cũng là nhỏ No.2 ...

vậy ghi ng` yêu thôi chứ 0 có quen đúng 0 ? Ghi tùm lum làm mình nhầm lẫn lỗi của mình :'>
 
Thật sự thấy bác này "đàn bà" quá mức rồi ...

Tôi đã rất lịch sự trả lời bác rồi nhưng cái gì cũng có giới hạn không lẽ giờ tôi phải nói thẳng là bác thích mắc váy đi bới móc lắm sao ???

Bác thích chứng minh cái gì, bạn gái ???

Ok 1 cái hẹn cafe vào cuối tuần, muốn gặp "người yêu" cũ, ok nốt 1 cái hẹn cafe vào những ngày tiếp theo nhưng chi phí là bác trả. Ok ???

Chứ nói trên đây nói hoài àm không hiểu thì tốn công sức quá...
 
Từ đầu đến giờ cậu 0 hiểu tôi đang chứng minh việc gì à :) Nhiều topic cậu lập cũng như mối tình của cậu tôi thấy nhiều hơn con số 2 mà cậu thừa nhận thì tôi thắc mắc ? Vậy 0 đc à ? hay là các topic cậu lập ra chỉ mang tính tự sướng ngta thấy mùi gió thì 0 đc cm ? Tôi gặp ng` yêu cũ hay ng` yêu cậu làm j ? XXX tr'c mặt tôi để chứng minh nó là ng` yêu cậu à :) , còn nếu mà gặp mặt để khoe thì 0 cần đâu:-j , gửi tấm hình đủ rồi ;;) .
 
Ơ...

Cái nào "tự sướng" cái nào "dưa bở" trong bài viết tôi đều có ghi trong dấu ngoặc đơn mà ...

Cái tôi cần là kinh nghiệm, tư vấn của người đi trước, trong mấy bài post trước tôi có ghi rõ rồi mà, không có đọc à ???

Chém gió thì thật sự có sao tôi nói vậy thôi chứ chém trên đây làm gì, rảnh tới nỗi tự nghĩ ra từng câu chuyện kể rõ đến từng chi tiết để đem lên đây chém à ???

Chưa có bạn gái thì đi làm quen, rủ đi chơi, để ý mấy em dễ thương là điều bình thường. Thế nên mới lập Topic trên này, thua keo này bày keo khác, những người mà tôi không nhắc tới trong các Topic trước có nghĩa là đã thất bại thể mà chả hiểu sao bác lại đọc thành thay bồ thay bạn gái như thay áo ...
 
Dứt khoát 1 con thôi, đèo 2 làm gì......
 
Kinh nghiệm à ? thiết nghĩ chắc 0 cần đâu nhỉ ? Cậu đã lập bao nhiêu topic quen bạn gái ? Và cũng đang quen bạn gai " theo bạn kể " thì Face đẹp + body dễ thương và muốn đèo bồng thêm 1 em nữa .. Vậy cậu cần KN gì nữa , có ae nào trong đây đc như cậu đâu lớp 12 có 1 cái nov rồi rồi quen 2-3 mối tình và cua biết bao nhiêu e ;;) , cậu là niềm ao ước của nhiều ng` đấy , hihi , vậy thì ng` ta 0 nhờ cậu tư vấn thì thôi , ai lại dám tư vấn giùm cậu ^:)^ hay cậu muốn nhờ ai KN " cao " hơn cậu để tư vấn làm sao quen 2-3 e 1 lúc mà 0 bị phát hiện hay cách đá bạn gái 1 cách nhẹ nhàng nhất :'> , thiết nghĩ trình bạn cao quá mình cũng tâm phục khẩu phục và có 1 chút ghen tị .... Ôi đời :@)

Cho hỏi 1 tí thôi , bạn gái mới + bạn gái cũ bạn tên gì vậy :'>
 
Back
Top